Trưa ngày 22/10, khi đứa con trai út học lớp 8 đi học về nhà thì phát hiện bố là ông Ngô Đức (SN 1953, trú thôn Bao La) nằm sõng soài giữa nhà trong tình trạng máu me lênh láng.
Trên trán ông Đức bị một vết thương dài, bên cạnh có khúc gỗ chừng 30cm, còn mẹ là bà Trần Thị Diễu (SN 1953) thì treo cổ trên gác.
Người con trai liền tri hô mọi người ứng cứu, nhưng bà đã tử vong. Riêng ông Đức vẫn còn thoi thóp, đã được mọi người đưa đi cấp cứu tại bệnh viện nhưng không qua khỏi. Đến 23 giờ cùng ngày thi thể ông Đức được đưa về nhà an táng.
Theo những người thân trong gia đình, hai vợ chồng ông Đức thỉnh thoảng xảy ra mâu thuẫn. Được biết, hai vợ chồng ông có 5 người con.
Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.