| Hotline: 0983.970.780

Giám đốc bán… vịt trời

Thứ Năm 09/12/2010 , 09:59 (GMT+7)

Một công dân lâm cảnh khó khăn vì hợp đồng mua bán khống 2 lô đất.

Người dân thị xã Bắc Kạn (Bắc Kạn) đang bất bình khi biết rõ ông Lê Mạnh Hùng, giám đốc Cty TNHH Thái Hưng, thường trú tại tổ 4, phường Phùng Chí Kiên đã làm hợp đồng mua bán khống 2 lô đất, chiếm đoạt số tiền lớn của bà Phạm Thị Hiền, đẩy gia cảnh bà Hiền lâm cảnh khó khăn, còn người sai phạm vẫn bình an vô sự.

Đơn tố cáo của bà Hiền gửi NNVN.

Tìm hiểu vấn đề, chúng tôi được biết năm 2003, ông Lê Mạnh Hùng chưa có tấc đất cắm dùi nào tại thị xã Bắc Kạn, nhưng đã viết giấy biên nhận tiền bán đất (viết tay) cho bà Hiền, với diện tích 270 m2. Sau khi đưa tiền cho ông Hùng 430 triệu đồng, bà Hiền luôn ngóng đợi sổ đỏ theo như thoả thuận. Mỗi khi bị đòi sổ đỏ, ông Hùng đã tìm cách khất lần cho qua ngày. Thấy dấu hiệu không bình thường, bà Hiền đã quyết định gửi đơn tố cáo hành vi lừa đảo của Hùng tới cơ quan chức năng.

Khi cơ quan chức năng xét hỏi đến vị trí ô đất đã bán cho bà Hiền, ông Hùng cho biết, ô đất đã viết giấy bán cho bà Hiền có diện tích 270 m2 nằm trong thửa 131, tờ bản đồ số 28 (trong thực tế, năm 2003, ô đất này vẫn đứng tên bà Nguyễn Thị Tuyết Mai. Đến năm 2005, dự án mở rộng quốc lộ 3 qua thửa đất 131, ô đất đã bị cắt và chỉ còn lại 66,9 m2, và người được hưởng số tiền đền bù này không ai khác chính là bà Nguyễn Thị Tuyết Mai).

Mãi đến năm 2006, ông Hùng mới mua lại thửa đất 131 nêu trên, cùng với một thửa đất của người khác, sau đó san ủi tạo mặt phẳng vuông vắn. Cũng do ô đất nằm vị trí đắc địa trong lòng thị xã nên nhiều người quan tâm hỏi mua, thế là ông Hùng lại bán bớt phần đất này cho người khác, trong đó có thửa 131 mà đã viết giấy bán cho bà Hiền, cũng đồng thời bỏ qua trách nhiệm trả đất cho bà Hiền.

Không chỉ nợ sổ đỏ, mà lợi dụng mối quan hệ thân thiết với gia đình bà Hiền, suốt từ năm 2003 đến 2006, ông Hùng đã 4 lần viết giấy vay mượn lên đến hơn 1,7 tỷ đồng của bà Hiền, và suốt 5 năm qua ông Hùng không chịu trả nợ tiền vay và còn khất lần như món nợ sổ đỏ. Theo bà Hiền, một trong những lý do được ông Hùng đưa ra để bà Hiền cho vay tiền đó là để trả tiền xây dựng công trình, tiền đất mà ông Hùng còn thiếu, khi thu nợ xong, làm được sổ đỏ các ô đất, ông Hùng sẽ đưa vào thế chấp ngân hàng lấy tiền trả bà Hiền, và cả sổ đỏ vẫn đang nợ trước đó.

Tuy nhiên, khi lấy được tiền, ông Hùng sử dụng vào mục đích khác. Sau khi bà Hiền gửi đơn tố cáo hành vi lừa đảo của ông Hùng đến các cơ quan, thì ngày 19/5/2007 ông Hùng mới chịu trả bà Hiền 10 triệu đồng cùng với giấy chứng nhận quyền sử dụng ô đất diện tích 66,9 m2 nằm trong thửa số 131 (theo giấy mua bán đất năm 2003, thì ông Hùng vẫn còn nợ bà Hiền 200 m2 đất).

Mọi việc đã rõ ràng thế nhưng suốt 4 năm qua các cơ quan chức năng tỉnh Bắc Kạn vẫn chưa giải quyết dứt điểm, dẫn đến việc bà Hiền phải đội đơn khiếu nại khắp nơi.

Xem thêm
Sai phạm ở loạt dự án liên quan đại gia Nguyễn Duy Hùng ở Phú Thọ

PHÚ THỌ Trong hàng loạt dự án liên quan ông Nguyễn Duy Hùng ở Phú Thọ, có nhiều dự án Báo Nông nghiệp Việt Nam và cơ quan chức năng chỉ rõ sai phạm.

Kích điện giun đất có thể bị xử phạt tới 300 triệu đồng

Theo Luật sư Dương Lê Ước An (Đoàn Luật sư TP Hà Nội), kích điện giun đất có thể bị xử phạt tối đa 300 triệu đồng hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.

Đường lớn làm chưa xong, tỉnh lộ đã nát bét

Xe trọng tải lớn chở vật liệu thi công tuyến đường thành phố Bắc Kạn đi hồ Ba Bể chạy rầm rập ngày đêm 'cày' nát đường tỉnh 257B.

Thái Nguyên: Câu chuyện bi thảm của một vận động viên

Đó là câu chuyện về số phận bi thảm của anh Nguyễn Hồng Quang xóm Phả Lý, xã Văn Hán, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên khi không may bị phóng điện tại nương chè.

Bình luận mới nhất