Cuối tuần qua, một vụ nổ kinh hoàng xảy ra tại huyện Quỳ Châu (Nghệ An) làm một người chết và 2 người bị thương nặng.
Do mâu thuẫn trong làm ăn trước đó mấy lần chưa giải quyết được, nên vào lúc 19h ngày 12/7, Nguyễn Sĩ Tuấn (46 tuổi) trú tại khối Thí Nghiệm, phường Quang Tiến, TX Thái Hòa đã mang theo một quả mìn tự tạo đến nhà anh cọc chèo là Phạm Xuân Hà (47 tuổi) ở bản Lầu 2, xã Châu Bình, huyện Quỳ Châu để tính chuyện.
Lúc này bà Nguyễn Thị Phương và cháu gái ngoại 6 tuổi ăn cơm xong, vừa cất bước bước lên nhà trên, còn lại ông Hà đang nhâm nhi thì thấy Tuấn cầm một gói ni lông hùng hổ bước vào. Nghe Tuấn đe dọa cho nổ mìn nên ông Hà vội đứng dậy ôm Tuấn xô ra cửa, cùng lúc tiếng nổ đã xé trời vang lên.
Ngay lập tức dân làng đến thì thấy thi thể của Tuấn không còn nguyên vẹn, ông Hà và bà Phương bị thương nặng phải chở đi cấp cứu tại BV Đa khoa tỉnh. Riêng cháu ngoại của ông bà do đứng nép trong góc nhà nên đã may mắn không bị ảnh hưởng gì.