Kỷ lục gia mới của giới nhà giàu đang là Valencia. Đội chủ sân Mestalla đã chi tổng cộng 102 triệu euro cho 6 cái tên, trong đó nổi bật là 2 bom tấn trên hàng công: Alvaro Negredo từ Man City và Rodrigo Moreno từ Benfica cùng giá 30 triệu euro.
Thái độ làm việc dứt khoát của Chủ tịch Peter Lim giúp họ bỏ xa những đội bóng phía sau như Juventus (67 triệu), Liverpool, AC Milan (cùng 63 triệu) hay Inter (61 triệu).
So với con số 52 triệu euro ở mùa giải trước, rõ ràng Valencia đã “lột xác” hoàn toàn. Họ có thể chưa đủ khả năng tranh chấp những ngôi sao hàng đầu như Paul Pogba, Arturo Vidal, Sergio Ramos nhưng đó chỉ là bước khởi đầu.
Những gã “trọc phú” hiện tại như Man City, Chelsea, PSG đều từng trải qua quãng thời gian như này, và chẳng có gì ngăn Valencia làm được điều tương tự nếu những đồng đô-la tiếp tục được tỷ phú Peter Lim rót đều đặn.
Giữa một La Liga khốn khó về bản quyền truyền hình và phần lớn các CLB đều điêu đứng về tiền lương cũng như các khoản lương thưởng, Valencia vẫn sống khỏe.
Vượt qua một loạt những kẻ thách thức như Sevilla (ĐKVĐ Europa League), Villarreal hay Athletic Bilbao, “Bầy dơi” chễm chệ ở vị trí thứ 4 mùa trước, bám sát cựu vương Atletico, và hoàn toàn có khả năng đe dọa hai gã khổng lồ Barcelona và Real Madrid trong mùa này.
Nhiều người đã nhắc đến một sự quay trở lại ở Mestalla, thời kỳ Valencia vô địch La Liga và hai lần liên tiếp lọt vào chung kết Champions League. Peter Lim, cũng như Abramovich của Chelsea, Sheikh Mansour của Man City, hay Al-Khelaifi của PSG đều muốn thống trị thế giới bóng đá theo con đường ngắn nhất: đi lên bằng rất nhiều tiền. Những người đi trước đã thành công và chẳng có gì ngăn nhà tư bản người Singapore nối tiếp “truyền thống” ấy.
Tuy nhiên, việc phát triển quá nóng khiến Valencia đang vô tình rơi vào một cuộc khủng hoảng. Bắt đầu từ việc trụ cột Nicolas Otamendi đòi phá vỡ hợp đồng ra đi khiến GĐKT Rufete và HLV trưởng Nuno Santo bất đồng. Sau đó là thương vụ mua tài năng trẻ Rodrigo Caio từ Sao Paulo bị đổ bể vào phút chót dù đã thống nhất về số tiền 12,5 triệu euro.
Những thất bại liên tiếp khiến bộ đôi chuyên trách chuyển nhượng của Valencia là Salvo - Rufete phải giải trình trước Ban lãnh đạo CLB. Một tuyên bố ngầm được đưa ra là HLV trưởng Nuno Santo cần bị sa thải. Tuy nhiên, người ngồi chiếc ghế nóng tại Mestalla lại có mối quan hệ thân cận với siêu cò Jorge Mendes, bạn thân của ông chủ Peter Lim và là người đại diện của khá nhiều cầu thủ Valencia.
Sự rắc rối trong thượng tầng Valencia gặp bế tắc thực sự khi tiếng nói của các CĐV lại nghiêng về phe Salvo - Rufete, những người có công gây dựng lò đào tạo Gloval danh tiếng chẳng kém gì La Masia của Barcelona.
Kết quả là “Bầy dơi” liên tiếp thất bại trong những thương vụ bom tấn như Kondogbia, Imbula và Jackson Martinez. Điều đáng nói, đó đều là những mục tiêu được Valencia theo sát nhưng không thể chốt hạ bởi sự không đồng lòng của các thành viên cốt cán.
Đặt giả thiết họ đều thành công ở những bản hợp đồng này, số tiền chi cho thị trường chuyển nhượng của Valencia chắc chắn vượt ngưỡng 200 triệu euro - một con số mà bất cứ đại gia nào cũng “chết khiếp”.
Dẫu sao kỳ chuyển nhượng vẫn còn gần hai tháng và cơ hội để “gã trọc phú” mới nổi tạo tiếng vang chưa phải đã chấm hết.