| Hotline: 0983.970.780

Giới trẻ kéo nhau về Sa Đéc 'sống ảo'

Thứ Năm 22/02/2018 , 07:30 (GMT+7)

Những ngày trước và sau tết, làng hoa Sa Đéc (Đồng Tháp) nhộn nhịp hẳn lên khi có hàng chục ngàn người đổ xô về tham quan.

Ngoài mục đích ngắm hoa, mua hoa, chiêm ngưỡng làng hoa thì nhiều bạn trẻ cũng tận dụng cơ hội săn cho mình những bức ảnh đẹp để đăng lên facebook để khoe với bạn bè.

11-20-42_dsc_0224
Nhiều bạn trẻ thích thú “săn” ảnh ở làng hoa Sa Đéc

Không chỉ đơn thuần là chụp ảnh mà để “săn” được những bức ảnh đẹp, không đụng hàng, nhiều bạn trẻ phải đầu tư rất công phu từ máy ảnh, áo dài, áo bà ba cho đến những vật dụng cần thiết, đồng thời lên kế hoạch “săn” ảnh cho mình.

Bạn Đinh Thị Thúy Hằng ngụ huyện Tam Nông (Đồng Tháp) cùng với nhóm bạn lên kế hoạch trước hơn 1 tháng và phân công nhiệm vụ cho từng thành viên từ việc thuê áo, lên lịch trình, bố trí phương tiện… với mục đích chính là săn về 1 bộ album thật đẹp tại Sa Đéc.

Thúy Hằng tâm sự: “Tụi em đi vô làng hoa Sa Đéc 1 vòng chụp những chỗ nhiều hoa đẹp, rồi đến đảo Phụng Hoàng. Làng hoa Sa Đéc ấn tượng với tụi em nhất vì ở đó vừa có hoa, khung cảnh thì rất chi là đẹp, em nghĩ những bức ảnh tụi em chụp hôm nay sẽ không đụng hàng với ai và sẽ nhận được nhiều lời khen”.

Vốn được mệnh danh là vựa hoa của đồng bằng song Cửu Long nên cứ mỗi độ xuân về thì Sa Đéc tràn ngập sắc hoa, cũng vì thế mà nhiều bạn trẻ xem Sa Đéc là điểm đến không thể bỏ qua vào những ngày đầu xuân. Nhiều bạn trẻ cho biết mặc dù đã đến Sa Đéc nhiều lần nhưng mỗi năm đều thấy khác lạ, đầy vẻ cuốn hút và mỗi năm đều có những bức ảnh ăn ý.

11-20-42_dsc_0473
Ảnh: Thiên Thanh

Bạn Trương Quang Hậu ở TX Bình Minh (Vĩnh Long) chia sẻ: “Tết năm ngoái em đã đến 1 lần rồi. Năm nay quay trở lại thì thấy còn vui và đẹp hơn năm ngoái nữa, mùa xuân mà vô ngắm hoa, chụp ảnh thì không gì bằng. Em đi nhiều nơi nhưng không thấy ở đâu bằng làng hoa Sa Đéc. Những bức hình của tụi em khi đăng lên mạng sẽ khiến các bạn rần rần lên đây”.

TP Sa Đéc vận động nhiều nhà vườn và hộ kinh doanh hoa kiểng làm đẹp vườn hoa. Nhiều người dân chú trọng đến việc trang trí tiểu cảnh, sắp xếp lại các luống hoa và đầu tư thêm nhiều tiểu cảnh mới phục vụ khách tham quan nên cũng tạo thêm cảm giác mới lạ, tăng thêm sức hút, giúp nhiều bạn trẻ cảm thấy hài lòng.

Bạn Nguyễn Hồng Tỷ đến từ tỉnh Vĩnh Long nói: “Em rất thích chụp ảnh. Em nghe nói về làng hoa Sa Đéc này khá nhiều nên muốn lên đây một lần xem sao. Quả là trăm nghe không bằng một thấy vì bông hoa ở đây đẹp, lại có nhiều màu sắc, nhiều chủng loại, rất là thú vị. Chuyến đi hôm nay em thấy rất thỏa mãn”.

11-20-42_dsc_0474
Ảnh: Thiên Thanh

Ngoài làng hoa Sa Đéc thì điểm nổi bật thu hút giới trẻ đến với thành phố này chính là khu vực đảo Phụng Hoàng nằm ngay trung tâm công viên Sa Đéc. Nơi đây vừa được thành phố đầu tư xây dựng, đưa vào sử dụng hơn 1 tháng nay với 3 cây cầu cảnh, 2 cặp phụng hoàng được kết bằng hoa tươi cùng nhiều hoa kiểng, cụm tiểu cảnh rất bắt mắt.

Bạn Huỳnh Công Thức ở TP Cao Lãnh vô cùng phấn khích nói: “Năm rồi ở đây chỉ có cái thác hoa tươi lớn nhất Việt Nam thôi, chỗ này năm trước còn hoang sơ lắm, năm nay thì được đầu tư bài bản, có thêm cái đảo phụng hoàng thì chụp ảnh quá đẹp, khi mà đưa lên mạng chắc chắn các bạn em sẽ trầm trồ cho mà xem”.

11-20-42_dsc_0475
Ảnh: Thiên Thanh

 

Xem thêm
Sai phạm ở loạt dự án liên quan đại gia Nguyễn Duy Hùng ở Phú Thọ

PHÚ THỌ Trong hàng loạt dự án liên quan ông Nguyễn Duy Hùng ở Phú Thọ, có nhiều dự án Báo Nông nghiệp Việt Nam và cơ quan chức năng chỉ rõ sai phạm.

Kích điện giun đất có thể bị xử phạt tới 300 triệu đồng

Theo Luật sư Dương Lê Ước An (Đoàn Luật sư TP Hà Nội), kích điện giun đất có thể bị xử phạt tối đa 300 triệu đồng hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.

Đường lớn làm chưa xong, tỉnh lộ đã nát bét

Xe trọng tải lớn chở vật liệu thi công tuyến đường thành phố Bắc Kạn đi hồ Ba Bể chạy rầm rập ngày đêm 'cày' nát đường tỉnh 257B.

Thái Nguyên: Câu chuyện bi thảm của một vận động viên

Đó là câu chuyện về số phận bi thảm của anh Nguyễn Hồng Quang xóm Phả Lý, xã Văn Hán, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên khi không may bị phóng điện tại nương chè.