Dù lạc non, chưa đến ngày thu hoạch, người dân vẫn đổ ra đồng “mò” lạc. Mọi vụ, lạc bán rẻ cũng được 15 nghìn đồng/kg, nay 8 – 9 nghìn cũng chẳng ai mua.
Bà Doãn Thị Tuệ, 72 tuổi, thôn Nghĩa An, xã Xuân Lôi, huyện Lập Thạch cho biết, nếu đúng ra, 2 sào lạc nhà bà 3 tuần nữa mới được thu. Nhưng nay nước ngập trắng, không thu thì không đành. Cả chiều 26/5, hai mẹ con bà Tuệ lặn ngụp trong nước sâu, vớt được 4 thước ruộng (chưa được nửa sào). “Lạc năm nay giống đắt, 50 nghìn đồng một cân. Đầu tư thêm 1 tạ phân, rồi thì thuốc thang tưới tắm, năm nay coi như âm vào vốn”, bà Tuệ than thở. Tách từng hạt lạc xong, bà Tuệ ngồi phân loại. Loại già hơn thì đem phơi, loại non thì vứt trâu bò ăn thay rơm.
Anh Nguyễn Văn Thu, cùng thôn Nghĩa An vừa gánh lạc cho biết, nhà có 3 sào thì ngập hết, mới đi “mò” được 1/3. Như mọi năm, mỗi sào anh thu được khoảng 80kg lạc. Năm nay, tốt lắm cũng chỉ được 50 – 50kg.
Trao đổi với PV NNVN, ông Đỗ Hữu Đạo, Chủ tịch UBND xã Xuân Lôi cho biết, thống kê mới nhất tới sáng 27/5, toàn xã có 12/105ha lạc đang bị ngập úng. Ngay từ sáng 26/5, UBND xã đã phát loa phóng thanh, vận động người dân đi tận thu lạc. Theo ông Đạo, diện tích nào đến hết ngày 27/5, nếu không thu kịp thì coi như vứt đi. Vì lạc đã ngâm nước qua hai ngày, có vớt lên cũng ủng thối, bán không ai mua.
Hình ảnh người dân “mò” lạc trên cánh đồng xã Xuân Lôi do PV NNVN ghi lại sáng 27/5: