| Hotline: 0983.970.780

Gạo Chính phủ hỗ trợ cho người nghèo ăn tết bị xã Hoằng Khánh 'bớt xén'?

Thứ Ba 28/02/2017 , 09:10 (GMT+7)

Mặc dù đã có chỉ đạo cấp cho các hộ nghèo định mức 15 kg/nhân khẩu, nhưng UBND xã Hoằng Khánh, huyện Hoằng Hóa (Thanh Hóa) chỉ cấp 10kg.

Sau khi tiếp nhận gạo hỗ trợ, chính quyền sở tại lại tự ý cắt xén và phân chia cho cả những đối tượng không nằm trong diện chính sách, điều này khiến dư luận hết sức bất bình. Thực trạng nói trên đang xảy ra trên địa bàn xã Hoằng Khánh.

Quá trình tìm hiểu được biết, trong dịp Tết Đinh Dậu 2017 mỗi khẩu nằm trong danh sách hộ nghèo được hỗ trợ 15kg. Chẳng hiểu nguyên cớ vì sao, lãnh đạo xã Hoằng Khánh lại cố tình “phớt lờ” quy định, chỉ đạo của cấp trên bằng cách rút khẩu phần xuống chỉ còn 10 kg/khẩu.

15-24-48_2
Ông Nguyễn Hữu Vinh, bố đẻ chị Nguyễn Thị Vinh phản ánh, gia đình chị Vinh có 4 khẩu, nhưng thôn chỉ cấp 30kg gạo
 

Không những cấp thiếu gạo, địa phương này còn tự tung tự tác, ngang nhiên “lách luật” phân bổ gạo theo danh sách khẩu thực tại chứ không tiến hành cấp theo số khẩu hành chính.

Lấy trường hợp của hộ ông Nguyễn Tiến Quý và bà Nguyễn Thị Đợt (trú tại thôn Đại Điền) làm ví dụ. Được biết gia đình ông Quý, bà Đợt thuộc diện “nghèo có tiếng” từ nhiều năm nay, cả hai đều đã ngoài 70 tuổi, không còn đủ sức khỏe để làm những công việc nặng nhọc. Nghề không có, thu nhập lại bấp bênh nên cuộc sống gặp muôn vàn khó khăn, cực chẳng đã buộc 2 người con của ông bà phải bỏ xứ tha phương, mong mỏi có cơ hội đổi đời để phụng dưỡng bậc sinh thành.

Hiện trong sổ hộ khẩu của gia đình vẫn ghi rành rành có tổng cộng 4 nhân khẩu, lạ lùng thay đến khi thôn cấp phát thì ông Quý, bà Đợi chỉ được nhận 20kg gạo, nghĩa là thiếu hụt đến… 40kg.

Tương tự là gia đình chị Nguyễn Thị Vinh (cùng thôn). Vợ chồng chị Vinh có với nhau 2 mặt con nhỏ dại, bản thân chị Vinh lại bị bệnh trầm cảm nặng, thường xuyên phải tiến hành điều trị ở bệnh viện rất tốn kém. Chồng chị dù cất công đi làm thuê ở xa nhưng thu nhập không đáng kể, thành thử 3 mẹ con ở nhà thiếu thốn đủ thứ, ngay đến 3 bữa ăn hàng ngày cũng phải trầy trật, chạy vạy vay mượn khắp nơi. Hơn lúc nào hết, gia đình chị Vinh mong mỏi được nhận nguồn hỗ trợ từ thiện để giảm đi phần nào gánh nặng mưu sinh cuộc sống.

Khi thấy có tên trong danh sách được cấp phát gạo đợt này, chị Vinh và người thân vui mừng khôn xiết, thế nhưng đến khi trực tiếp nhận gạo về lại buồn rười rượi, mặt ỉu xỉu , méo xệch như bánh đa gặp nước.

Ông Nguyễn Hữu Phú (bố đẻ của chị Vinh) không giấu nổi bức xúc: “Khi thấy thôn cấp gạo không đúng quy định, tôi đã phản ánh lại. Thế nhưng, họ nói là cấp theo tinh thần chỉ đạo của chính quyền xã, thật không thể nào chấp nhận được”.

Bi hài nhất phải kể đến trường hợp của cụ bà Lê Thị Tùng (cùng trú thôn 5), dù đã ở độ tuổi gần đất xa trời (92 tuổi) nhưng ngay đến chút quà hỗ trợ, động viên cũng bị “cắt xén” không thương tiếc. Tiếp chuyện chúng tôi trong ngôi nhà rách như xơ mướp, khắp nơi đâu đâu cũng vá chằng vá đụp nhìn đến tội, cụ Tùng chốc chốc lại thở ngắn than dài về số gạo bị cấp thiếu…

15-24-48_3
Cụ Lê Thị Tùng (92 tuổi) thuộc diện hộ nghèo nhưng chỉ được nhận 10kg gạo hỗ trợ dịp Tết Đinh Dậu

 

Khi đề cập về những vấn đề trên, ông Nguyễn Văn Tài, Phó Chủ tịch UBND xã Hoằng Khánh xác nhận: “Đợt Tết Đinh Dậu vừa qua, xã Hoằng Khánh được cấp 4.170kg gạo để hỗ trợ cho những hộ nghèo có cơ hội đón một cái tết sung túc hơn. Khi nhận gạo về, UBND xã đã họp bàn và thống nhất cấp hỗ trợ cho cả những gia đình vừa thoát nghèo năm 2016 theo tinh thần tương thân tương ái.

Việc người dân phản ánh là đúng, nhưng đây là xã thực hiện theo tinh thần của Ban thường vụ Đảng ủy xã chứ không phải do lãnh đạo cố tình bớt xén gạo của bà con”, ông Tài bao biện.  

Cũng theo lời ông Tài, năm 2016 trên địa bàn xã Hoằng Khánh có 21 hộ đã thoát nghèo, hiện số hộ nghèo năm 2017 là 89 hộ, nếu tiến hành chia bình quân số gạo cấp về cho từng khẩu thì mỗi người sẽ được nhận 10kg.

Lý giải nguyên nhân chỉ cấp gạo theo khẩu thực tại mà không cấp theo số khẩu hành chính, ông Nguyễn Văn Hồng, Chủ tịch UBND xã Hoằng Khánh cho rằng: “Thông tin này đến bây giờ chúng tôi mới nhận được. Việc thực hiện cấp gạo hỗ trợ theo khẩu hành chính là đúng quy định từ trước đến nay, nếu thôn cấp theo khẩu thực tại là không đúng. Chúng tôi sẽ tiến hành kiểm tra, nếu phát hiện thôn cố tình cấp sai thì sẽ có hướng xử lý”.

Xung quanh sự việc cán bộ cố tình “xà xẻo” gạo hỗ trợ dành cho người nghèo tại xã Hoằng Khánh còn nhiều vấn đề khúc mắc cần sớm làm sáng tỏ. Nhất thiết các đơn vị chức năng phải vào cuộc quyết liệt, sát sao, làm rõ trách nhiệm của các bên liên quan để có phương án xử lý thấu tình đạt lý, trả lại quyền lợi chính đáng cho bà con nhân dân.

Thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, tỉnh Thanh Hóa được phân bổ hơn 650 tấn gạo, cấp cho 15.406 hộ với 43.350 khẩu thuộc 9 địa phương, đơn vị (TX Bỉm Sơn, các huyện Hoằng Hóa, Tĩnh Gia, Thọ Xuân, Thạch Thành, Bá Thước, Thiệu Hóa, Như Thanh, Mường Lát) với mức hỗ trợ 15 kg/khẩu, thời hạn kéo dài trong 1 tháng. Trong đó, huyện Hoằng Hóa được hỗ trợ nhiều nhất với trên 235 tấn.

 

Xem thêm
Sai phạm ở loạt dự án liên quan đại gia Nguyễn Duy Hùng ở Phú Thọ

PHÚ THỌ Trong hàng loạt dự án liên quan ông Nguyễn Duy Hùng ở Phú Thọ, có nhiều dự án Báo Nông nghiệp Việt Nam và cơ quan chức năng chỉ rõ sai phạm.

Kích điện giun đất có thể bị xử phạt tới 300 triệu đồng

Theo Luật sư Dương Lê Ước An (Đoàn Luật sư TP Hà Nội), kích điện giun đất có thể bị xử phạt tối đa 300 triệu đồng hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.

Đường lớn làm chưa xong, tỉnh lộ đã nát bét

Xe trọng tải lớn chở vật liệu thi công tuyến đường thành phố Bắc Kạn đi hồ Ba Bể chạy rầm rập ngày đêm 'cày' nát đường tỉnh 257B.

Thái Nguyên: Câu chuyện bi thảm của một vận động viên

Đó là câu chuyện về số phận bi thảm của anh Nguyễn Hồng Quang xóm Phả Lý, xã Văn Hán, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên khi không may bị phóng điện tại nương chè.