| Hotline: 0983.970.780

Giận là đúng, không tha thứ cũng không sai

Thứ Hai 26/09/2016 , 06:51 (GMT+7)

Cháu giận quá, đến nhà ba má của C để nói hết sự việc và tuyên bố từ mặt nó. Cháu đau lòng quá đi cô. Em vợ mà chửi anh rể, nó chửi cháu cháu không giận bằng nó nói chồng cháu đểu...

Cô kính mến!

Cháu là người phụ nữ gia đình, mô hình phụ nữ Nhật, nội tướng cho chồng lăn xả ra thương trường. Chúng cháu từ tay trắng làm nên, ban đầu năm tao ba bận lên bờ xuống ruộng đó cô. Hai mươi năm rồi, hai đứa con của chúng cháu cũng đã định hình tính cách rồi, chúng cháu chỉ việc lo sao chúng với được ước mơ du học nữa thôi.

Trong quan hệ làm ăn, tình cờ, chồng cháu có chung mối với một người em họ của cháu. Thực sự anh ấy và đứa em họ không liên quan tiền bạc với nhau. Ví như chồng cháu là A và cậu ấy là C thì người đầu mối ấy là B, hai phía gặp nhau ở chỗ B ấy.

Mấy năm liền biết như vậy nhưng việc ai nấy làm, tiền bạc ai người nấy biết. Chồng cháu có nói là gặp cậu ấy thi thoảng và có lúc cũng đi cà phê, đi ăn trưa cùng với mối B kia. Rồi mối B trục trặc, nguy cơ rã đám.

Khi chuyện vỡ lở, cháu mới biết đứa em họ của cháu đã nhận tiền của mối B trả cho chồng cháu và ỉm luôn (vì người B ấy còn nợ cậu ta khá nhiều). Đến nước nầy cháu phải ra tay. Cháu đòi gặp mà cậu C không cho và cả hai vợ chồng còn kéo đi gặp riêng chồng cháu để chửi bới, hỗn láo.

Cháu giận quá, đến nhà ba má của C để nói hết sự việc và tuyên bố từ mặt nó. Cháu đau lòng quá đi cô. Em vợ mà chửi anh rể, nó chửi cháu cháu không giận bằng nó nói chồng cháu đểu, chơi với côn đồ, đút lót, đủ hết. Cháu không nhìn mặt nó là đúng phải không cô? Nhưng dù sao họ hàng nhà cháu cũng có truyền thống thương nhau. Mẹ của cháu cũng giận, nói không tha thứ nó.

Cháu bứt rứt quá cô.

--------------------

Cháu thân mến!

Người Tàu họ khác người Việt mình ở chỗ, làm ăn gia tộc với nhau, họ không để tổn thương tiền bạc. Có lẽ vì họ biết tôn trọng chữ tín, tình cảm là tối thượng. Anh nói em nghe và cái luật không thành văn là người thấp phải biết sợ người trên mình, sợ gia tộc tẩy chay, sợ phúc đức.

Việc đứa em họ ấy nếu đúng vậy thì là cậu ta sai lè ra thật. Tiền của anh chị là của anh chị, mình nhận cầm giúp thì phải đưa, đừng cái kiểu tự tiện chia vào túi mình như vậy. Rồi sau đó thì cả vú lấp miệng em, nhưng nào phải là em, đây là chị họ và anh rể kia mà.

Một bát nước đã hắt đi, hốt lên sao được. Qua đó nó nói lên tính cách và nhân cách một con người. Âu là, bà con họ hàng gì thì cũng một lần trả giá thôi. Có như vậy mới nhận chân được trong bà con ai là người mình có thể làm ăn được, ai mình nên tránh xa và ai mình cần cảnh giác dù chẳng quan hệ làm ăn gì.

Người Việt mình có cái dở là muốn vơ vào cho mình mà bất chấp tất cả, tình nghĩa, danh dự, liêm sỉ. Có những người họ giấu kín cái xấu ấy, làm sao biết được để tránh? Tránh không được nếu người bà con với mình họ che giấu, thôi thì va nhau “một lần cho mãi mãi” và sẽ không có va nhau nữa, thế thôi.

Giận là đúng, không tha thứ cũng không sai. Nhưng cô tin thời gian sẽ làm nguôi ngoai. Rồi vẫn phải gặp nhau, ngày thanh minh, ngày giỗ của họ, ngày cưới hỏi ai đó… Cũng nhờ cái tính xuê xoa mà người Việt mình dễ bỏ quá cho nhau tất cả. Rồi sẽ có sự kiện khác lướt lên thu hút họ hàng, vui hoặc không vui, át đi việc cũ.

Cháu sẽ quen với nỗi bứt rứt hôm nay và nó sẽ phai và lành, không sao đâu.

Xem thêm
Phụ nữ Hàn Quốc 'giả bệnh' trước kì nghỉ lễ Trung thu

Áp lực khi phải chuẩn bị cỗ bàn, chiều lòng các thành viên trong gia đình chồng, nhiều phụ nữ Hàn Quốc giả bệnh trước kì nghỉ lễ Trung thu.

Cưới người đã ba đời chồng

Nhung đã trải qua ba đám cưới. Cũng còn may cuối cùng cô đã có chốn dừng chân. Và có được đấng phu quân mới lấy vợ lần đầu.

Bình luận mới nhất