Kiểm tra phòng, nhân viên một nhà nghỉ trên đường Nguyễn Văn Cừ, quận Long Biên, Hà Nội phát hiện thiếu nữ 14 tuổi nằm chết trên giường, "phần kín" bị bầm tím.
Ngày 5/9, Công an quận Long Biên (Hà Nội) cho biết đang ráo riết truy bắt kẻ nghi vấn liên quan đến vụ án mạng. Người này được xác định là Nguyễn Khắc Chung (31 tuổi ở Gia Lâm, Hà Nội).
Theo cơ quan điều tra, chiều 2 ngày trước đó, cảnh sát nhận được tin báo tại nhà nghỉ trên đường Nguyễn Văn Cừ, phát hiện một cô gái đã chết. Nạn nhân xấu số chết ở tư thế nằm ngửa, hai chân chống xuống sàn nhà.
Nạn nhân là Huệ (14 tuổi ở Việt Yên, Bắc Giang). Khám nghiệm tử thi, cơ quan chức năng xác định, Huệ có dấu hiệu bị ngạt, "phần kín" bị bầm tím. Cơ thể không có thương tích.
Nhân viên nhà nghỉ cho biết, ngày 2/9, nạn nhân cùng một nam thanh niên đi xe Dream lùn vào thuê phòng nghỉ. Sáng 3/9, nam thanh niên xuống quầy lễ tân hỏi chỗ bán đồ ăn rồi lấy xe đi mất không thấy quay trở lại. 14h cùng ngày, thấy khách không xuống trả phòng, nhân viên lên kiểm tra phòng phát hiện sự việc trên.
Theo lời khai của người nhà nạn nhân, ngày 1/9, Chung đang là nhân viên học việc tại gia đình có xin phép đưa Huệ lên Hà Nội xem bắn pháo hoa. Hiện, nam thanh niên 31 tuổi không có mặt ở nhà.
Cảnh sát đang truy bắt kẻ nghi vấn để làm rõ vụ việc.
* Tên nạn nhân đã được thay đổi
(Theo VnExpress)