Đêm 7/3, sau khi trải qua hành trình dài hơn 300km từ Khu bảo tồn Thiên nhiên Xuân Liên (Thường Xuân, Thanh Hóa), cặp vợ chồng gấu ngựa đã về tới Trung tâm cứu hộ Việt Nam tại Km6 xã Hồ Sơn, Tam Đảo, Vĩnh Phúc một cách an toàn.
Hai cá thể gấu cứu hộ lần này là gấu ngựa khoảng hơn 2 tuổi, trọng lượng tầm 70 kg/con.
Đây là hai con gấu được cứu hộ về KBT Xuân Liên khi chỉ là gấu con, mỗi con nặng có 6 kg (chuyển từ Hạt KL Pù Hu về Xuân Liên ngày 7/5/2011).
Vào đầu tháng 12/2013, các bác sỹ thú y của Trung tâm Gấu Việt Nam đã vào khám chữa bệnh cho 1 cá thể gấu vì bị đau mắt và suy thận. Trước khó khăn về tài chính cũng như tình trạng sức khỏe của 2 chú gấu, KBT Thiên nhiên Xuân Liên quyết định nhờ Tổ chức động vật Châu Á (Animals Asia) cứu hộ đưa về Tam Đảo.
Dưới đây là những hình ảnh về quá trình cứu hộ gấu mà PV NNVN ghi lại được.
Hai cá thể gấu ngựa (1 đực 1 cái) tại KBT Xuân Liên trước khi được cứu hộ
Các bác sĩ thúy của Trung tâm cứu hộ gấu Việt Nam chuẩn bị dụng cụ gây mê 2 chú gấu
Những cán bộ kiểm lâm KBT Xuân Liên lưu lại những hình ảnh cuối trước khi chia tay 2 chú gấu đáng yêu
Sau khi đã ngấm thuốc mê, chú gấu được đưa ra khỏi chuồng
Những thiết bị máy móc rất hiện đại và đầy đủ luôn sẵn sàng trong những trường hợp xấu nhất
Gương mặt căng thẳng của các bác sĩ người Hà Lan
Sau khi khám xong sức khỏe, gấu được gắn chíp để quản lí
Sau khi được kiểm tra sức khỏe, gấu được đưa lên ô tô tải
Những chú gấu được chờ tỉnh dậy và được đưa về Trung tâm cứu hộ gấu Việt Nam
Cứ di chuyển được 50 km, các bác sỹ thú y lại dừng lại kiểm tra tình hình của 2 chú gấu. Sau khi về tới Tam Đảo 2 chú gấu sẽ được đưa vào phòng cách li trước khi được thả về khu bán hoang dã để tìm lại bản năng của mình