| Hotline: 0983.970.780

Dùng sổ đỏ khống để chiếm đất: Vụ việc có bị chìm xuồng?

Thứ Hai 12/11/2012 , 10:08 (GMT+7)

Dù đã có kết luận của Thanh tra TP Móng Cái nhưng sau 4 năm vụ việc vẫn dậm chân tại chỗ.

Dù sự việc đã xảy ra vài năm nhưng nhiều người dân TP Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh vẫn xôn xao về câu chuyện ông Cao Quang Ngọc bị một gia đình cùng TP tố cáo đã giả vờ mượn sổ đỏ để tách sổ rồi câu kết với cán bộ Phòng TN-MT chiếm đoạt hàng trăm m2 đất.

Điều đáng nói dù đã có kết luận của Thanh tra TP Móng Cái nhưng sau 4 năm vụ việc vẫn dậm chân tại chỗ.

Mua một phần đất rồi chiếm cả

Năm 1991, vợ chồng bà Đỗ Thị Chiên và ông Trịnh Văn Thôn được UBND xã Ninh Dương, TX Móng Cái (nay là phường Ninh Dương, TP Móng Cái) cấp cho một thửa đất tại khu Hồng Phong. Tháng 8/2005, gia đình được nhận GCNQSDĐ (sổ đỏ) số AC: 987381 - H00287 với diện tích 1.230,5 m2, trong đó có 300 m2 đất ở và 930,5 m2 đất vườn, chủ sử dụng là ông Trịnh Văn Thôn.

Theo Kết luận thanh tra số 1005/KL-UBND của UBND TP Móng Cái, vào tháng 10/2005, gia đình ông Thôn bán cho ông Cao Quang Ngọc, chủ nhà hàng Tu Ti, cũng ở TP Móng Cái 433 m2 đất vườn. Đầu tháng 11/2005, ông Ngọc lại mua tiếp 300 m2 đất ở của vợ chồng ông Thôn. Cả hai lần giao dịch đều làm giấy viết tay.

Bà Chiên cho biết, tháng 1/2006, ông Ngọc đến gặp bà Chiên mượn sổ đỏ để tách phần đất đã mua. Cầm sổ đỏ của gia đình ông Thôn, ông Ngọc đến Phòng TN-MT TP Móng Cái để làm thủ tục chuyển nhượng toàn bộ diện tích đất nhà ông Thôn sang tên mình và đã được chấp nhận.

Bà Chiên cho biết: “Thực chất cả 2 lần tôi chỉ bán cho ông Ngọc khoảng 600 m2 chứ không phải như Kết luận thanh tra. Sau đó, ông Ngọc đã tự ý cho xây tường bao trên diện tích khoảng 900 m2. Vì gia đình tôi vẫn ở trong căn bếp trong góc vườn khoảng 300 m2 nên ông Ngọc không thể chiếm nốt dù trắng trợn tuyên bố “tao đã mua toàn bộ khu đất này’” với gia đình tôi”.


Phần đất của gia đình ông Thôn đang bị tranh chấp

Theo bà Chiên, cuối năm 2007, bà mới phát hiện toàn bộ diện tích đất nhà mình đã được cấp sổ đỏ mới mang tên ông Ngọc. UBND TP Móng Cái trả lời khiếu nại của bà: Gia đình bà đã bán toàn bộ diện tích đất đang ở cho ông Ngọc. Căn cứ vào hợp đồng mua bán giữa hai bên vào ngày 19/10/2006 (có xác nhận của Chủ tịch UBND phường Ninh Dương) và sổ đỏ gốc thửa đất này do ông Ngọc mang đến Phòng TN-MT TP Móng Cái đã đề nghị TP cấp sổ đỏ mới cho ông Ngọc.

Bà Chiên khẳng định: “Vợ chồng tôi không lập giấy tờ này, người ta đã câu kết với nhau làm giả hợp đồng mua bán ngày 19/10 để chiếm đoạt tài sản của vợ chồng tôi”.

Chuyện rõ như ban ngày

Vợ chồng bà Chiên làm đơn tố cáo, UBND TP Móng Cái vào cuộc và ra Kết luận thanh tra số 1005/KL-UBND ngày 7/10/2009. Theo kết luận này, ông Ngọc là người mang sổ đỏ số AC: 8899089 - H00287 cấp cho ông Thôn và các giấy tờ liên quan đến việc mua bán nhà đất giữa hai bên (trong đó có hợp đồng chuyển nhượng toàn bộ diện tích đất đến từ ông Thôn, bà Chiên cho ông Ngọc và được UBND phường xác nhận) đến bộ phận “một cửa” của UBND TP Móng Cái xin làm thủ tục chuyển nhượng QSDĐ từ ông Thôn sang ông Ngọc. Và ngày 7/11/2006, ông Ngọc đã được cấp GCNQSDĐ số AG: 889374 - H00998.

Dù kết luận thanh tra của UBND TP Móng Cái đã “rõ như ban ngày” nhưng đến nay vợ chồng ông Thôn vẫn chưa nhận lại được tài sản của mình, phần lớn diện tích vẫn bị ông Ngọc chiếm dụng.

Kỳ lạ hơn, thay vì chuyển vụ việc sang cơ quan điều tra để điều tra hành vi làm giả giấy tờ, tài liệu của cơ quan, tổ chức đối với ông Cao Quang Ngọc và hành vi sửa chữa tài liệu (sổ theo dõi cấp GCNQSDĐ) của cán bộ Phòng TN-MT (để giúp ông Ngọc hoàn tất việc sang tên sổ đỏ), một Phó chủ tịch UBND TP Móng Cái đã yêu cầu cơ quan chức năng cho hai bên… hòa giải?!

Qua điều tra, cơ quan thanh tra TP Móng cái phát hiện, sổ đỏ số AC: 987381-H00287 cấp cho ông Thôn có diện tích 1.230,5 m2 không được nộp cho Phòng TN-MT mà thay vào đó, ông Ngọc đã nộp một sổ đỏ số AC: 889089-H00998, cũng mang tên ông Thôn nhưng diện tích chỉ là… 679 m2(!?)

Kỳ lạ hơn, sổ quản lý tại Phòng TN-MT cũng không còn dấu tích của sổ đỏ số AC: 987381 - H00287 mà “có dấu hiệu bị sửa chữa” thành sổ đỏ số AC: 889089 - H00998, phù hợp với sổ đỏ do ông Ngọc mang đến. Nhờ sự “phù phép” này mà TP Móng Cái đã hoàn tất thủ tục sang nhượng QSDĐ từ ông Thôn sang ông Ngọc.

Kết luận thanh tra số 1005/KL-UBND khẳng định: “Sổ đỏ số AC: 889089-H00998 được cấp ngày 8/8/2008 với diện tích 679 m2 mang tên ông Thôn hiện không có hồ sơ xin hợp thức hóa và không có quyết định nào của UBND TP Móng Cái công nhận quyền sử dụng đất với diện tích trên cho hộ ông Thôn. Sổ đỏ số AC 889089 - H00998 là không có căn cứ, do lập khống”.

Dư luận đặt câu hỏi: “Sao lại kết luận là “lập khống”? Sổ khống là sổ đã đóng dấu, ký tên nhưng chưa có số liệu. Còn sổ đỏ ông Ngọc mang đến Phòng TN-MT TP Móng Cái vẫn mang tên ông Thôn, chỉ khác diện tích và số quản lý nên có thể khẳng định đây là sổ đỏ bị làm giả.

Xem thêm
Sai phạm ở loạt dự án liên quan đại gia Nguyễn Duy Hùng ở Phú Thọ

PHÚ THỌ Trong hàng loạt dự án liên quan ông Nguyễn Duy Hùng ở Phú Thọ, có nhiều dự án Báo Nông nghiệp Việt Nam và cơ quan chức năng chỉ rõ sai phạm.

Kích điện giun đất có thể bị xử phạt tới 300 triệu đồng

Theo Luật sư Dương Lê Ước An (Đoàn Luật sư TP Hà Nội), kích điện giun đất có thể bị xử phạt tối đa 300 triệu đồng hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.

Đường lớn làm chưa xong, tỉnh lộ đã nát bét

Xe trọng tải lớn chở vật liệu thi công tuyến đường thành phố Bắc Kạn đi hồ Ba Bể chạy rầm rập ngày đêm 'cày' nát đường tỉnh 257B.

Thái Nguyên: Câu chuyện bi thảm của một vận động viên

Đó là câu chuyện về số phận bi thảm của anh Nguyễn Hồng Quang xóm Phả Lý, xã Văn Hán, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên khi không may bị phóng điện tại nương chè.

Bình luận mới nhất