| Hotline: 0983.970.780

Dụ bé gái sang Campuchia thế chấp lấy tiền đánh bạc

Thứ Sáu 02/12/2011 , 11:49 (GMT+7)

Cháu Lê Thị Phượng (SN 1997) đã bị Trần Thị Thu Hiền (SN 1987, quê Thừa Thiên- Huế) dụ sang Campuchia, sau đó thế chấp lấy 23 triệu đồng để gá bạc.

Chị Diệp khóc nức nở lo cho tính mạng cháu Phượng

Mới chân ướt chân ráo theo cha từ Quảng Ngãi vào xã Tân Thới Nhì (huyện Hóc Môn, TP HCM) bán vé số, cháu Lê Thị Phượng (SN 1997) đã bị Trần Thị Thu Hiền (SN 1987, quê Thừa Thiên- Huế) dụ sang Campuchia, sau đó thế chấp lấy 23 triệu đồng để gá bạc.

Cháu Phượng theo cha là Lê Văn Huyên vào TP HCM được hơn 10 ngày để bán vé số. Trước khi đi bán vé số, cha Phượng cũng hành nghề bán vé số dặn dò cô bé kỹ lưỡng để tránh bị lừa đảo, cướp vé. Từ đó, hàng ngày Phượng dậy sớm đi lòng vòng bán vé số và khoảng 5 giờ chiều thì trở về nhà.

Tuy nhiên, ngày 25/11 anh Huyên chờ mãi không thấy Phượng về liền báo cho một số người quen đổ đi tìm. Bất ngờ, sáng 26/11 tại phòng trọ của anh Huyên xuất hiện hai người lạ mặt (một nam, một nữ). Người phụ nữ giới thiệu tên Hiền và cho biết cháu Phượng đang ở Campuchia bị chủ của sòng bạc L.V.S giam giữ do thiếu nợ 23 triệu đồng. Người phụ nữ này còn chìa ra một tờ giấy do cháu Phượng ghi với nội dung nợ tiền sòng L.V.S 23 triệu và yêu cầu gia đình đưa cho họ để qua Campuchia chuộc con về.

Trao đổi với NNVN, anh Lê Văn Huyên cho biết: Tôi thấy hai người này có nhiều điểm bất thường, vì bình thường cháu Phượng rất ngoan không biết cờ bạc là gì, vả lại mới vô Sài Gòn có hơn chục ngày sao mà biết Campuchia mà sang. Nghĩ vậy nên tôi liền giữ hai người này lại và giao cho công an xã Tân Thới Nhì. Sau đó, Công an xã Tân Thới Nhì đã chuyển lên huyện Hóc Môn điều tra do tính chất vụ việc phức tạp.

Tại cơ quan công an, người phụ nữ khai tên Trần Thị Thu Hiền (24 tuổi, quê tại Thừa Thiên- Huế), còn người đàn ông khai tên B. và cho biết chỉ là lái xe. Hiền thừa nhận đã đưa cháu Phượng qua Campuchia để đánh bài. Tại casino L.V.S, do Hiền đánh bài thua và phải mượn 23 triệu đồng, do không có tiền nên Hiền bày kế về lấy tiền của anh Huyên để trả.

Chị Lê Thị Diệp (cô ruột Phượng) cho biết: Thông thường sau khi bán vé số buổi sáng thì trưa cháu Phượng sẽ về ăn cơm từ thiện tại chùa Hoằng Pháp. Con Phượng nó ngoan lắm, nhà nghèo nên phải theo cha vào trong này bán vé số, không biết giờ nó sao nữa, chúng tôi lo lắm, chỉ mong nó được bình yên mà trở về.

Anh Huyên cho biết thêm: Nhà nghèo nên tôi cùng vợ và con vào Sài Gòn làm nghề bán vé số. Trong giấy mượn tiền của Phượng, phía sòng bạc không nêu thời gian cụ thể gia đình phải đưa tiền. Vợ chồng tôi không biết sao bây giờ, tôi thì không có tiền, vợ lại đang có bầu sắp sinh, lấy tiền đâu mà chuộc cháu ra bây giờ?

Tại cơ quan điều tra, Hiền còn khai nhận, do giận chồng nên ôm con bỏ nhà từ Thừa Thiên- Huế vào TP.HCM và tá túc ở một ngôi chùa thuộc Q.Gò Vấp. Tuy nhiên, sau khi người trụ trì nhà chùa kiểm tra thì Hiền không có giấy tờ tuỳ thân nên nhà chùa không chấp nhận cho lưu trú. Nhờ lân la ở ngôi chùa trên, Hiền quen hai người phụ nữ và được họ giới cho người có nhu cầu nhận con nuôi. Sau đó Hiền quyết định cho một người đàn ông ở Bình Phước đứa con của mình và được cho 10 triệu đồng.

Liên quan đến vụ việc này, theo tìm hiểu của NNVN, Công an huyện Hóc Môn đang tiến hành hoàn tất hồ sơ ban đầu, bàn giao đối tượng Hiền cho Cơ quan An ninh điều tra (Công an TP.HCM) điều tra theo thẩm quyền về dấu hiệu cưỡng ép người khác trốn và ở lại nước ngoài trái phép.

Xem thêm
Sai phạm ở loạt dự án liên quan đại gia Nguyễn Duy Hùng ở Phú Thọ

PHÚ THỌ Trong hàng loạt dự án liên quan ông Nguyễn Duy Hùng ở Phú Thọ, có nhiều dự án Báo Nông nghiệp Việt Nam và cơ quan chức năng chỉ rõ sai phạm.

Kích điện giun đất có thể bị xử phạt tới 300 triệu đồng

Theo Luật sư Dương Lê Ước An (Đoàn Luật sư TP Hà Nội), kích điện giun đất có thể bị xử phạt tối đa 300 triệu đồng hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.

Đường lớn làm chưa xong, tỉnh lộ đã nát bét

Xe trọng tải lớn chở vật liệu thi công tuyến đường thành phố Bắc Kạn đi hồ Ba Bể chạy rầm rập ngày đêm 'cày' nát đường tỉnh 257B.

Thái Nguyên: Câu chuyện bi thảm của một vận động viên

Đó là câu chuyện về số phận bi thảm của anh Nguyễn Hồng Quang xóm Phả Lý, xã Văn Hán, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên khi không may bị phóng điện tại nương chè.