| Hotline: 0983.970.780

Hà Nội: "Cháy chợ" vì bão

Chủ Nhật 18/07/2010 , 09:03 (GMT+7)

Lo ngại bão số 1 "đổ bộ" vào Hà Nội, gây mưa kéo dài, nhiều người dân đổ xô đi mua thực phẩm tích trữ, khiến nhiều chợ cháy mặt hàng rau, củ, quả, thịt...

Lo ngại bão "đổ bộ" vào Hà Nội, nhiều bà nội trợ đã mua rau quả dự trữ

Lo ngại bão số 1 "đổ bộ" vào Hà Nội, gây mưa kéo dài, nhiều người dân đổ xô đi mua thực phẩm tích trữ, khiến nhiều chợ cháy mặt hàng rau, củ, quả, thịt...

Ghi nhận của phóng viên ở một số chợ tại khu vực nội thành sáng 17/7 cho thấy, nhiều sạp bán thịt, rau, củ, quả đã nhanh chóng hết veo vì sức mua quá lớn của các bà nội trợ.

Bà Đông (khu tập thể Thanh Xuân Bắc) cho hay, mọi hôm đi chợ muộn vẫn còn hàng thịt, thế nhưng sáng nay ra chợ vào khoảng 8 giờ 30 phút, bà không thể tìm cho mình thực phẩm ưng ý. Hàng thịt hết, hàng rau còn vài mớ nhưng trông cũng không được ngon. “Nhắm mắt” chọn bừa, bà chỉ chọn cho mình được 1 mớ rau muống và vài củ quả.

“Mọi hôm, giá rau muống từ 2-3.000 đồng/mớ, nhưng hôm nay đã tăng lên 5.000 đồng/mớ,” bà Đông nói.

Tại khu vực Cầu Bươu (Thanh Trì, Hà Nội) cũng vậy, khoảng 9 giờ, trên những phản thịt lợn, chỉ còn sót lại vài miếng. Chị Hằng, một người bán hàng cho hay, chưa bao giờ chị bán chạy như hôm nay. Theo đó, giá thịt cũng tăng từ 3-5 giá do sức mua của người dân khá cao.

Còn tại khu vực chợ tạm ở cầu Khương Đình, người dân cũng ùn ùn kéo ra chợ mua thực phẩm từ rất sớm, gây ùn tắc đoạn đường ven sông Tô Lịch.

Khi không mua được thực phẩm tươi sống, một số người lựa chọn mua thực phẩm khô, đông lạnh về dự trữ. Điều này khiến thực phẩm một số siêu thị bán chạy bất thường. Tại siêu thị Rosa Bài Thơ (Linh Đàm, Hoàng Mai), một nhân viên bán hàng cho biết, sức mua thực phẩm hôm nay đã gấp 2-3 lần bình thường.

Còn tại các siêu thị lớn như Fivimart, Big C... lượng người đổ đên mua bán cũng tấp nập hơn ngày thường. Chị Lan, nhà ở Mỹ Đình, cho hay chị cũng như nhiều bà nội trợ khác nghe tin "siêu bão" sẽ đổ bộ, tuy không trực diện vào Hà Nội nhưng nhiều khả năng cũng sẽ gây ra mưa to nên đã chủ động dự trữ lương thực.

"Nghe đài, báo liên tục thông báo những tin tức về cơn bão số 1 từ ngày hôm qua và hôm nay, tôi tranh thủ đi trực về rẽ vào siêu thị để mua thức ăn mà nhiều hàng hóa, nhất là rau củ quả cũng đã hết...," chị Lan buồn bã nói.

Tuy nhiên, bên cạnh việc các bà nội trợ lo lắng mưa bão kéo dài, một số người khác khá bình thản. Theo họ, không nên quá lo lắng bởi có thể bão chỉ ảnh hưởng 1-2 ngày. Hơn thế, thực phẩm bây giờ khá sẵn và nếu mưa lớn, mất điện thì cũng không thể bảo quản được đồ tươi sống.

Bằng chứng là, trận lũ lịch sử cuối 2008 ở Hà Nội khiến thực phẩm tăng vọt, song người dân vẫn có nguồn cung từ các tiểu thương.

(Theo Vietnam+)

Xem thêm
Nhãn, vải ra hoa ít, ong nuôi ‘đói’ mật, nông dân thất thu

Vụ mật ong xuân năm nay chỉ có 40% số hộ nuôi ong mật nội rừng ở Kinh Môn (Hải Dương) thu được mật, sản lượng giảm so với vụ xuân trước.

Kia ưu đãi giá mới, giảm đến 75 triệu đồng trong tháng 9

Từ 11/9/2023, Kia áp dụng giá mới với mức điều chỉnh tương đương 50% lệ phí trước bạ. Chương trình được áp dụng tùy theo dòng xe và phiên bản.

Giông lốc gây thiệt hại tài sản, hoa màu của người dân Si Ma Cai

Lào Cai Giông lốc, mưa lớn gây ảnh hưởng đến mùa màng của người dân trên địa bàn huyện Si Ma Cai và huyện Mường Khương.

Lão nông U70 với tham vọng đưa bưởi Diễn xuất ngoại

Bằng tình yêu nông nghiệp cùng óc sáng tạo trong sản xuất, ông Lê Hữu Diện đã trở thành người tiên phong làm nông nghiệp hữu cơ tại huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội.

Bình luận mới nhất