Bãi biển Đức Minh, nơi ông Kiệt tắm và “bỗng dưng” mất tích |
Theo thông tin ban đầu, sáng sớm nay (18/9), ông Trịnh Văn Kiệt, Giám đốc BQL các cảng cá tỉnh Quảng Ngãi (thuộc Sở NN-PTNT Quảng Ngãi) chở vợ từ Thành phố Quảng Ngãi về nhà người thân ở xã Đức Hiệp (huyện Mộ Đức) rồi lấy xe máy xuống tắm biển Đức Minh (xã Đức Minh, huyện Mộ Đức, Quảng Ngãi).
Sau khi ông Kiệt tắm một lúc, đến khoảng 7 giờ kém, một số hộ buôn bán tại biển Minh Tân Nam (Đức Minh) không còn nhìn thấy ông Kiệt tắm nữa, trong khi áo quần, giày dép vẫn còn để trên bờ, nên người dân vội hô hoán và gọi điện báo cho chính quyền xã Đức Minh.
Theo người dân địa phương, ông Kiệt biết bơi và sóng biển Đức Minh vào buổi sáng 18/9 vẫn bình thường, không lớn.
Ngay sau đó, lực lượng cứu hộ, cứu nạn và nhân dân địa phương đã tổ chức tìm kiếm ông Kiệt. Đến 15 giờ chiều cũng ngày vẫn chưa tìm thấy xác ông Kiệt.