| Hotline: 0983.970.780

Gấu Nga bị hạ gục cuối trận, Bỉ giành vé đầu

Thứ Hai 23/06/2014 , 08:15 (GMT+7)

Chiến thắng trong trận đấu cuối cùng trước Algeria được coi là mệnh lệnh đối với các học trò của ông Capello để có thể giành vé đi tiếp.

Với bàn thắng duy nhất của Divock Origi, đội tuyển Bỉ đã vượt qua Nga 1-0 để giành tấm vé đầu tiên của bảng H vào vòng knock-out World Cup 2014.

Xuất phát với đội hình có nhiều thay đổi so với trận đầu tiên gặp Algeria, khi Fellaini, Mertens và Vermaelen được tin dùng, Bỉ nhanh chóng chiếm lĩnh được thế trận.

Tuy nhiên, đúng với nhận định của giới chuyên gia, Bỉ đã không tìm được "vị ngọt" trong thế trận tấn công do bên kia chiến tuyến, huấn luyện viên Capello quá dày dạn kinh nghiệm.

Trước một tuyển Bỉ có quá nhiều hảo thủ, Nga chủ động chơi đội hình 4-1-4-1, với tiền vệ Glushakov chơi ngay trên cặp trung vệ, cách chơi này đã giúp các cầu thủ của Capello khóa chặt mọi khoảng trống cho đối phương khai thác. Càng đá, Bỉ càng bế tắc.

Trái ngược với một tuyển Bỉ bế tắc trong 45 phút đầu tiên, "Gấu Nga" lại chơi thực dụng đúng với ý đồ mà vị chiến lược gia người Italy mong muốn. Không dâng quá cao tấn công, dứt điểm ngay khi có cơ hội, Nga mới là đội tạo ra nhiều cơ hội ăn bàn trong hiệp 1.

Đáng tiếc nhất có lẽ phải nhắc đến tình huống đánh đầu của Kokorin ở phút 43. Từ tình huống tạt bóng chuẩn xác bên cánh phải của đồng đội, Kokorin khôn ngoan thoát khỏi sự kèm cặp của cặp trung vệ Kompany và Van Buyten để dứt điểm song bóng lại đi chệch khung thành trong gang tấc.

Có lẽ Capello và các cầu thủ Nga sẽ còn rất tiếc về pha bỏ lỡ của Kokorin vì nếu đây là bàn thắng, Nga sẽ có điểm tựa cho những phút còn lại của trận đấu. Thế trận phòng ngự của Nga phải nói là chắc chắn và đầy khoa học. Hai tuyến chơi gần nhau, trong khi các tiền vệ cánh liên tục bó vào trung lộ để hạn chế sức sáng tạo của bộ ba De Bruyne-Fellaini-Witsel.

Tuy nhiên, điều mà Capello không tính đến được là việc các cầu thủ Nga đã xuống sức nhanh chóng trong 15 phút cuối trận. Việc phải ra sân thi đấu lúc 13h giờ địa phương trong điều kiện thời tiết nóng ẩm đã làm ít nhất hai cầu thủ Nga bị căng cơ. Nhờ vậy, Bỉ có thể đẩy nhanh được tốc độ trận đấu và có được bàn thắng do công của Origi.

Xuất phát từ một pha đột phá của Hazard bên cánh trái, cầu thủ trẻ nhất của Bỉ trong các kỳ World Cup đã nhanh chân đệm lòng tung nóc lưới thủ môn Akifeev, mang về chiến thắng và cũng là tấm vé đi tiếp cho tuyển Bỉ.

Phía trước Bỉ vẫn còn trận đấu “thủ tục” với Hàn Quốc để họ điều chỉnh lại sơ đồ chiến thuật cũng như các vấn đề ngoài sân cỏ. Trong khi đó, với Nga, mọi thứ vẫn chưa kết thúc.

Chiến thắng trong trận đấu cuối cùng trước Algeria được coi là mệnh lệnh đối với các học trò của ông Capello để giành vé đi tiếp.

Xem thêm
Giáo sư Tô Ngọc Thanh trọn đời tâm huyết văn hóa dân gian

Giáo sư Tô Ngọc Thanh, một nhân vật tâm huyết với sự nghiệp bảo tồn và phát huy văn hóa dân gian, vừa qua đời ở tuổi 90 vào sáng 24/4 tại Hà Nội.

Diễn viên Midu sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6

Diễn viên Midu vừa thông báo sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6/2024. Cô cũng đã gửi thiệp đến những người bạn thân thiết về sự kiện trọng đại này.

Real Madrid tiến sát ngôi vô địch sau trận siêu kinh điển

Dù bị Barcelona 2 lần dẫn trước nhưng Real Madrid vẫn lội ngược dòng thành công để thắng 3-2 và tiến sát ngôi vô địch La Liga.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.