| Hotline: 0983.970.780

Đón chờ ngày Đại tướng về quê

Thứ Tư 09/10/2013 , 10:32 (GMT+7)

Cụ Nguyễn Thực (84 tuổi thôn Thọ Sơn, xã Quảng Đông, Quảng Trạch, Quảng Bình) giọng còn khỏe, cứ vang vang: “Tôi biết Đại tướng chọn nơi đây làm nơi an nghỉ lâu rồi. Chao ôi, đất Mũi Rồng thế đẹp, đất thiêng lắm”.

Cụ Nguyễn Thực (84 tuổi thôn Thọ Sơn, xã Quảng Đông, Quảng Trạch, Quảng Bình) giọng còn khỏe, cứ vang vang: “Tôi biết Đại tướng chọn nơi đây làm nơi an nghỉ lâu rồi. Chao ôi, đất Mũi Rồng thế đẹp, đất thiêng lắm”.

Nhìn bốn hướng

Khi chính thức nghe thông tin Đại tướng chọn nơi Mũi Rồng làm nơi yên nghỉ, trong lòng cụ Thực xốn xang lắm. Cho dù trước đó cụ cũng nghe mọi người nói vậy, nhưng vẫn còn nghi ngại. Sáng sớm, cụ nói con cháu làm bát cơm nóng ăn cho chắc bụng rồi đi qua dãy nhà thôn Thọ Sơn kiếm đường tắt đi lên núi.

Đứng trên núi Thọ, cụ nhìn sang bên khu Mũi Rồng rồi quay xuống núi. Nhìn cho rộng mắt vậy thôi chứ gốc cây, ngọn cỏ trên đó cụ cũng tường lắm rồi. Cụ Thực cho hay: Núi này là núi Thọ chứ không phải núi Rồng như mọi người tưởng. Tên núi Thọ nhưng mũi núi nhô ra biển thì gọi là Mũi Rồng vì như đầu rồng cúi xuống uống nước.


Nơi Mũi Rồng nhô ra biển và Đảo Yến tạo nên Vũng Chùa tĩnh lặng

Cụ Thực kể: “Cái hồi trước năm năm tư (1954), lúc đó tui cũng đã có vợ rồi, nhiều bữa thả bò trên núi Thọ thấy người Tây đi lại nhiều. Đi theo thì họ đuổi không cho. Hỏi họ nói là dưới Mũi Rồng có vàng nhưng vàng non nên không lấy được. Sau đó thì thôi, không có ai đến và cũng không ai nhắc tới nữa”.

Núi Thọ thuộc một nhánh của dãy Hoành Sơn chạy thẳng ra biển. Núi dài khoảng 2,5 km theo hướng đông nam. Trước đây trên núi Thọ có nhiều loại cây bản địa như sim, mua, muống… Sau này, người dân Thọ Sơn trồng keo, bạch đàn.


Cụ Nguyễn Thức: Thế đất Mũi Rồng thiêng lắm

Từ mái núi Thọ đổ ra hướng bắc có gần 20 hồ nước lớn nhỏ. Nhiều con khe nước quanh năm như khe Giếng Động, khe Sẩm Bằng, khe Vụng Mua… Mái đổ về phía nam ít hơn nhưng cũng có 13 khe. Trong đó có những khe lớn như khe Nước Sâu, khe Lá Bứa. Vì vậy, cây cối xanh tốt quanh năm.

Từ Mũi Rồng, cách khoảng gần cây số là dãy núi cùng thế chạy song song ra phía biển. Người dân ở đây gọi núi này là Mũi Ông. Mũi Ông như tấm bình phong lớn chắn gió đông bắc cho Mũi Rồng.


Mũi Rồng tựa vào núi Thọ

Anh Chu Văn An, Bí thư Chi bộ thôn Thọ Sơn, một người cũng gắn bó với núi Thọ từ lúc theo cha lên núi, cho hay: Phần Mũi Rồng chạy dài khoảng 700 m, kế tiếp là một khoảng đất bằng phẳng rộng chừng 1.500 m2 có tên gọi là Sẩm Bằng. Sau Sẩm Bằng là núi Thọ chạy dài. Núi cứ nhấp nhô lúc vòng cao lên, lúc hạ thấp xuống. Nhìn từ xe như rồng đang lượn.

“Và hình như, ngay cả khi nghĩ tới ngày ra đi, Đại tướng của chúng con cũng nghĩ về một vùng quê nghèo Quảng Bình, và Người muốn khi mình nằm xuống, danh thế của Người sẽ góp sức làm cho Khu du lịch Vũng Chùa- Đảo Yến và cả Khu kinh tế Hòn La - Quảng Bình có sức vươn dậy. Đại tướng của chúng con là như thế, luôn bên cạnh nhân dân, luôn nằm trong quê hương Quảng Bình yêu dấu”, nhà văn Nguyễn Quang Vinh chia sẻ.

Cũng theo anh An, trên Mũi Rồng có ngôi mộ Đá. Nghe nói ngôi mộ này của một vị có công với vùng đất này. Bà con cứ ai có việc lên núi thì đắp thêm cho mộ viên đá. Chính vì vậy nên mới có tên gọi là mộ Đá.

Cụ Thực cũng nói: “Tui lớn lên là đã thấy mộ Đá trên đó rồi. Ngoài ra còn có hai ngôi mộ khoảng trăm năm của hai người đến khai khẩn vùng này”. Rồi cụ đứng dậy chỉ tay ra hướng núi Thọ: “Nếu đứng từ trên Mũi Rồng, trời đẹp có thể nhìn vô hướng nam thấy được cả các xã Quảng Phú, Cảnh Dương. Nhìn ra phía đông nam là thấy một phần biển Đông và chếch là Đảo Yến. Điều đáng nói nữa là, Mũi Rồng có thế tựa vào núi Thọ rất vững chãi, thế vượng đời đời”.

Vinh dự, tự hào

Núi Thọ có Mũi Rồng nhô ra biển chia vùng đất này ra làm hai khu riêng biệt. Phía bắc là Khu kinh tế Hòn La, phía nam là khu du lịch Vũng Chùa- Đảo Yến.


Khu du lịch Vũng Chùa - Đảo Yến

Khu Kinh tế Hòn La với nhiều lợi thế để phát triển. Cảng Hòn La (nằm trong Khu kinh tế Hòn La) là cảng biển được coi là sâu và lý tưởng nhất nước. Hiện nay, cảng Hòn La đang đầu tư xây dựng giai đoạn 1 cho tàu 1 vạn tấn cập bến. Cảng là điểm giao tiếp hết sức quan trọng trên tuyến vận tải Bắc - Nam và là một cửa ngõ trong giao lưu kinh tế lãnh thổ và khu vực.

Ông Nguyễn Quang Năm, Giám đốc Khu kinh tế Hòn La, cho biết: “Khu kinh tế Hòn La có nhiều lợi thế trong việc phát triển kinh tế đa dạng. Nơi đây sẽ được xây dựng các nhà máy thuộc các lĩnh vực như: Luyện Feromangan; chế biến nông, lâm, thuỷ sản; công nghiệp cơ khí; sản xuất vật liệu xây dựng; đóng và sửa chữa tàu thuyền; dịch vụ kho bãi”.


Người dân Thọ Sơn đón chờ ngày Đại tướng về quê

Hiện vùng đất này đã thành hình hài một khu kinh tế lớn. Trong một tương lai gần, Khu kinh tế Hòn La sẽ vươn mình đứng dậy, xứng đáng một tầm vóc kinh tế phát triển bên bờ biển Đông. 

 

 

Được tin Đại tướng chọn Vũng Chùa - Đảo Yến làm nơi yên nghỉ ngàn thu, ông Nguyễn Quang Năm xúc động: "Điều đó thật tự hào cho địa phương. Nơi yên nghỉ của Đại tướng sẽ là điểm nhấn tô đẹp thêm bức tranh toàn cảnh, trong đó có sự giao thoa giữa Khu kinh tế, Mũi Rồng, khu du lịch Vũng Chùa - Đảo Yến”.

Còn ông Võ Văn Đạt, Chủ tịch UBND xã Quảng Đông, cho hay: "Chúng tôi thật vinh dự và tự hào. Người dân Quảng Đông vô cùng biết ơn Đại tướng đã nghĩ đến người dân chúng tôi còn rất nghèo khó, vất vả mà đến để làm điểm tựa về mặt tinh thần, tạo sức mạnh vô hình cho vùng đất này khởi sắc đi lên”.

 

Xem thêm
Châu Đăng Khoa livestream vào buổi đêm bức xúc về Sofia

Châu Đăng Khoa cho biết thông tin Sofia đưa ra về công ty anh thời gian qua là không chính xác. Nhạc sĩ phủ nhận việc chèn ép đàn em.

Nhận định Borussia Dortmund vs Atletico Madrid: Khách lấn chủ

Trận tứ kết Champions League 2023/2024 giữa Borussia Dortmund vs Atletico Madrid sẽ diễn ra vào lúc 2h00 ngày 17/4/2024 trên sân vận động Signal Iduna Park.

ĐT U23 Việt Nam chính thức chốt danh sách tham dự VCK U23 Châu Á

HLV Hoàng Anh Tuấn đã chính thức đưa ra quyết định cuối cùng về danh sách 23 cầu thủ đội tuyển U23 Việt Nam tham dự VCK U23 châu Á 2024.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất