| Hotline: 0983.970.780

Gì chứ các chị mà 'vãi chài' thì các em vướng lưới liền

Thứ Tư 29/06/2016 , 07:15 (GMT+7)

Thú thật với cô, từ nhỏ đến giờ cháu có khuynh hướng thích các chị lớn hơn mình cô ơi, không biết vì sao?

Cô kính mến!

Cháu là con trai duy nhất của ba mẹ từ khó khăn mà nuôi cháu ăn học nên người. Dưới cháu là hai em gái, khi cháu đi làm, cháu có tiếp giúp với ba mẹ nuôi các em nhưng cũng chẳng thấm vào đâu. Cả ba anh em chỉ ăn và học, đúng là công cha như núi Thái Sơn nghĩa mẹ nước trong nguồn chảy ra.

Xin việc nhờ có bác là người có thế lực nên ba má cháu không mất tiền. Cháu cặm cụi phấn đấu, không nghĩ gì chuyện yêu đương vợ con, vì ba mẹ còn vất vả quá. Năm nay đứa em gái út của cháu thi nữa là xong đó cô. Nếu tốt số thì nó cũng đăng ký ở trường của khu vực chứ không bon chen lên thành phố lớn làm chi.

Đã đến lúc cháu quan tâm đến mong muốn của ba mẹ về bề gia thất của cháu. Nhưng thú thật với cô, từ nhỏ đến giờ cháu có khuynh hướng thích các chị lớn hơn mình cô ơi, không biết vì sao? Hồi cấp II, nói cô đừng cười, cô Anh văn rất trẻ và rất xinh, là thần tượng của cháu. Lên cấp III thì là cô giáo dạy Văn năm 11, cháu học vọt lên môn Văn là nhờ cô giáo của mình đó cô. Cô ngăm ngăm đen, có răng duyên và thuộc nhiều thơ, chữ viết tay rất đẹp, trong sổ của cháu có mấy bài thơ của Xuân Diệu, Xuân Quỳnh, Hàn Mạc Tử cô đích thân chép tặng.

Cô và trò là khoảng cách cấm kỵ hơn cả thầy và trò. Thầy sau nầy khi trò lớn hẳn, đi làm, gặp lại, có thể nên duyên, nhưng cô giáo thì không, đúng không cô? Năm cháu học 11, cô giáo ra trường đã mấy năm, hơn cháu 8 tuổi, khoảng cách của Xuân Quỳnh với Lưu Quang Vũ đúng không cô? Nhưng họ là nhà thơ với nhau, bố của Lưu Quang Vũ cũng nhà thơ, họ dễ thông cảm, đúng không cô?

Cô đừng trách cháu tương tư. Rồi cũng phải nhìn cô giáo đi lấy chồng, biết cô không hạnh phúc nữa. Nhưng thôi. Hiện ở cơ quan cùng cấp với cơ quan cháu có một người mà qua quan hệ công tác, cháu đã “lỡ” kêu bằng chị rồi. “Chị” hơn cháu 4 tuổi, có năng lực, có một tí chức. Ban đầu hay nheo nheo mắt hỏi cậu em đi đâu, qua cơ quan chị có chuyện gì, sau thì tự động “chị” gọi điện hỏi thăm, sao không thấy qua liên hệ? Cháu đã “mắc câu” rồi cô. Chị có cá tính, có chủ kiến nên năm nay gần ba chục tuổi rồi mà vẫn chưa có ai, nói địa phương chật hẹp, chắc ở ế! Nói mà lửng lơ con cá vàng!

Nếu cháu yêu và tiến tới, cháu nói sao với ba má cháu và các em đây cô?

--------------------

Cháu thân mến!

Chà chà, yêu người lớn tuổi là “làn sóng” hay “phong trào” đây cháu? Nhưng, xét kỹ, đâu phải thế hệ toàn cầu hóa tự do cá nhân triệt để hóa này mới vậy. Hồi đầu thế kỷ 20, ông bà mình cũng hay lấy vợ lớn tuổi hơn. Ông nội của cô lấy vợ lớn hơn 4 tuổi, trai tân mà lấy gái một đời chồng nữa chứ. Và họ hạnh phúc như cô biết, đầu bạc răng long.

Cô cũng biết các chàng trai nghiêm chỉnh già dặn hay có khuynh hướng bạn hoặc yêu các chị lớn hơn chút ít. Họ thích phụ nữ độc lập, sâu sắc, chủ kiến đậm. Trong khi đó các cô trang lứa thì nhiều tật, không chịu lớn theo nghĩa hay ho của từ này, nhạt hoặc ướt, hoặc ích kỷ, họ sợ và họ chán.

Cháu không nói “chị” ấy như thế nào, gia đình chị ấy có văn minh không hay cổ hủ, truyền thống quá và áp đặt? Chị ấy đã xiêu chưa, hay là cháu mới “mắc câu” thôi? Gì chứ các chị mà vãi chài thì các em vướng lưới liền. Vì vậy mà nên tự tin, tìm hiểu như “đối tác” ngang cơ, không mặc cảm trẻ hơn, non hơn gì cả.

Khi chuyện hai bạn đã rất hợp và rất tươi thì bấy giờ mới tính chuyện “ra công khai”. Cô nghĩ gì chứ hơn có 4 tuổi thì không gọi là chênh lệch quá đáng, trai chưa vợ gái chưa chồng danh cũng chính mà ngôn cũng thuận thôi mà. Có điều, cơ quan bàn tán, xóm phố xầm xì, gia tộc nói vô nói ra không tránh khỏi.

Với ba mẹ, cháu nên thật lòng dốc hết suy nghĩ của mình về quan niệm, tình yêu, hôn nhân và chọn lựa. Rồi đưa cô ấy về, hoặc là cho các em gái tiếp cận nhiều nhiều trước. Chị dâu tương lai và hai cô em, có khó nhưng mà mình đàng hoàng, sợ gì. Nếu có mâu thuẫn cũng âu là mẹ chồng em chồng và nàng dâu, muôn thuở.

Có người số vợ tuổi đó, có lấy lần hai cũng vợ tuổi đó. Có người cứ phải vấp với người lớn tuổi thì lần sau cũng vậy mà thôi. Vì tố chất mình định hướng vậy là sẽ gặp vậy, đừng quá lo nghĩ, chậm và nguội, không nên.

Xem thêm
Phụ nữ Hàn Quốc 'giả bệnh' trước kì nghỉ lễ Trung thu

Áp lực khi phải chuẩn bị cỗ bàn, chiều lòng các thành viên trong gia đình chồng, nhiều phụ nữ Hàn Quốc giả bệnh trước kì nghỉ lễ Trung thu.

Cưới người đã ba đời chồng

Nhung đã trải qua ba đám cưới. Cũng còn may cuối cùng cô đã có chốn dừng chân. Và có được đấng phu quân mới lấy vợ lần đầu.