| Hotline: 0983.970.780

Éo le

Thứ Ba 18/12/2012 , 16:04 (GMT+7)

Cháu có một cuộc sống không bình lặng nhưng không ai ngờ có ngày nó lại éo le như vậy. Cô cho phép cháu tâm sự dông dài một chút nhá cô.

Ảnh minh họa
Cô kính mến!

Cháu có một cuộc sống không bình lặng nhưng không ai ngờ có ngày nó lại éo le như vậy. Cô cho phép cháu tâm sự dông dài một chút nhá cô.

Cháu sinh ra trong một gia đình mà ba mẹ trục trặc từ khi cháu và em gái đều còn rất nhỏ. Không hòa giải được, cháu theo ba còn em nhỏ hơn nên em theo mẹ. Một đứa lên thành phố, một đứa ở lại thị xã. Rồi ba có vợ mới, mẹ có chồng lần hai. Cả hai đều có thêm em bé và chị em cháu đều bận rộn với vai trò phụ giúp ba hoặc mẹ yên bề của mình. Tuổi thơ của chúng cháu không cơ cực nhưng nói là thư thái thì cũng không ai tin, nhất là thư thái ở trong lòng. Nhiều lần cháu muốn chạy về với mẹ với em nhưng mẹ đang hạnh phúc, cháu không muốn mẹ nặng gánh thêm nữa. Mà cháu cũng thương ba cháu, dù sao ba cháu cũng thăng bằng nhờ hồi đầu, ba luôn có cháu bên cạnh.

Thời sinh viên cháu có một mối tình trong mơ đối với nhiều cô gái. Anh ấy cao ráo, học giỏi và nhiều tài lẻ. Chúng cháu yêu và giữ gìn chứ không như những cô cùng lứa với mình. Nhưng khi cháu ra mắt mẹ và chị gái anh thì cháu đọc thấy họ không dễ chấp nhận mình vì hình thức cháu không bằng anh mà còn vì ba mẹ cháu từng ly hôn, nhiều cha lắm mẹ. Cháu bị tổn thương rất nhiều. Vả lại, nếu theo anh thì cháu phải về Bắc, khi anh xác định tương lai thì cháu hết sức ngỡ ngàng, người ta xuôi Nam sao cháu lại đi ngược?

Trùng trình thời gian rồi cháu mới chia tay anh. Ra trường cháu xin ba đi khỏi thành phố, cháu lên ĐN vì ở đó có nhiều cơ hội cho mình. Nói cháu chạy trốn cũng không sai. Cháu đổi sim điện thoại, dặn ba và dì không cho anh biết nếu anh săn lùng. Hai năm đi làm, cháu cũng tìm được một người chấp nhận hoàn cảnh gia đình mình, biết yêu thương và biết kiếm tiền. Cháu đã có hạnh phúc.

Câu chuyện sẽ khiến cô hỏi vì sao mà em gái cháu lại không hề biết anh khi cháu có thời sinh viên như vậy? Thực sự chị em cháu có xa dần, khi mỗi đứa một nơi và vợ sau của ba cháu không thích em cháu. Không mấy khi nó lên thành phố trong khi gia đình mẹ cháu rất ổn. Nó gọi dượng, chồng sau của mẹ bằng ba nên không nhiều người biết mẹ cháu đi thêm bước nữa. Người yêu cũ cháu thay vì về Bắc, lại đi một mạch xuống thị xã ấy để lập thân. Cháu không biết anh có hận gìa đình mình không nữa. Rồi tình cờ anh quen em gái cháu, với em cháu, đây là mối tình sét đánh, còn anh ấy như là rắp tâm để “không Thúy Kiều thì Thúy Vân cũng được”.

Khi em cháu đã ăn hỏi thì cháu mới biết chuyện. Đám cưới cháu ở ĐN, vì ba và dì mà cháu không có mẹ dự cưới. Vì vậy, mẹ cháu gả em ba cháu cũng không được tham gia. Bố mẹ chồng của em gái cháu thấy em cháu có mẹ và có ba (thực ra là ba dượng) thì an tâm quá đi rồi. Cháu cũng không được mời ăn hỏi, khi em cháu mail ảnh cho cháu thì cháu mới sững sốt. Mãi cháu mới nguôi được nhưng chồng cháu trấn an, may mà ngày trước cháu và anh ấy không ăn cơm trước kẻng. Năm ngoái đây bố mẹ anh ấy cũng đã theo vào SG với con gái.

Cháu thực sự bối rối cô ơi. Trước cháu định dù gì cháu cũng phải có mặt trong ngày cưới em mình. Giờ thì cả chồng cháu cũng phân vân. Không biết có nên cho ba cháu biết chuyện không nữa? Cô giúp cháu nhá.

Xin cô giữ kín email cho cháu

Cháu thân mến!

Chuyện nghe như tiểu thuyết, kịch tính, hấp dẫn, bất ngờ mà vẫn buồn. Buồn nhất ở chỗ mẹ và chị gái cậu ấy từng coi thường cháu vì cháu là đứa con của gia đình “nhiều cha lắm mẹ”. Có nhiều người thế kỷ 21 rồi mà vẫn đánh giá nọ kia về chuyện ly hôn như vậy đó. Và, cháu nói không nhiều nhưng cô biết, sâu xa không người nào thấy mình vững, mình sung sướng hoàn toàn một khi ba có gia đình mới của ba, mẹ cũng có gia đình thứ hai của mình. Tâm trạng của những đứa trẻ ấy dù rất bình lặng bên ngoài nhưng vẫn sóng gió bên trong.

Cô không trách và không phân tích gì khi cháu quá nhạy cảm và tháo lui nhanh khi mẹ và chị cậu ấy có những biểu hiện như vậy. Cô khen cháu đã quyết định dứt khoát, cắt đứt, lo lấy bằng cấp, chuyển vùng sinh sống và rồi cháu đã có bến đỗ bình an. Nếu cháu yếu lòng có thể cháu đã phải ra Bắc và giờ thì không biết ra sao với HN và bà mẹ chồng khinh người như vậy. Đặc biệt cô khen cháu đã giữ được tới phút chót, để khi chia tay người ấy thì vẫn giữ được cho mình.

Có lẽ cậu ấy định vị em cháu vì nhìn thấy ngay từ đầu hình ảnh của cháu. Một người rắp tâm như vậy thì cháu làm sao rào chắn nổi. Xưa nay tình chị duyên em cũng là thường. Cô chỉ nhắc cháu bình tâm, cậu ấy có phản cháu đâu mà hận. Đi dự cưới hay không, không quan trọng, để mọi chuyện xong xuôi rồi vợ chồng cháu hãy tiếp xúc với vợ chồng em gái cũng được. Để cho nhà chồng em gái cháu an tâm là họ đã làm thông gia với một gia đình suôn sẻ, không phức tạp. Nhưng sau đó thì anh chị vẫn phải quan tâm đến mẹ và ba dượng và em gái đấy. Cô nghĩ ông cha dượng này khá hay nên cậu ấy mới an tâm cưới em cháu và khoe với bố mẹ mình một gia đình không ráp nối. Coi như câu chuyện có hậu và em cháu cũng được hạnh phúc, với người mà cháu từng muốn gắn bó.

Xem thêm
Phụ nữ Hàn Quốc 'giả bệnh' trước kì nghỉ lễ Trung thu

Áp lực khi phải chuẩn bị cỗ bàn, chiều lòng các thành viên trong gia đình chồng, nhiều phụ nữ Hàn Quốc giả bệnh trước kì nghỉ lễ Trung thu.

Cưới người đã ba đời chồng

Nhung đã trải qua ba đám cưới. Cũng còn may cuối cùng cô đã có chốn dừng chân. Và có được đấng phu quân mới lấy vợ lần đầu.

Bình luận mới nhất