| Hotline: 0983.970.780

Đồng hành cùng nông dân Tuyên Quang

Thứ Năm 30/12/2010 , 10:02 (GMT+7)

Vào những ngày này Cty CP Giống vật tư NLN Tuyên Quang vắng như "chùa Bà Đanh". Hỏi ra mới biết tất cả ban GĐ và cán bộ kỹ thuật đều xuống cơ sở giúp bà con nông dân...

Vào những ngày này Cty CP Giống vật tư NLN Tuyên Quang vắng như "chùa Bà Đanh". Hỏi ra mới biết tất cả ban GĐ và cán bộ kỹ thuật đều xuống cơ sở giúp bà con nông dân hướng dẫn ngâm ủ và làm mạ vụ xuân. Đã mấy chục năm nay, cứ bước vào mùa vụ gieo trồng thì gần như cả Cty đều đổ ra đồng cùng bà con nông dân theo dõi từng thửa ruộng, từng luống ngô, chỉ khi lúa đã gặt vào bồ họ mới yên…

Mùa đông năm nay dường như đến sớm, từ đầu tháng 12 đến giờ có hai đợt rét, ngay cả vùng đồng bằng nhiệt độ ban đêm xuống tới 14oC, còn vùng núi thì nhiệt độ xuống tới 5-8oC. Những trận gió mùa Đông Bắc cả tuần nay thổi dọc dòng Lô xanh ngằn ngặt đến những người đi đường cũng phải bịt khăn kín mặt mũi vì rét. Suốt từ bến Hiên rồi vượt sông Lô sang tận Sơn Dương, khắp đồng đất Tuyên Quang đang vào vụ mới, người người tấp nập ra đồng giành giật với cái giá rét một vụ xuân gian khó.

Gia đình ông Hà Doãn Hộ xã Yên Nguyên, huyện Sơn Dương đang làm đất và phủ nilon để gieo mạ. Ông bảo tôi: Vụ xuân năm nay gia đình tôi cấy khoảng 6 sào. Mọi năm tôi giao cho các cháu làm mạ, còn năm nay tôi phải đích thân ra ruộng làm và chỉ đạo anh ạ. Anh biết rồi đấy, lúa giống năm nay đắt, qua thông tin trên báo chí được biết chất lượng giống không như mọi năm. Hỏi ra mới biết, nơi SX lúa giống của Trung Quốc khi thu hoạch gặt mưa, chất lượng giảm. Người nông dân chúng tôi nghe thế thì lo lắm, nhưng bà con ở đây đã quen cấy các loại lúa lai rồi, không thể bỏ được. Hôm rồi xem trên ti vi tôi cũng thấy các cán bộ kỹ thuật nói như vậy. Tuy nhiên, cấy anh lúa lai là phải tuân thủ nghiêm ngặt kỹ thuật, lơ mơ là mất trắng tay. Chính thế mà tôi phải trực tiếp ra đồng…

Ông Hộ là người vui tính, ông cho biết: Mấy năm trước ở thôn tôi có nhà ngâm giống trong bao tải dứa, ủ trong đống phân. Hai ngày sau mở ra mùi thối hoắc, có nhà ngâm nước lâu quá đến gần hai ngày mới thay nước. Nước ngâm thóc giống mà như nước măng chua thì thôi rồi. Hỏi ra mới hay chồng đi ăn cưới uống rượu, vợ tin chồng chả dòm ngó gì, thành ra mấy trăm ngàn mua giống vứt xuống sông. Cái anh Sán ưu 63 năm nay nảy mầm kém cũng tại thế, trách Cty bán giống là không công bằng. Họ đã khuyến cáo bà con rồi, chất lượng giống vụ xuân năm nay nhìn chung là vậy, ngay cả giống tốt mà ngâm kiểu ấy cũng hỏng chứ kể…

Năng suất lúa của Tuyên Quang luôn đứng đầu các tỉnh miền núi phía Bắc, diện tích lúa kỹ thuật chiếm trên 70% diện tích. Đó là cả quá trình lâu dài ngành nông nghiệp Tuyên Quang vận động người dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng. Cty CP Giống vật tư NLN Tuyên Quang cung ứng khoảng 90% lượng giống kỹ thuật cho bà con nông dân, vụ xuân 2011 cung ứng 260 tấn lúa lai, bao gồm: Nhị ưu 838, Sán ưu 63, Hoa ưu số 2, LC25, LC212, TH3-3 và 120 tấn lúa thuần nguyên chủng và siêu nguyên chủng. Ngay từ đầu vụ Cty đã cử cán bộ kỹ thuật xuống tận thôn bản cùng với cán bộ khuyến nông hướng dẫn bà con nông dân cách ngâm ủ từng loại giống, cách làm mạ phủ ni lon chống rét. Ông Hoàng Đức Hoành - GĐ Cty cho hay: Năm nay do khan hiếm giống, chất lượng một số giống không được như mọi năm, trên mỗi cân giống chúng tôi đều có tem hướng dẫn bà con cách ngâm ủ, gieo trồng. Nhưng không phải người dân nào cũng xem và làm theo đúng qui trình kỹ thuật, người thì ngâm ít nước, người thì ngâm lâu và chẳng thay nước, có nhà lại ủ trong bao tải dứa kín mít…nên tỷ lệ nảy mầm kém. Để giúp bà con, cũng là phương châm chăm sóc khách hàng, vụ nào chúng tôi cũng cử cán bộ kỹ thuật xuống tận thôn bản hướng dẫn bà con cách ngâm đúng kỹ thuật. Vụ xuân năm nay thì cả ban GĐ đều xuống cơ sở…

Ông Hoành cho biết thêm: Các xã xa xôi hẻo lánh nhất của Tuyên Quang như: Thượng Nông, Thượng Giát, Hằng Thái, Khau Tinh, Sinh Long… của huyện vùng cao Na Hang đều có cán bộ kỹ thuật của Cty đang có mặt tại đó. Chỉ khi nào gieo mạ xong mới rút anh em về. Không thể nói chắc được, đồng hành cùng nông dân phấp phỏng lắm, chỉ khi lúa đã gặt vào bồ mới ngủ yên. Còn bây giờ thì chúng tôi đều phải bám đồng ruộng với bà con…

Xem thêm
Hơn 300 đại lý tham gia Hội nghị khách hàng Japfa Việt Nam

Ngày 28/3, Hội nghị khách hàng khu vực miền Bắc của Công ty TNHH Japfa Comfeed Việt Nam (Japfa Việt Nam) được tổ chức tại Vĩnh Phúc với chủ đề 'Đồng kiến tạo giá trị'.

Giải pháp phòng bệnh dại của thành phố lớn nhất nước

TP.HCM Tập trung tiêm phòng vacxin đại trà cho chó, mèo và tiêm phòng bổ sung thường xuyên theo lứa tuổi, đến nay, TP.HCM là vùng an toàn dịch bệnh động vật đối với bệnh dại.

Giá ớt giảm mạnh, nông dân không buồn thu hoạch

QUẢNG NGÃI Dù mới bước vào đầu vụ nhưng giá ớt giảm mạnh. Bên cạnh đó, một số diện tích sụt giảm năng suất khiến nông dân đứng trước nguy cơ thua lỗ, không buồn thu hoạch.

Tháo gỡ 2 điểm nghẽn chính

Ngành mía đường có những điểm nghẽn cần phải giải quyết để phát triển ổn định, bền vững, đó là chia sẻ của TS Cao Anh Đương, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Mía đường (SRI).

Bình luận mới nhất