| Hotline: 0983.970.780

Gia đình người Dao có 3 con đều học đại học

Chủ Nhật 10/06/2012 , 22:36 (GMT+7)

Quanh năm “bán mặt cho đất, bán lưng cho trời”, nhưng vì cái nghiệp học lớn lao của con mình, gia đình anh Triệu Văn Hương vẫn quyết tâm nuôi 3 con học đại học. Gia đình anh là niềm tự hào của cả bản người Dao nơi miền sơn cước.

Quanh năm “bán mặt cho đất, bán lưng cho trời”, nhưng vì cái nghiệp học lớn lao của con mình, gia đình anh Triệu Văn Hương vẫn quyết tâm nuôi 3 con học đại học. Gia đình anh là niềm tự hào của cả bản người Dao nơi miền sơn cước.

Trong một lần về thăm làng người Dao, xã Cẩm Bình, huyện Cẩm Thủy (Thanh Hóa), chúng tôi được biết gia đình anh Triệu Văn Hương, tuy cuộc sống còn bộn bề khó khăn nhưng vợ chồng anh đã vượt khó nuôi 3 con học đại học.

Bản Dao nằm biệt lập dưới chân những dãy núi đá cao, nơi đây có không đầy một trăm nóc nhà cũ kỹ, rêu phong mọc thưa thớt nép mình sau những tán cây rừng. Bà con chủ yếu sống bằng nghề làm nương rẫy, suốt ngày “đầu tắt mặt tối” làm lụng.

Gia đình anh Hương ở trong một căn nhà cấp bốn lụp xụp, nằm sâu trong bản. Khi chúng tôi tìm đến gia đình, các con của anh Hương vẫn chưa nghỉ hè. Mặt trời đã xuống núi nhưng nhà vẫn đóng cửa, mãi đến khi có người gọi có khách anh chị mới về. Đôi chân còn lấm bùn, ống quần bên thấp bên cao, nỗi vất vả nhọc nhằn hiện lên trên từng nét mặt của đôi vợ chồng nghèo làm lũ vì tương lai của những đứa con.

Vất vả là thế, nhưng khi kể về các con của mình, ánh mắt anh Hương bỗng sáng lên niềm tự hào: “Vợ chồng tôi sinh được ba cháu, hiện các cháu đang học đại học tại Hà Nội. Bọn trẻ từ nhỏ đã phải theo bố mẹ lên nương, lên rẫy đi làm nhưng đêm về là chúng lại ngồi vào bàn học. Từ những năm học tiểu học cho đến cấp ba, đứa nào cũng được giấy khen về thành tích học tập. Thấy con học hành được, bản thân làm cha làm mẹ thấy vất vả nhưng chúng tôi vui lắm”.


Những tấm giấy khen chi chít trên bức tường loang lổ ố màu.

Vừa tâm sự, anh vừa đưa mắt nhìn lên phía bức tường loang lổ, ố màu với chi chít những tấm giấy khen của các con. Hiện nay, con trai đầu của gia đình là em Triệu Văn Hùng, sinh năm 1988, đang học năm thứ 3 Học viện hành chính Quốc gia; con gái thứ hai là Triệu Thị Ngân, sinh năm 1990, học năm cuối ĐH Công nghiệp Hà Nội và con gái út là Triệu Thị Nga, sinh năm 1992, vừa kết thúc năm thứ nhất Học viện Tài chính. Các con của gia đình anh suốt những năm học bậc tiểu học cho đến phổ thông đều là những hoc sinh giỏi toàn diện của trường. Riêng Nga, năm lớp 12, em đã đạt giải khuyến khích môn Toán trong kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh.

Nói về các con của mình, chị Dương Thị Cúc (vợ anh Hương) tâm sự: “Hai vợ chồng tôi ngày xưa được học ít lắm, chỉ để cho biết cái chữ, cũng không biết gì để mà dạy chúng nó cả, tự các cháu đi học tiếp thu bài vở thôi”.

Những năm tháng học phổ thông, ngoài giờ lên lớp, các con của anh chị vẫn lao động cùng bố mẹ, nhưng không vì thế mà các em để ảnh hưởng đến việc học. Vừa giúp bố mẹ, nhưng bảng thành tích trong các năm học thì thật đáng khâm phục.

Các con lần lượt vào đại học, cùng một lúc vợ chồng anh Hương phải nuôi cả ba con theo học giữa thủ đô với chi phí hàng tháng lên đến gần chục triệu. Không ngành nghề, không vốn liếng, có nhiều lúc, gia đình anh lâm vào khó khăn vô cùng, tưởng như không thế vượt qua khi chỉ nhìn vào vài sào ruộng. Nhưng với suy nghĩ không thể để các con bỏ học, anh chị bắt đầu tăng gia nuôi trâu, nuôi heo, quyết định làm đủ mọi nghề để có tiền chu cấp hàng tháng cho các con. Vừa vay mượn, vừa đi làm thuê làm mướn, ai thuê việc gì anh chị cũng làm như chặt mía thuê, cắt cỏ thuê, lên nương lên rẫy cày thuê, cuốc mướn… miễn là có được tiền đến tháng gửi cho các con là anh chị đều làm không quản khó nhọc.


Ba anh em Hùng, Ngân, Nga đều chăm chỉ học tập.

Nhắc đến sự khó khăn vất vả, ánh mắt rơm rớm nhưng ẩn sâu bên trong là một niềm hạnh phúc vô bờ bến của anh Hương: “Mình nghèo lắm rồi, khổ lắm rồi, muốn các con không giống mình thì chỉ còn cách phải theo đuổi con chữ, không học thì không bao giờ thoát nghèo. Hai vợ chồng tự nhủ còn sức khỏe thì còn cố gắng cho con cái học hành đến cùng. Nhìn các con chăm ngoan, học giỏi là chúng tôi thấy hạnh phúc lắm”.

Không phụ công lao của bố mẹ, các con anh chị rất chăm học và luôn giành được học bổng. Ngoài giờ lên giảng đường, các em đều đi làm thêm để kiếm tự trang trải một phần cuộc sống và việc học của mình.


Anh Hương đang hái rau cho phiên chợ ngày mai.

Ông Hoàng Văn Toàn - Chủ tịch Hội Khuyến học xã Cẩm Bình cho biết: “Gia đình anh Hương là một gia đình hiếu học nhiều năm nay. Các con của anh Hương luôn là những học sinh ngoan và học giỏi, các cháu xứng đáng là tấm gương sáng cho bản người Dao, cho những học sinh ở xã Cẩm Bình noi theo”.

Theo Dân trí

Xem thêm
4,2 triệu Euro hỗ trợ nông dân ĐBSCL làm nông nghiệp sinh thái, thông minh

Trà Vinh Dự án được tài trợ bởi Liên minh Châu Âu và triển khai tại các tỉnh Đồng Tháp, Kiên Giang và Trà Vinh, với tổng vốn đầu tư 4,2 triệu Euro.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Cầu Trần Hoàng Na phục vụ lưu thông từ ngày 26/4

Từ ngày 26/4, cầu Trần Hoàng Na, bắc qua sông Cần Thơ chính thức đưa vào khai thác sử dụng, phục vụ nhu cầu lưu thông cho người dân.

Bình luận mới nhất