| Hotline: 0983.970.780

HLV Mourinho của Man Utd ngày càng lẩm cẩm

Thứ Hai 21/05/2018 , 06:30 (GMT+7)

Không còn thói quen chiến thắng, ít mưu lược trong hoàn cảnh cụ thể, ngay cả ngón nghề đắc ý nhất là đấu võ mồm cũng bị thui chột, HLV của Man Utd đánh mất hết hình ảnh huy hoàng thời đỉnh cao.

HLV Jose Mourinho

“Tôi nghĩ chúng tôi xứng đáng chiến thắng. Chúng tôi đã chơi tốt hơn, nhưng đó mới là bóng đá”, phát biểu của Jose Mourinho sau trận thua Chelsea tối 19/5 khiến những người lâu không theo dõi bóng đá có thể lầm tưởng rằng đó là thông điệp từ bên kia chiến tuyến, những người đối đầu với “Người đặc biệt”, chứ không phải HLV người Bồ, nhà cầm quân đã khởi nghiệp bằng những chiến thắng ở thế cửa dưới và thường nhường hẳn thế trận cho đối thủ.

Chưa hết, vị thuyền trưởng Man Utd còn ca cẩm về cách đá phòng ngự tiêu cực của Chelsea, vũ khí lợi hại bậc nhất đã theo ông từ Porto, Chelsea đến Inter. “Thật khó cho chúng tôi khi không có Romelu Lukaku và lại phải đương đầu với đội bóng chơi với 9 cầu thủ phòng ngự", Mourinho bình phẩm. Phải chăng cơn bực tức vì phải đón nhận một mùa giải trắng tay đã khiến người đàn ông 55 tuổi quên rằng khi hạ Barca ở bán kết Champions League năm 2010, ông thậm chí còn sử dụng 10 cầu thủ bên phần sân nhà.

“Mourinho là một kẻ đãng trí”, đó là lời chua ngoa mà Antonio Conte đã dành cho đồng nghiệp hơn tuổi trong cuộc đấu khẩu hồi đầu tháng 1/2018. HLV của Chelsea ám chỉ, Mourinho cũng từng phát cuồng ngoài đường biên sau khi đánh bại những tên tuổi lớn của châu Âu như Man Utd, Barca, và ông không đủ tư cách gọi Conte là “thằng hề”.

Lời cựu HLV Juventus ứng nghiệm không chỉ ở tính cách, mà còn ở cả các con tính chiến thuật của Mourinho. Thiếu tiền đạo cắm Lukaku, ông thầy của Paul Pogba vẫn thúc giục học trò chơi lật cánh đánh đầu, rồi chuốc lấy thất bại. Trước một Chelsea gặp bất lợi đủ đường, từ lực lượng, tâm lý, đến phong độ, Man Utd vẫn đá rình rập để chờ sai lầm của đối thủ. Nhưng trời không chiều lòng Mourinho khi Phil Jones “gục ngã” trước, với một pha xoạc bóng bị báo chí Anh mô tả là “con bò còn có thể làm tốt hơn”. Eden Hazard ngã trong vòng cấm, trước khi định đoạt trận chung kết bằng quả phạt đền thành công.

Thua Chelsea, Mourinho có mùa thứ hai trắng tay. Lần trước đến ở mùa đầu tiên dẫn dắt Chelsea trong nhiệm kỳ hai, điều có thể thông cảm được với một HLV mới. Còn lần này tệ hơn, đến ở mùa thứ hai nắm quyền ở Man Utd, sau khi đoạt 3 cup mùa trước.

Mourinho, nếu không lẩm cẩm, liệu có nhận ra những điều này.

Xem thêm
Giáo sư Tô Ngọc Thanh trọn đời tâm huyết văn hóa dân gian

Giáo sư Tô Ngọc Thanh, một nhân vật tâm huyết với sự nghiệp bảo tồn và phát huy văn hóa dân gian, vừa qua đời ở tuổi 90 vào sáng 24/4 tại Hà Nội.

Diễn viên Midu sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6

Diễn viên Midu vừa thông báo sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6/2024. Cô cũng đã gửi thiệp đến những người bạn thân thiết về sự kiện trọng đại này.

HLV Hoàng Anh Tuấn: U23 Việt Nam sẽ thể hiện bộ mặt khác ở tứ kết

Phát biểu tại cuộc họp báo sau trận đấu với U23 Uzbekistan, HLV trưởng Hoàng Anh Tuấn thừa nhận sự vượt trội của đội bạn so với U23 Việt Nam.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.