| Hotline: 0983.970.780

Hiện trường tan hoang sau vụ nổ kinh hoàng tại TPHCM

Thứ Bảy 18/10/2014 , 09:48 (GMT+7)

Tiếng nổ như bom tạo ra một hố sâu, nhiều chai nhựa, thùng phuy văng tung toé, mùi hóa chất nồng nặc. Hai nạn nhân mất tích, nhiều mảnh xương được tìm thấy./ Thấy nhiều mảnh thi thể trong vụ nổ làm gần chục căn nhà sập

no-12-4691-1413554177.jpg

16h ngày 17/10, vụ nổ lớn xảy ra tại xưởng sản xuất phân bón Công ty TNHH sản xuất Thương mại Đặng Huỳnh trên đường Lê Thị Riêng (quận 12) do ông Huỳnh Văn Hải (44 tuổi). Thời điểm này trong xưởng có 3 công nhân, riêng vợ chồng ông Hải đi vắng. 

no-11-1739-1413554177.jpg

Một người thiệt mạng, 4 người bị thương, 2 người còn mất tích sau sự cố. Vị trí nổ nằm phía sau nhà xưởng tạo hố có kích thước 2x3 m. Nhiều chai nhựa, thùng phuy móp méo, văng tứ tung, mùi hóa chất nồng nặc.

no-7-4849-1413554178.jpg

Nhà xưởng có mặt tiền rộng 6 m, phía sau đuôi rộng 12 m,  dài 25 m. Trong số 3 công nhân có mặt trong xưởng thì một người đã tử vong là Nguyễn Thị Cẩm Tú (19 tuổi, cháu ông Hải). Hai người còn lại mất tích. Cảnh sát cứu hộ đang đào bới hiện trường tìm dấu tích các nạn nhân.

no-6-2556-1413554178.jpg

Cảnh sát cứu hộ phải khiêng nhiều vật dụng trong đống đổ nát ra ngoài để tìm kiếm.

Một ô tô

Vụ nổ khiến 7 căn nhà cấp 4 lân cận và một số nhà xung quanh trong vòng bán kính 50 mét bị nứt tường, sập la phông và chưa thể thống kê cụ thể thiệt hại. 

Một ô tô

Chiếc ôtô của một hộ gần xưởng hoá chất bị vùi  trong đống đổ nát.

Mái tôn các căn nhà xung quanh bay tứ tung.

Mái tôn các căn nhà xung quanh bay tứ tung. "Quận sẽ bố trí chỗ ở và tìm giải pháp khắc phục hậu quả cho bà con", ông Lê Quốc Tuấn, Phó chủ tịch UBND quận 12 cho biết.

no-4-1419-1413554178.jpg

Một căn nhà kiên cố cách hiện trường đổ nát vài chục mét cũng bị vỡ cửa kính.

no-3-9311-1413554178.jpg

Mảnh kính trong nhà vung vãi khắp nơi.

no-1-9509-1413554178.jpg

Dư chấn của vụ nổ như bom khiến mái ngói căn nhà phía trước đường Lê Thị Riêng bay khắp nơi. 

Đến 21h20, hiện trường vẫn được phong tỏa. Thượng tá Phạm Văn Hùng, phó phòng CS cứu nạn cứu hộ người chỉ huy công tác tìm kiếm cho biết sau nhiều giờ đào bới trong đống đổ nát, lực lương tim kiềm đã tìm thấy khá nhiều mảnh thịt, da, xương ở khắp nơi. Hiện chưa thể xác định là người hay động vật. Những mẫu này đã được chuyển giao cho cơ quan điều tra và công tác tim kiếm vẫn còn tiếp tục.

Mặt tiền nhà xưởng xảy ra vụ nổ lúc 21h30. Thượng tá Phạm Văn Hùng, Phó phòng Cảnh sát cứu nạn cứu hộ, người chỉ huy công tác tìm kiếm cho biết, sau nhiều giờ đào bới trong đống đổ nát, cảnh sát tìm thấy khá nhiều mảnh thịt, xương ở khắp nơi. "Hiện chưa thể xác định là người hay động vật. Những mẫu này đã được chuyển cho cơ quan điều tra và công tác tim kiếm vẫn còn tiếp tục", ông Hùng cho biết.

Phía ngoài, hàng trăm người dân vẫn xem công tác cứu hộ và tìm nạn nhân.

Hàng trăm người dân vẫn theo dõi công tác cứu hộ và tìm nạn nhân. Theo UBND quận 12, Công ty Đặng Huỳnh được Sở Kế hoạch đầu tư cấp cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh vào tháng 3/2003. Trong quá trình hoạt động chưa xảy ra sự cố gì. "Hiện chưa xác định chất nổ và nguyên nhân", Phó chủ tịch quận 12 cho biết trong buổi họp báo tối cùng ngày.

 

(VnExpress)

Xem thêm
Ngành sắn đặt mục tiêu giá trị xuất khẩu đạt 2 tỷ USD vào năm 2030

Bộ NN-PTNT vừa phê duyệt Đề án 'Phát triển bền vững ngành hàng sắn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050' với mục tiêu đến năm 2030 xuất khẩu 1,8 - 2 tỷ USD.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Quy tụ 66.000 chậu sen để tổ chức lễ hội sen Đồng Tháp 2024

Lễ hội Sen Đồng Tháp lần thứ II năm 2024 thu hút 66.000 chậu sen, với 57 giống sen được sắp xếp, bố trí đẹp mắt sẽ tạo nên không gian trải nghiệm thú vị.

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất