| Hotline: 0983.970.780

Đừng quên chúng tôi, một góc báo mà các bạn đã yêu thích

Thứ Hai 01/02/2016 , 07:35 (GMT+7)

Kỳ thư tất niên âm lịch phải là lá thư vui. Tự dưng kỳ thư này có số thứ tự 2.501, nghĩa là đã có 2.500 kỳ thư đã lên báo với người phụ trách chuyên mục có cái tên Dạ Hương.

Bạn đọc quý mến!

Ngày 23 tháng 8 năm 2001 ấy, Dạ Hương xuất hiện nhờ cái duyên của những người trong làng văn làng báo với nhau. Chuyên mục đã dần đi vào đời sống của độc giả, nhất là độc giả ở vùng sâu vùng xa, hàng ngày đến Bưu điện văn hóa xã nhận báo đặt hoặc là đọc báo “chùa”.

Biết bao buồn vui đã có giữa Dạ Hương và các bạn. Một bên nhớ người đã cho họ những lời khuyên có thể không hoàn toàn hài lòng nhưng tận tâm, ấm áp. Một bên nhận về vô số mảnh đời hoặc những câu chuyện có giàu tưởng tượng mấy cũng không hình dung hết. Trên tất cả, giữa hai bên là sự thấu hiểu, rưng rưng, mong muốn tốt đẹp cho nhau.

Có lúc chuyên mục được bình chọn là một trong những góc hấp dẫn nhất của báo. Người phụ trách chuyên mục vui “phồng mũi” và tận đáy lòng cảm kích mãi bản báo đã khéo giữ chân một nhà văn. Chúng tôi đã vì nhau, gắn bó nhau để phụng sự độc giả một góc tâm tình chắc chắn là thiết thực. Không thiết thực mà chuyên mục có đời sống hơn 14 năm dài ư?

Thập niên đầu của thế kỷ 21, gần như toàn bộ là thư bưu chính. Khối thư lưu gồm hàng ngàn bức viết tay, đánh máy và có cả thư vi tính in trên giấy A4 nữa. Giở chồng thư cũ không khỏi bùi ngùi, mới đây thôi mà như là xa xưa lắm, giấy học trò, mực “bic”, giấy than cũ và những dòng vi tính lọng cọng, một thời âm u, cách trở, mông lung.

Giờ toàn là thư điện tử (e-mail), bỗng có một lá thư bưu chính lại khiến giật mình, như nhìn thấy thứ gì đó trong bảo tàng bước ra. 5 năm đầu thập kỷ thứ hai này, con người VN nhảy chứ đâu có bước, các bạn đã nhảy một đoạn dài nhờ công nghệ thông tin và môi trường toàn cầu hóa. Con người gần như có thể chạm bàn tay vào nhau, thật kỳ diệu, thậm chí là vi diệu.

Chắc chắn chúng tôi vui, vui vì Internet đã về tận thôn bản. Không thấy thư về những nội dung đại loại như bị xâm hại từ khi còn bé, hoặc chồng vũ phu và nát rượu, hoặc những quan hệ trái ngang đến mức ngột thở. Sao vậy? Internet làm cho những vấn đề đó biến mất ư? Không, không dưng mà vấn đề của xã hội lạc hậu như xã hội ta biến mất một sớm một chiều như vậy được. Chẳng qua là phần lớn độc giả trẻ dễ dàng lướt web và họ tìm thấy nhiều chuyên mục của làng Tư vấn gia đình và Tư vấn pháp luật và họ tự tìm ra lối thoát cho mình.

Thế nhưng, cho dù con người có nhiều phương tiện hỗ trợ tinh thần thì xã hội loài người vẫn có những thứ phát sinh mà mỗi cá nhân chúng ta phải đối diện. Có ai ngờ thế kỷ 21 rồi mà trái đất tươi đẹp này lại nảy nòi ra cái gọi là Nhà nước Hồi giáo (IS) với chủ thuyết cai trị như thời trung cổ, ở đó chúng chặt đầu người như thể chặt đầu cá vậy chứ.

Có ai ngờ châu Âu thiên đường đã bị tao loạn ở Trung Đông làm cho xính vính bởi làn sóng người nhập cư từ Trung Đông mà trong đó, không ít người là chân rết của bọn khủng bố. Rồi châu Âu sẽ ra sao, có bị “xé vụn” như tiên tri của một nhà chiêm tinh mù nổi tiếng đã phán không?

Có nghĩa là, cùng với Internet, con người ở hang cùng ngõ hẻm đều phải đối diện với cái xấu và cái ác nảy sinh như là sâu bọ đã hung tợn hơn bởi thuốc trừ sâu, thuốc bảo vệ thực vật đã tinh vi hơn. Thực sự thấy lo cho chúng ta nói chung và các bạn độc giả trẻ nói riêng đang âm thầm chịu đựng sự biến thái của một bộ phận tiếp cận cái ác bởi công nghệ thông tin. Mê net, mê game, mê smartphone, mê thắng thua, mê bạo lực, mê chém giết, thế là ngày nào cũng nghe thấy giết, đâm, chém, hiếp và tự tử.

Bất an ở mọi nơi, mọi lúc. Nhà biệt thự cũng không an toàn, nhà chung cư xập xệ cũng không an toàn, đi trên đường cũng không an toàn, một lời góp ý cũng có thể được đáp trả bằng dao, một cái nhìn cũng có thể bị liệt vào nhìn đểu, nhìn khiêu khích, một bữa ăn, một cốc rượu cũng không an toàn. Vậy đó, các bạn và chúng tôi đều cảm thấy và phập phồng lo cho mình và người thân và cộng đồng của mình.

Xin các bạn chọn lọc hơn nữa khi tiếp nhận thông tin và nhiều thứ dẫn dụ trên không gian ảo. Xin các bạn cứ như mấy năm nay, tức là khi tâm tư mình bức xúc, hãy tìm đến các chuyên trang tư vấn để tham khảo và nếu không tìm thấy yên ổn nữa, hãy đừng quên chúng tôi, một góc báo mà các bạn đã yêu thích hơn chục năm qua.

Trên hết, xin bình an cho các bạn, cho chúng tôi và cho tất cả.

Xem thêm
Phụ nữ Hàn Quốc 'giả bệnh' trước kì nghỉ lễ Trung thu

Áp lực khi phải chuẩn bị cỗ bàn, chiều lòng các thành viên trong gia đình chồng, nhiều phụ nữ Hàn Quốc giả bệnh trước kì nghỉ lễ Trung thu.

Cưới người đã ba đời chồng

Nhung đã trải qua ba đám cưới. Cũng còn may cuối cùng cô đã có chốn dừng chân. Và có được đấng phu quân mới lấy vợ lần đầu.

Bình luận mới nhất