| Hotline: 0983.970.780

Gái lẳng lơ tránh sao vụng trộm

Thứ Tư 29/07/2015 , 06:30 (GMT+7)

Cuộc sống tưởng như quá ổn định và sung sướng vậy sẽ khiến Lan hài lòng để cùng chồng con đi đến suốt cuộc đời. Thế nhưng, bản tính lẳng lơ, luôn thích trai và thèm trai đẹp trong cô đã đạp đổ tất cả.

Là cô gái sinh ra và lớn lên trong môi trường bố mẹ đều làm nông nghiệp, thế nhưng do nhà chỉ có duy nhất một mình Lan là con gái trong 6 anh chị em, nên cô được bố mẹ nuông chiều hết mức.

Không giống như các cô gái khác ở nông thôn, khi mới nứt mắt ra đã phải làm quen với biết bao công việc của nhà nông, đằng này Lan thì chỉ biết tới việc cắp sách đến trường, sau đó toàn dong chơi, không phải động chân tay tới bất cứ việc gì, kể cả những việc giản đơn như nấu ăn, lau dọn nhà cửa, rửa bát đũa...

Chính vì không phải chân lấm tay bùn lao động nên làn da của Lan cứ trắng trẻo, chân tay nuột nà y như gái thành phố.

Lan khá xinh xắn, lại đua đòi ăn diện nên mới bước vào tuổi dậy thì cô đã có bao chàng trai trong làng, ngoài xã để ý, nhòm ngó muốn cưới làm vợ.

Lan rất thoáng trong tình yêu, nếu không muốn nói là quá lẳng lơ, vì vậy mà khi vừa bước vào tuổi 17, cô đã trải qua đến cả tá mối tình, mà có khi vừa yêu anh chàng này được độ dăm bữa nửa tháng, Lan đã vội cắt cầu ngay để đến với anh chàng khác có mã đẹp hơn.

Sự phóng khoáng và tính tình lẳng lơ của Lan khiến cô phải trả giá ngay từ những ngày tuổi còn quá trẻ ấy, khi mà Lan yêu một anh chàng ở xã bên rồi khi có thai, cậu ta đã ù té chạy làng, bởi không chỉ cậu ta mà cả gia đình nhà người yêu đều biết tính lẳng lơ, gặp ai cũng yêu của cô nên nhất quyết không cho con trai cưới vợ.

Vì cái thai đã quá to và không thể phá được nữa nên Lan đành phải để sinh. Cũng từ vụ dính bầu này mà con đường học hành của Lan cũng đứt gánh.

Khi con trai cứng cáp, Lan đã để con ở nhà cho bố mẹ trông coi nuôi nấng giúp, cô lên thành phố với mong muốn ở một nơi mới sẽ có cơ hội việc làm nhàn hạ, thu nhập cao, bởi ở quê ai ai cũng đều nhìn vào cô với con mắt đầy ê chề dè bỉu.

Khi lên thành phố, Lan nhanh chóng kiếm được một chỗ dựa khá vững chắc, đó là một anh chàng ngoài 30 tuổi đẹp trai, dẫu không nghề nghiệp ổn định nhưng có "nền tảng" là mảnh đất vài trăm mét vuông đáng giá mấy tỷ bạc, cùng ngôi biệt thự rộng cả trăm mét, trong nhà đầy đủ tiện nghi.

Lan quen anh ta ở một quán hát karaoke mà cô xin làm nhân viên lễ tân tại đó, và do bị “hút hồn” nên chàng ta nhất quyết khuyên cô từ bỏ nghề tiếp viên bạc bẽo, vất vả để về làm vợ.

Chuyện Lan có con và những quá khứ yêu đương nhăng nhít cô đều giấu nhẹm, vì thế đám cưới nhanh chóng được diễn ra với lễ vật linh đình được mang tới nhà gái.

Ngày Lan lên xe hoa về nhà chồng nơi thành phố ai cũng mừng cho cô vì “số sướng” nên lấy được chồng giàu.

Về nhà chồng được hơn một năm thì Lan sinh con trai khiến cả gia đình, họ hàng nhà chồng vui hơn trúng độc đắc, bởi hai người anh trai của chồng cô đều sinh con một bề là gái.

Bố mẹ chồng và chồng chiều chuộng Lan hết mức, khi cô không phải làm lụng việc gì mà chỉ gánh trách nhiệm chăm bẵm cậu quý tử, bởi nhà chồng tất thảy mọi việc đều được ô sin làm hết.

Cuộc sống tưởng như quá ổn định và sung sướng vậy sẽ khiến Lan hài lòng để cùng chồng con đi đến suốt cuộc đời. Thế nhưng, bản tính lẳng lơ, luôn thích trai và thèm trai đẹp trong cô đã đạp đổ tất cả.

Khi sống ở nhà chồng được khoảng 3 năm, Lan đã “tia” được một cậu sinh viên có dáng vóc như người mẫu, cao trên 1m80, ở quê lên thuê trọ học gần ngay khu nhà cô.

Mới đầu cũng chỉ là mối quan hệ hàng phố láng giềng, khi thi thoảng Lan bồng con sang khu trọ của sinh viên chơi. Thế nhưng, về sau chính Lan đã chủ dộng “tấn công” cậu sinh viên đáng tuổi em mình bằng những mua chuộc về vật chất, khi thì cho cái này, lúc lại giúp chút đồ vật khác...

Có những lần Lan bồng cả con và rủ vài sinh viên xóm trọ, trong đó có cả “đối tượng” đi uống nước mát.

“Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén”, dần dà Lan đã “câu” được chàng sinh viên ngoan hiền đẹp trai đó, và hai người luôn thì thụp, giấu giếm để gặp mặt nhau. Nhiễu bữa Lan còn nói dối chồng đi công việc này nọ để rủ người tình đi nhà nghỉ.

Người đời từng bảo “cái kim để trong bọc lâu ngày cũng lòi ra”, và mối tình ngoài luồng vô đạo đức ấy qua thời gian ngắn cũng bị chồng Lan phát hiện. Chuyện vỡ lở ra, chồng cô nhất quyết không chấp nhận, khi viết đơn ra tòa để gửi cô về... nơi sản xuất.

Gia đình nhà chồng Lan vốn ông bà bố mẹ chồng là người có học, lại biết lượng thứ nên đã khuyên con trai tha thứ cho cô, bởi ai trên đời mà chẳng có những lúc mắc sai lầm... Sự vụ tạm yên ổn khi Lan được bỏ qua và cô phải hứa trước chồng, bố mẹ chồng và cả gia đình nhà chồng là sẽ không được tái diễn.

Nhưng lời hứa của Lan chưa qua đi lâu, khi chỉ hơn 1 năm tiếp theo cô lại bị phát hiện khi cặp kè với một chàng trai kém mình vài tuổi, trong một lần đi cắt tóc gội đầu ngoài phố lớn.

Chồng Lan đã đích thân theo dõi cô trong nhiều lần khi cô xin đi làm đẹp, và một lần hai người dắt nhau vào nhà nghỉ, chồng đã bắt được tại trận. Không có lần tiếp theo để tha thứ, để xin và hứa hẹn, Lan đã phải nuốt lệ ký vào tờ đơn ly hôn để ra tòa với bàn tay trắng cùng đứa con nhỏ bồng bế trên tay.

Xem thêm
Di căn gan chiếm 25% trường hợp ung thư đại trực tràng

TP.HCM Di căn gan là di căn xa thường gặp nhất, chiếm 25% các trường hợp ung thư đại trực tràng. Mỗi năm Việt Nam ghi nhận khoảng 16.000 ca ung thư đại trực tràng mới.

Điều trị suy tim sung huyết

Mục tiêu của điều trị suy tim sung huyết là để tim đập hiệu quả hơn giúp đáp ứng nhu cầu năng lượng của cơ thể.

Đối tượng nào cần xét nghiệm tiền đái tháo đường?

Bộ Y tế khuyến cáo, phụ nữ đã được chẩn đoán đái tháo đường thai kỳ thì cần phải theo dõi lâu dài, thực hiện xét nghiệm ít nhất 03 năm/lần.

Kháu Vài Lèng bị giả mạo, Lương y Mạc Văn Minh kêu cứu

Kháu Vài Lèng, bài thuốc điều trị sinh lý nam giới của Lương y Mạc Văn Minh đang bị các đối tượng xấu làm giả, bán trục lợi, ảnh hưởng đến uy tín sản phẩm.

Bình luận mới nhất