Ngày 3/2, Công an phường Phú Cường (TP Thủ Dầu Một, Bình Dương) đã bàn giao băng chuyên móc túi cho Công an TP Thủ Dầu Một để tiếp tục điều tra, xử lý.
Trước đó nhiều người dân gọi điện thoại cho “hiệp sĩ” Nguyễn Thanh Hải báo tin tình trạng bị rạch giỏ xách, móc túi trong chợ và siêu thị. Đến 8 giờ ngày 2/2, “hiệp sĩ” Thanh Hải cùng các đồng đội trong CLB phòng chống tội phạm phường Phú Hòa tổ chức theo dõi tại siêu thị điện máy Nguyễn Kim (P.Phú Cường). Tại dây, các hiệp sĩ đã dùng ĐTDĐ quay được cảnh 4 đối tượng chen vào đám đông để móc túi.
4 tên móc túi vừa bị các “hiệp sĩ” tóm
Đến 10 giờ cùng ngày, 4 đối tượng tới chợ Thủ Dầu Một để tiếp tục móc túi với cùng thủ đoạn chen lấn xô đẩy rồi lên xe chuồn. Khi phát hiện nhóm “hiệp sĩ” bám theo, bọn chúng tăng tốc bỏ chạy qua nhiều tuyến đường. Đến ngã tư đại lộ Bình Dương - Lê Hồng Phong (P.Phú Hòa), các “hiệp sĩ” đuổi kịp và ép xe bắt gọn 4 đối tượng.
Lúc đầu, 4 đối tượng chối biến, đến khi “hiệp sĩ” đưa bằng chứng ra chúng buộc phải thừa nhận hành vi, đồng thời hối lộ các “hiệp sĩ” 8 chiếc ĐTDĐ “xịn” như iPhone 4, HTC… và 10,5 triệu đồng. Nhưng đã bị các “hiệp sĩ” từ chối. Tại Công an P.Phú Cường, 4 tên móc túi gồm: Nguyễn Thị Thúy (SN 1973), Nguyễn Văn Sơn (SN 1993), Phan Thị Mỹ Phương (SN 1983) và Phan Văn Tài (SN 1995, cùng ngụ tỉnh An Giang).