| Hotline: 0983.970.780

Hãy kiên nhẫn sau hôn nhân

Thứ Ba 13/08/2013 , 10:14 (GMT+7)

Như cô đã nói, hãy kiên nhẫn sau hôn nhân. Chồng thu nhập cao, trả hết nợ rồi cháu tìm cách nắm một phần tiền của chồng để dành dụm.

Con chào cô!

Con đã nhờ cô tư vấn cách đây cũng gần một năm, thực sự con rất cảm ơn những lời khuyên chân thành của cô đối với con.

Nhưng cô ơi, trái trái tim con đã chiến thắng lý trí. Anh đã quay về tìm con, lúc đó anh gần như quỳ sụp xuống để xin con tha thứ, lúc đầu con không chấp nhận, nhưng đứng trước anh, con không đủ can đảm để từ chối anh. Anh đã từ bỏ người con gái kia và đến bây giờ cũng đã cắt đứt liên lạc rồi. Chúng con đã tổ chức đám cưới vào đầu năm nay.

Tuy vậy, cuộc sống hôn nhân của chúng con không được mỹ mãn cho lắm thưa cô, chúng con thường xuyên cãi vã nhau. Nhưng con buồn nhất là sau những cuộc cãi vã đó anh đều nói cho mẹ chồng biết và mẹ chồng đã răn dạy con nhiều điều. Mẹ chồng con rất thương yêu anh, hầu như mẹ răn dạy anh theo kiểu ngọt ngào, chứ không hề la rầy hay trách mắng. Con cảm nhận được một điều là mẹ chồng con cũng rất thương yêu con.

Con không thích những chuyện vợ chồng của tụi con mà anh đi nói cho mẹ nghe, con nói anh nhiều lần rồi nhưng anh không bỏ thói quen đó, anh cho rằng nói để mẹ giải quyết. Nhưng con không đồng ý theo cách dạy con của mẹ chồng, hình như mẹ không hề la rầy anh, chỉ dùng lời lẽ ngọt ngào để nói chuyện với anh thôi, mẹ nào mà chẳng thương con ruột mình đúng không cô?

Anh còn mê chơi lắm, mặc dù tụi con cũng đã 26 tuổi rồi, cái tuổi đáng ra đã làm cha làm mẹ rồi. Anh làm nhân vên kinh doanh nên thời gian cũng nhàn, sáng và chiều anh đều ngồi quán cà phê để đánh cờ và uống cà phê. Rồi những buổi tối anh lại đi nhậu cùng bạn bè và anh em. Con sống chung với cha mẹ chồng nên mọi chuyện chi tiêu trong gia đình con không phải lo.

Từ ngay cưới đến giờ anh chưa hề đưa cho con một khoản tiền nào gọi là dành dụm, anh làm lương tương đối cao nhưng không có dư cô ạ. Lúc trước khi anh bỏ con, anh đã lâm nợ rất nhiều, mẹ chồng con đã đứng ra gánh vác cho anh khoảng sáu bảy chục triệu, khoản tiền đó tuy đối với nhiều người là không lớn nhưng đối với người dân ở vùng quê của con là rất lớn, có thể xây một căn nhà khang trang rồi đó cô. Và đến bây giờ anh vẫn phải đi làm để trả tiếp khoản nợ còn lại, nhưng anh vẫn không đủ tiền để trả, hầu như mẹ anh lại tiếp tục gánh vác.

Anh còn mượn tiền con để làm ăn, kinh doanh nhưng con chẳng thấy gì hết, đến nay anh vẫn chưa trả tiền lại cho con, con cũng không biết giờ minh nên làm như thế nào nữa.

Con phải làm gì để anh thay đổi hả cô?  Có phải con đã sai khi lựa chọn quay về với anh không cô?

Xin cô giữ kín e-mail của con

Cháu thân mến!

Tên người trên email cho cô tìm lại kỳ thư thứ 2.194 ngày 10/8 năm ngoái. Cô gái và người bạn trai đều đã 25 nhưng cậu này mê nhậu, có đánh bài, nhiều hôm đi thâu đêm suốt sáng, lương cao mà vẫn xin tiền bố mẹ… Cô khuyên cô gái nên cẩn trọng, cậu ta có cái thói của thiếu gia mà lại có một cô nào đó lấp ló nữa.

Thư này cho biết cậu ấy đã xin xỏ để quay lại và thâm niên yêu như thế nên cháu đã xiêu lòng. Có mừng không khi một đám cưới đã diễn ra? Các cháu cùng tuổi, năm nay đều đã 26, thôi thì hôn nhân cho cả hai ổn định. Nhưng cháu đã yêu một người như thế thì hai chữ hạnh phúc nó sẽ đến như thế nào? Ai đó nói rằng người phụ nữ khôn là người lấy người yêu mình. Cháu yêu cậu ta quá nhiều, đến mức lý trí đã bị lấn át, như cháu thú nhận.

Hậu cưới là thời gian bắt đầu vừa ngọt bùi vừa cay đắng cháu ơi. Đàn ông đàn bà gì cũng thấy đó là một bước ngoặt vừa có tính quy luật vừa khó hiểu. Đôi nào cũng khủng hoảng như vậy. Nhất là cháu sống với mẹ chồng, việc vợ chồng càng phức tạp ra. Trong khi tình dục không có gì mới mà đứa con chưa ra đời, người đàn ông trẻ hay “tranh thủ” hướng ngoại để rồi, khi đã làm cha thì mọi thứ sẽ phải thay đổi. Cũng có khi người chồng không thèm thay đổi, ấy là việc của phẩm chất mà vì vậy mới có câu lấy chồng là may nhờ rủi chịu, mười hai bến nước đục trong không cách nào biết tường tận được.

Thuận lợi của cháu là mẹ chồng dịu dàng, lại thương yêu cháu. Hôn nhân mới có 6 tháng mà, dạo đầu như vậy là tốt lắm rồi. Có loại mẹ chồng ầm ầm gay gắt, có loại mẹ chồng nhẹ nhàng như không, cháu thích loại nào? Cô hình dung bà mẹ ngọt mật này rồi, âu cũng là cái nếp nhà của họ mà cháu phải tôn trọng. Bà rất cưng con trai và cũng yêu quý con dâu, bà đã ra tiền trả nợ cho nó, hãy bình tâm chờ cho nợ nần kết thúc đi đã. Cậu ấy có thói quen tâm sự với mẹ, không ít người coi mẹ là tri âm, cháu đừng e sợ nề nếp ấy. Dĩ nhiên cháu đừng có dại miệng mà nói gì đó về mẹ chồng cho cậu ấy học lại, chết đấy. Một người biết nể mẹ còn hơn là những gã hỗn hào mất dạy, đúng không?

Như đã nói ở trên, hãy kiên nhẫn sau hôn nhân. Chồng thu nhập cao, trả hết nợ rồi cháu tìm cách nắm một phần tiền của chồng để dành dụm. Và rồi khi con cái ra đời, chồng sẽ đi vào quỹ đạo như bao đôi khác thôi mà. Và hãy biến thuận lợi thành ưu thế tuyệt đối, mẹ chồng nghe chồng thì mình sẽ khiến mẹ nghe mình, tin mình và yêu con dâu hơn khi đứa cháu nội có mặt. Tình hình không có gì tệ, đừng bi quan, nhá.

Xem thêm
Phụ nữ Hàn Quốc 'giả bệnh' trước kì nghỉ lễ Trung thu

Áp lực khi phải chuẩn bị cỗ bàn, chiều lòng các thành viên trong gia đình chồng, nhiều phụ nữ Hàn Quốc giả bệnh trước kì nghỉ lễ Trung thu.

Cưới người đã ba đời chồng

Nhung đã trải qua ba đám cưới. Cũng còn may cuối cùng cô đã có chốn dừng chân. Và có được đấng phu quân mới lấy vợ lần đầu.

Bình luận mới nhất