| Hotline: 0983.970.780

Hà Nội: Phát hiện thi thể trẻ sơ sinh không đầu

Thứ Tư 10/11/2010 , 09:14 (GMT+7)

Trong khi đốt rác, anh Việt phát hiện chiếc túi nilon đựng thi thể không nguyên vẹn của một cháu bé.

Rạng sáng 8/11, một nam thanh niên khi đốt rác tại bến xe cuối phố Hàm Tử Quan phát hiện một túi nilon đựng thi thể không còn nguyên vẹn của một cháu bé.

Theo xác minh của PV, người tìm ra thi thể cháu bé là anh Phạm Quốc Việt (24 tuổi, trú tại Xuân Trường, Nam Định). Anh Việt kể lại, khoảng 4h ngày 8/11, anh gom và đốt rác, làm sạch bến bãi. Sau khi chất rác thành đống rồi châm lửa đốt, anh quay vào lán ngồi nghỉ. Tuy nhiên, một linh tính bất an khiến người này quay đống rác, phát hiện một túi nilon đã bén lửa, lộ ra một cái màn.

Tấm vải màn ướt đẫm nước nên không bị bén lửa. Anh Việt kéo túi nilon ra kiểm tra thì phát hiện mùi hôi thối bốc lên rất nặng. Bên trong túi là thi thể một cháu bé chừng vài ngày tuổi, đã bị mất đầu và cánh tay trái.

Ngoài ra, trong túi nilon còn có một chiếc quần jean màu xanh. Anh Việt khẳng định, chiếc túi ngoại trừ phần bị lửa bén vào, còn nguyên vẹn. Do đó, người dân nơi đây khẳng định cháu bé bị mất một phần thân thể trước khi được đưa vào túi nilon và loại trừ khả năng bị động vạt xâm hại.

Chiều ngày 9/11, thông tin từ Công an quận Hoàn Kiếm, sau khi tiến hành khám nghiệm tử thi, bước đầu xác định thi thể cháu bé bị chuột bọ xâm hại chứ không phải do tác động khác. Hiện cháu bé xấu số đã được an tang.

(Theo VTC News)

Xem thêm
Công đoàn NN-PTNT Việt Nam phát động Tháng Công nhân và an toàn lao động

Sáng 24/4, tại Công đoàn NN-PTNT Việt Nam tổ chức phát động 'Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024'.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.