| Hotline: 0983.970.780

Đuổi bắt trộm, bị bắn thủng đầu

Thứ Ba 04/10/2011 , 08:57 (GMT+7)

Anh Phạm Văn Chính (SN 1985, trú tại Đồng Phú, Chương Mỹ, Hà Nội) trong lúc đuổi bắt trộm đã bị một phát đạn trúng vào đầu.

Anh Chính đang được điều trị tại bệnh viện

Vào lúc 20 giờ ngày 2/10 tại khối phố Quyết Tiến (Vạn Phúc, Hà Đông, Hà Nội) anh Phạm Văn Chính (SN 1985, trú tại Đồng Phú, Chương Mỹ, Hà Nội) trong lúc đuổi bắt trộm đã bị một phát đạn trúng vào đầu.

Theo những người chứng kiến kể lại, vào thời điểm trên chị Trần Thị Huệ (SN 1985, khối phố Quyết Tiến, Vạn Phúc) đang tiếp một số người bạn đến nhà chơi ở phòng khách thì phát hiện ngoài sân có tiếng kêu lạch cạch. Chị mở cửa ra xem thấy một thanh niên đang đứng cạnh xe SH cùng 3 chiếc xe máy khác. Khi hỏi thì người này không trả lời và quay lưng bỏ đi. Chị liền hô: “Trộm, trộm”. Người này liền bỏ chạy thì một thanh niên khác chạy xe máy đến chở rồi cả hai tẩu thoát.

Nghe hô trộm, anh Chính từ trong nhà chạy ra đuổi thì hai thanh niên bất ngờ ngã xe. Thấy vậy, anh Chính lao ra tiếp cận kẻ trộm thì bị tên ngồi phía sau đứng dậy rút súng bắn một phát trúng vào trán anh Chính. Anh Chính sau đó đã được đưa vào bệnh viện 103 cấp cứu với vết thương xuyên vào não, hôn mê sâu.

Xem thêm
Tạm giữ 300 chiếc xe đạp không rõ nguồn gốc

THÁI NGUYÊN 300 chiếc xe đạp vi phạm có tổng trị giá 300 triệu đồng, trên vỏ hộp và hàng hoá không có thông tin về nơi sản xuất, xuất xứ.

Bắt tạm giam 3 nguyên Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo ở Quảng Nam

Các bị can đã có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn, thỏa thuận và nhận hối lộ để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật trong đấu thầu thiết bị giáo dục.