| Hotline: 0983.970.780

Enrique và Zidane chưa xứng tầm ở cương vị HLV một trận siêu kinh điển!

Thứ Ba 25/04/2017 , 06:30 (GMT+7)

Siêu kinh điển rốt cuộc vẫn là trận đấu đáng xem bậc nhất ở cấp CLB, nơi cảm xúc luôn bị đẩy lên tận cùng, có sai lầm cá nhân, có những tranh cãi và thậm chí có cả máu...

Nhưng ở cuộc so tài đêm 23/4, người ta thấy thiếu đi yếu tố quan trọng: cái tầm của HLV.

16-46-39_nh
Enrique và Zidane chưa tỏ ra xứng tầm ở cương vị HLV một trận siêu kinh điển

Điều ấy được chính Zidane thốt ra khi chứng kiến đội nhà không giữ lại nổi một điểm khi trận đấu còn hơn năm phút nữa là hết giờ. Huyền thoại người Pháp bực bội: “Các cầu thủ phải biết suy nghĩ hơn, phải cùng nhau phòng ngự. Học trò của tôi tin là có thể kiếm được bàn thứ ba ngay nên lao lên và đánh mất cự ly đội hình. Chơi tấn công khi còn 10 người quá nguy hiểm”.

Zidane bực là đúng nhưng lẽ ra ông phải có cảm giác đấy sớm hơn một giờ đồng hồ, khi Real đang có tỷ số hòa 1-1 còn khu trung lộ, phía trước khung thành Navas, hoàn toàn bỏ ngỏ để mặc Messi thích làm gì thì làm.

Thực tế là HLV người Pháp đã không có biện pháp nào cụ thể trong việc khóa chặt Messi, niềm hy vọng lớn nhất và duy nhất bên phía Barca.

Trong ngày mà Neymar bị treo giò, Suarez hoạt động quá xa vòng cấm, Alcacer vật vờ như ánh ma trơi, còn Rakitic, Iniesta ổn định đến mức mất đột biến, Messi luôn là giải pháp cuối cùng trong mọi đường lên bóng của đội bóng xứ Catalan. Thay vì đá cao như một tiền đạo ảo, siêu sao người Argentina đá thấp hẳn xuống, giống một tiền vệ công dẫn dắt lối chơi.

Enrique chỉ có một điều chỉnh nhỏ như vậy nhưng thế là quá đủ để làm tình làm tội Casemiro (hiệp một) và Kovacic (hiệp hai). Messi chẳng ngán hậu vệ nào nếu anh có khoảng trống và ở tư thế một chọi một.

Những cơ hội từ đôi chân Messi cứ như thế mở ra mà dấu ấn rõ ràng nhất chính là ba bàn thắng của Barca đều đến theo gần như một kịch bản. Chủ nhân năm Quả bóng vàng tăng tốc ở trung lộ, làm rối loạn hàng thủ Real, trước khi tạo thời cơ cho đồng đội hoặc chính anh dứt điểm.

Zidane không hay nhưng đối thủ của ông, Enrique cũng chẳng tài giỏi hơn là bao ở thuật dụng binh. HLV người Tây Ban Nha đã may mắn hưởng lợi từ phản ứng chậm chạp của Zidane trong việc vô hiệu hóa Messi, cũng như quá tin dùng Gareth Bale dù anh này đang mất phong độ, nhưng khi “nắm cờ trong tay” - dẫn một bàn và hơn một người - cựu thuyền trưởng AS Roma vẫn chỉ đạo học trò chơi năm ăn năm thua với Real.

Nếu là Pep Guardiola, tin chắc ông sẽ gia cố hàng phòng ngự bằng Mascherano hoặc Turan, những người có khả năng điều tiết nhịp độ và sẵn sàng chờ đợi các tình huống phản công khi Real vội vã dâng cao đội hình. Đơn giản nhất là rút Umtiti, hậu vệ đã dính một thẻ vàng trong hiệp một và không phù hợp với triết lý giữ bóng, ra sân, nhường chỗ cho Mascherano.

Giống như cách trọng dụng bộ ba M-S-N, Enrique không có nhiều phương án tiếp cận khung thành đối phương. Điểm mạnh nhất của Barca trong suốt một thập kỷ - giữ bóng - nay lại xếp dưới bộ đôi Modric, Kroos của Real.

Cùng với một đối thủ non tay khác bên kia chiến tuyến (Zidane), cựu danh thủ Barca tạo ra một siêu kinh điển chỉ là sàn diễn đơn thuần của các ngôi sao đẳng cấp thế giới. Ở đó, những chiến thuật bị tầm thường hóa và trận đấu bị kéo xuống tầm của 22 gã đàn ông tranh nhau quả bóng mà thôi.

Xem thêm
'Lái Thiêu mùa trái chín' xuất hiện nhiều tác phẩm độc đáo

Việc tổ chức và duy trì Lễ hội 'Lái Thiêu mùa trái chín' được xem là giải pháp giữ vùng chuyên canh cây ăn quả đặc sản kết hợp phát triển du lịch sinh thái.

Rapper Double2T ra mắt album đầu tay đánh dấu chặng đường mới

Rapper Double2T chính thức cho ra mắt album đầu tay mang tên "10 Năm Trước", đánh dấu chặng đường mới trong sự nghiệp âm nhạc.

ĐT U23 Việt Nam chính thức chốt danh sách tham dự VCK U23 Châu Á

HLV Hoàng Anh Tuấn đã chính thức đưa ra quyết định cuối cùng về danh sách 23 cầu thủ đội tuyển U23 Việt Nam tham dự VCK U23 châu Á 2024.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất