| Hotline: 0983.970.780

Hà Nội: Mẹ tổ chức bắt cóc... con đẻ

Thứ Ba 09/11/2010 , 14:13 (GMT+7)

Vụ mẹ bắt cóc chính con đẻ mình xảy ra tại xã Vĩnh Quỳnh thuộc địa bàn huyện Thanh Trì.

Ngày 8/11, Công an huyện Thanh Trì (Hà Nội) cho biết đã khám phá vụ mẹ bắt cóc chính con đẻ mình xảy ra tại xã Vĩnh Quỳnh thuộc địa bàn huyện Thanh Trì.

Theo đó, sáng 7/11, anh Hà Hồng Giang (trú xóm 4, xã Vĩnh Quỳnh) có việc nên gửi con là bé Thiên Nga (3 tuổi) cho chị Thủy (ở xã Vĩnh Quỳnh) trông giúp.

Một lúc sau đó, chị Thủy đưa cháu Nga đến nhà cô ruột cháu ở thôn Vĩnh Ninh cũng thuộc xã Vĩnh Quỳnh chơi. Hai cô cháu đang đi trên đường thôn Vĩnh Ninh thì bất ngờ bị một nhóm người gồm 3 nam 1 nữ đi taxi đến chặn đường. Nhóm người không nói không rằng xuống xe giằng lấy cháu Nga lúc này đang được chị Thủy bế trên tay và đưa cháu lên xe đi mất.

Sau khi nhận được trình báo của gia đình cháu Nga, Công an huyện Thanh Trì đã điều tra và xác định người phụ nữ là mẹ đẻ của cháu Nga.

Được biết, do mâu thuẫn gia đình, mẹ đẻ của cháu Nga sau khi sinh cháu đã bỏ nhà đi. Thời gian gần đây chị trở về và bày tỏ mong muốn được đoàn tụ cùng bố con anh Giang nhưng chưa được anh Giang đồng ý nên đã thuê nhóm người trên bắt cóc chính con đẻ của mình.

(Theo VTC News)

Xem thêm
Tổng Bí thư Trần Phú, người con ưu tú của dân tộc

Hội thảo về đồng chí Trần Phú, Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng đã thu hút sự quan tâm của đông đảo nhà khoa học và các tầng lớp Nhân dân Hà Tĩnh.

Hồ Tha La phủ màu xanh cho đất

Hồ Tha La là một trong những công trình thủy lợi trọng điểm của tỉnh Tây Ninh, sau nhiều năm vận hành, công trình đã được đầu tư nâng cấp, đáp ứng đa mục tiêu.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Cứu lấy gần 30ha rừng ngập mặn ở Nam Định: [Bài 1] Cây chết dần chết mòn vì thiếu nước

Khoảng 30ha rừng ngập mặn tại hai xã Nghĩa Lợi và Phúc Thắng (huyện Nghĩa Hưng, Nam Định) gần một tháng qua rơi vào tình trạng khô hạn, không có nước vào, ra.