| Hotline: 0983.970.780

Giả như anh nó vẫn không yêu, nó chờ đến ba chục tuổi à?

Thứ Hai 19/09/2016 , 06:45 (GMT+7)

Con gái cháu mới có 21, cưới sớm quá, mẹ nó bảo lấy chồng sớm lời ru buồn, hay chi. Với lại anh nó cũng đã 24 mà đã yêu đương ai đâu, em làm sao vượt anh như thế, dư luận sẽ bảo chúng ăn cơm trước kẻng rồi sao mà vội thế?

Cô kính mến!

Vợ chồng cháu từ miền Trung gió Lào vào miền Đông đây cũng đã 10 năm. Hai vợ chồng để lại ngoài quê một cái nhà cấp bốn, mấy sào ruộng và gần đó là bố mẹ, họ hàng. Quyết tâm vào làm công nhân để nuôi hai con ăn học, hợp thì ổn định trong này luôn.

Biết bao khó khăn ban đầu không thể nhớ xiết đó cô. Hai vợ chồng và hai đứa con nhỏ lên tàu, mấy cái bao hành lý và vài triệu đồng ăn tiêu lúc chờ việc. May là có một gia đình đồng hương trong này cho ở nhờ.

Chồng công nhân, vợ chờ việc, một đầu lương còm 4 miệng ăn, một năm đầu trôi qua như thế. Người đồng hương giúp hai con của cháu học ở trường xã, sau đó, con trai đầu lên cấp III thì thị trấn cách chỗ chúng cháu ở nhờ tám cây số, cháu đi học bằng xe đạp.

Rồi vợ cháu cũng có việc. Chúng cháu được trời thương. Một đồng hương khác có ngôi nhà bỏ không, cho chúng cháu thuê rẻ. Thế là có hẳn một ngôi nhà để con cái lớn lên không khép nép ăn nhờ ở đậu chật chội nữa. Rồi con gái cũng vào cấp ba, anh của nó vào cao đẳng.

Chúng cháu chắt bóp từng đồng một. Bố mẹ ngoài quê bán nhà bán đất của chúng cháu nên hai vợ chồng mua được đất ở trong này. Lại dành dụm làm nhà, nhà cấp bốn như ở quê nhưng rộng rãi hơn, thoáng mát. Từ đấy vợ chồng cháu chính thức thành người miền Nam.

Con trai ra trường xin việc khó quá, cháu cho nó đi làm thuê ở nông trại một thời gian. Giờ nó vào xí nghiệp rồi cô. Con gái cháu tốt nghiệp PTTH, không vào đại học được nên xin đi làm công nhân cùng nhà máy với mẹ nó. Và người yêu của nó cũng là công nhân.

Đây là chỗ cháu cần xin ý kiến cô. Vì em gái yêu đã hơn năm, con trai của người ta cũng đã 25 tuổi, muốn cưới. Con gái cháu mới có 21, cưới sớm quá, mẹ nó bảo lấy chồng sớm lời ru buồn, hay chi. Với lại anh nó cũng đã 24 mà đã yêu đương ai đâu, em làm sao vượt anh như thế, dư luận sẽ bảo chúng ăn cơm trước kẻng rồi sao mà vội thế?

Cháu là đàn ông cháu quyết cho nó cưới. Con gái mà đã lên tiếng muốn cho cưới thì nên để ý đến nhu cầu của nó, kẻo “bom nổ chậm” trong nhà. Hai vợ chồng đang cãi nhau, cuối năm mùa cưới đến rồi, lần lữa không hay đúng không cô?

********************

Cháu thân mến!

Trước hết khen cho vợ chồng cháu can đảm rời quê và đã thành công. Cháu thấy đó, đi là phiêu lưu, miền Nam có câu “có phúc làm quan, có gan làm giàu”. Phải có lá gan lớn mới bồng chống nhau trên một chuyến tàu mà đi như vậy.

Cô hình dung cháu gan lì, căn cơ, chăm chỉ khác thường. Nhất là cái đoạn nhà 4 miệng ăn mà chỉ có cháu đi làm. Ở hiền gặp lành, đúng không, có tới mấy đồng hương giúp cháu việc ở và đi học của con. Người Việt Nam mình mạnh nhờ đồng hương và gia tộc mà.

Mừng hơn nữa là con trai cháu có bằng cao đẳng, đã có chân trong xí nghiệp. Lại mừng nó còn lo sinh kế nên chưa dính chuyện yêu đương. Thông thường thanh niên tuổi đó là yêu và cưới rồi chứ. Đường lập thân của cậu này dài đây.

Nhưng con gái có thì, nó đâu chờ anh được. Cái chính là người yêu cùng chỗ làm, lửa và rơm. Chúng nó đã đánh tiếng xin cưới là phải nghĩ, nhu cầu lập gia đình rất cao rồi, không cho cưới sớm cũng không xong.

Vợ cháu có phần cổ hủ, anh trước thì em mới lên sau. Nhưng em trai thì được chứ em gái ai xếp hàng nổi? Giả như anh nó vẫn không yêu, nó chờ đến ba chục tuổi à? Cháu là chủ gia đình, cháu đã dám đưa vợ con di cư thì không việc gì cháu thỏa hiệp nhé. Bình tĩnh, đừng cãi nhau, chuyện hệ trọng nhưng không phải không thỏa thuận được.

Xem thêm
Phụ nữ Hàn Quốc 'giả bệnh' trước kì nghỉ lễ Trung thu

Áp lực khi phải chuẩn bị cỗ bàn, chiều lòng các thành viên trong gia đình chồng, nhiều phụ nữ Hàn Quốc giả bệnh trước kì nghỉ lễ Trung thu.

Cưới người đã ba đời chồng

Nhung đã trải qua ba đám cưới. Cũng còn may cuối cùng cô đã có chốn dừng chân. Và có được đấng phu quân mới lấy vợ lần đầu.