Sáng 12/4, ông Dương Văn Hà - Trưởng Công an xã Thiệu Dương, huyện Thiệu Hóa (Thanh Hóa) cho biết: bà Dương Thị Luận (62 tuổi) và con gái là chị Nguyễn Thị Xoa (28 tuổi, trú tại xã Thiệu Dương) vừa cùng bị tử vong rất bí ẩn.
Các nhân chứng của gia đình chị Xoa kể lại: Ngày 2/4, bà Luận có đến nhà thông gia để ngủ và chăm sóc chị Xoa mới sinh con trai, lúc đó cháu bé được 5 ngày tuổi. Đêm 2/4, bà Luận, chị Xoa và cháu Lê Xuân Đạt - con trai mới sinh của chị Xoa ngủ chung một giường trong buồng, rộng khoảng 7 mét vuông. Sáng 3/4, nghe tiếng cháu Đạt khóc, anh Lê Xuân Lực - chồng chị Xoa gọi vợ nhưng không thấy trả lời. Nghi điều chẳng lành, mọi người vội mở cửa buồng xông vào thì thấy bà Luận và chị Xoa đã tử vong rất bí ẩn. Cháu Đạt nằm giữa bà ngoại và mẹ vẫn khóc ngằn ngặt.
Được biết, trước khi bà Luận, chị Xoa và cháu Đạt đi ngủ, người nhà có quạt một chậu than củi để trong buồng, đóng cửa kín cho ba người sưởi ấm. Rất có thể bà Luận, chị Xoa tử vong do ngạt khí CO từ chậu than củi.