| Hotline: 0983.970.780

Góc khuất hôn nhân muộn màng

Chủ Nhật 09/07/2017 , 08:30 (GMT+7)

Nói thật ra ngoại hình của Lan cũng không có gì nổi trội, cô có làn da trắng trẻo, khuôn mặt cũng gọi là dễ coi. Mẹ Lan thường bảo rằng con gái của bà như vậy là được rồi. 

Bà biết con gái mình tuy không có nhan sắc đẹp mặn mà hay nét duyên dáng dễ làm xao xuyến lòng người, nhưng bù lại, cô biết cách cư xử làm đẹp lòng mọi người chung quanh.

22-07-55_trng_12
Ảnh minh họa

Biết con gái không ai bằng mẹ. Nhưng thật ra, có một điểm bà mẹ của Lan vẫn chưa biết rõ hết về cô. Đó là tuy đã gần 30 tuổi, cũng có một số người theo đuổi cô nhưng rốt lại Lan vẫn chưa cảm thấy trái tim mình lay động, xao xuyến trước một ai.

Dĩ nhiên, Lan không phải là người vô cảm, càng không phải là người không biết để ý đến người khác phái. Những câu chuyện thu hút về đối tượng khác phái là một trong những chủ đề rất hấp dẫn đối với cô, điều đó có thể thấy rõ qua những quyển tiểu thuyết và phim ảnh ở đủ thể loại mà Lan vẫn thích xem như tình cảm, trinh thám, phiêu lưu, cổ trang và hành động.

Những câu chuyện tình cảm lãng mạn lồng trong những truyện võ hiệp kỳ tình làm Lan say mê theo dõi. Kể ra cô cũng thích có được một chàng trai như trong mộng ấy. Nhưng bảo rằng giá mà có một bản sao như các nhân vật trong truyện hiện ra trên đời thực thì có lẽ Lan sẽ… chê. Ví dụ như những truyện của Kim Dung, tuy cô có thích nhân vật Lệnh Hồ Xung trong Tiếu Ngạo Giang Hồ đấy, nhưng lại chê anh chàng ưa nhậu nhẹt say sưa này. Lan thích Trương Vô Kỵ trong Ỷ Thiên Đồ Long Ký đấy, nhưng nếu có một gã Vô Kỵ ở đời thực mà xán lại gần, chắc chắn Lan sẽ gạt ra thẳng tay. Lý do: cô cho rằng hắn là một tên ba phải, gặp gái đẹp nào cũng thích, như thế sẽ là một người không chung thủy.

Cứ mang theo mình quan niệm đạo đức chặt chẽ như thế, nên điều dễ hiểu tại sao đến chừng tuổi đó mà cô vẫn một mình một bóng. Trong số các bạn trai Lan quen, chỉ có Thành là người theo đuổi cô lâu dài nhất. Mấy năm qua, biết Lan chưa để mắt xanh đến mình nhưng Thành vẫn không ngã lòng. Trước những chăm sóc, quan tâm ân cần của Thành, Lan cũng chỉ đối xử với anh ở mức tình cảm thân mật hơn tình bạn một chút.

Thời gian trôi qua, mãi cho đến khi chứng kiến các bạn đồng trang lứa đều lần lượt lên xe hoa gần hết, Lan mới sốt ruột ngẫm nghĩ lại tình cảnh của mình. Nếu cứ như thế này mãi, có lẽ không bao giờ cô có được một mái ấm gia đình. Thêm nữa, trong thời gian gần đây, Thành càng nôn nóng bộc lộ tình ý nhiều hơn, kèm theo những lời lẽ tựa như tối hậu thư đối với cô. Lan suy nghĩ đã nhiều, lần nào cũng chỉ thấy bế tắc. Cuối cùng, cô quyết định thành hôn với Thành.

Chuyện đời vẫn luôn luôn là như thế. Ngày nào người ta còn theo đuổi, tán tỉnh và chờ mong một mối tình thì người phụ nữ đó luôn luôn vẫn là một thần tượng chi phối con tim và cuộc sống của kẻ si tình. Nhưng một khi người đó đã đạt được mục đích trong chuyện tình cảm thì mối tình si kia cũng dần dần tan biến. Đó là trường hợp của Thành. Nếu trước đây anh khát khao được sống bên Lan bao nhiêu thì ngày nay anh càng bị hụt hẫng bấy nhiêu. Đúng là anh có thỏa mãn khi lấy được Lan đấy, nhưng những ham muốn si tình ngày trước nay đã không còn.

Hơn bao giờ hết, Thành thấy rõ ràng Lan thực ra không hoàn mỹ, lý tưởng như anh vẫn trông đợi. Ngoài tính tình hiền lành, biết chăm lo cho gia đình, cô chỉ là một người phụ nữ rất đời thường, không đến độ là hình bóng một nữ thần ái tình như anh vẫn tự thêu dệt trong tâm trí của mình trước kia. Về phía Lan, cô cũng không bận tâm đến chuyện dạo gần đây, có vẻ như thái độ săn đón lẫn chiều chuộng của chồng dành cho cô đã bị giảm sút, Lan chỉ nghĩ rằng người này đã cưới được mình rồi, đạt được những gì anh ta muốn đạt tới, dĩ nhiên những mơ ước ngày trước cũng không còn, thiết tưởng chuyện không có gì lạ. Bản thân cô cũng chưa một ngày cảm thấy yêu anh, vì thế việc có một người chồng cho có với người ta thế là đã mãn nguyện. Thành là một người chồng biết lo làm ăn, chăm chỉ hạt bột, đối với cô cũng không mong gì hơn.

Dù là một người rất đỗi bình thường, thậm chí tính cách ít nhiều tẻ nhạt đến mấy. Trong đời người đó, ít nhất cũng có một người khác phái đem lòng trộm nhớ thương thầm đối tượng. Cô gái yêu thầm Thành bấy lâu tên Nguyệt, một đồng nghiệp làm cùng cơ quan với Thành. Nguyệt đã không ít lần tìm cách bộc lộ tình cảm của mình với Thành nhưng chưa bao giờ cô lọt vào mắt xanh của anh. Cũng chẳng phải Nguyệt kém duyên hay thiếu sức thu hút. Chỉ có thể lý giải rằng họ vốn không có duyên với nhau.

Thế nhưng dạo gần đây, Thành bỗng thấy những hành động, lời lẽ tán tỉnh của Nguyệt khiến cho lòng anh rung động, đồng thời cũng cảm thấy sự tự hào lẫn tự ái nam nhi được nuông chiều, ve vuốt mỗi lần Nguyệt ở gần anh và quỵ lụy anh. Thành đồng ý hẹn hò đi chơi phố với Nguyệt, như một cách để tìm lại niềm vui trong cuộc sống.

Không khó khăn gì lắm khi Lan phát hiện thấy những đổi khác nơi đức lang quân của mình. Cô đã biết loáng thoáng Thành đang hẹn hò với một nữ đồng nghiệp. Bỗng dưng cơn ghen lẫn mối đau khổ của một người bị phụ tình từ đâu chợt xuất hiện trong Lan. Phải nói đó là một sự kiện chưa từng bao giờ xảy ra trong cuộc đời xưa nay vẫn phẳng lặng của cô.

Lan đợi Thành về đến nhà và đặt thẳng vấn đề, bắt anh hoặc chọn vợ hoặc chọn nhân tình. Cho đến lúc đó, Thành mới cảm thấy mình đã hành động sai trái, và cũng là lúc, khi so sánh giữa vợ và Nguyệt, dĩ nhiên anh vẫn thương yêu Lan hơn và không muốn đánh mất cô. Sau khi xin lỗi và cam kết với vợ sẽ không đi lại với Nguyệt nữa, Thành cảm thấy vui vẻ lẫn hạnh phúc tràn trề khi anh bỗng tìm lại được ngọn lửa yêu đương ngày nào. Phải thừa nhận, nếu không có cơn ghen của Lan, có lẽ mối tình của anh dành cho cô vẫn còn mãi ngủ quên.

(Kiến thức gia đình số 26)

Xem thêm
Phụ nữ Hàn Quốc 'giả bệnh' trước kì nghỉ lễ Trung thu

Áp lực khi phải chuẩn bị cỗ bàn, chiều lòng các thành viên trong gia đình chồng, nhiều phụ nữ Hàn Quốc giả bệnh trước kì nghỉ lễ Trung thu.

Chúng ta ở quãng nào?

Nhiều người vẫn chép miệng tiếc nuối 'Sao thời xưa nghèo mà yên thế?'. Có thể họ muốn nói đến thời bao cấp chăng?

Bình luận mới nhất