| Hotline: 0983.970.780

Hoa đời xanh mãi

Thứ Năm 23/04/2015 , 06:20 (GMT+7)

Tập thơ duy nhất của cô gái “Điều ước thứ 7” Nguyễn Châu Loan mang tên “Hoa đời” vừa ra mắt độc giả. 

Dù ngày mất đã tròn 3 tháng nhưng cô gái huyền thoại này vẫn kịp để lại di chúc toàn bộ tiền tác quyền sách sẽ ủng hộ quỹ khuyến học.

Không kịp nhìn mặt “đứa con tinh thần”

Cuộc đời cô gái bất hạnh này nổi tiếng đến nỗi nhiều người quên rằng Châu Loan cũng là một tác giả nổi tiếng của “Tủ sách vượt lên nghịch cảnh”.

Đây là dự án sách khuyến học do Nhà sách Đông Tây hỗ trợ xuất bản. Tủ sách dành cho những tác giả có hoàn cảnh khó khăn hoặc khiếm khuyết vì thân thể nhưng đam mê viết sách.

Tập thơ “Hoa đời” của Nguyễn Châu Loan là đầu sách thứ 6 của dự án này và cũng là đầu sách mới nhất. Nhiều người gọi cuốn sách này là tập 2 của “chuyện cổ tích có thật giữa đời thường”.

Hầu hết những đầu sách trong dự án đều mang những cái tên của niềm hi vọng. Đó là “Vần thơ không cháy hết” (tác giả Lệ Hồng, cô gái viết thơ bằng chân), “Như hoa hướng dương” (tự truyện của Hoàng Diệu Thuần, cô gái bị bệnh ung thư máu), “Cuộc đời thật hoàn hảo” (Hàn Băng Vũ), “Nâng cánh ước mơ đôi chân thiên thần” (Trần Trà My), “Điều kì diệu quanh ta” (Trần Phương Nhung, cô gái bị bệnh thận hiểm nghèo)...

Tập thơ “Hoa đời” vừa ra mắt, còn tác giả Châu Loan thì đã ra đi mãi mãi vào ngày 22/1. Biên tập viên Đặng Thiên Sơn tâm sự đầy nuối tiếc: Ê kíp biên tập đã làm hết công suất, chỉ mong chị Loan kịp ra mắt tác phẩm.

Đây là món quà tinh thần chị ấp ủ rất lâu, dành cho người chồng, người thân, người bạn, người hâm mộ, và cho chính bản thân chị. Một món quà ngọt ngào bởi đã đi qua rất nhiều cay đắng. Ngày ê kíp nghe tin chị mất, chúng tôi đã rất hối tiếc, cảm giác đó đeo đẳng chúng tôi đến tận bây giờ.

Anh Sơn cũng cho hay, bản thảo cuối cùng của cuốn sách vẫn đến được với chị Loan bên giường bệnh. Giám đốc Nhà sách Đông Tây, ông Đoàn Tử Hoan đã chủ động liên hệ việc xuất bản để động viên tinh thần chị Loan vượt qua nỗi đau, cũng như hỗ trợ một phần chi phí điều trị.

“Điều đáng tiếc nhất là chưa xin được giấy phép nên tập thơ chưa xuất bản được mặc dù bản thảo chúng tôi đã biên tập xong.

Theo kế hoạch chậm nhất là cuối tháng 12 sẽ xuất bản, tôi có đề nghị sẽ xuất bản cuốn sách trước thời gian dự kiến. Nhưng Châu Loan không đồng ý, chị muốn đứa con tinh thần của mình phải có sự chuẩn bị chu đáo khi “ra đời”.

Chị bảo, muốn tặng cho những người ở lại một món quà hoàn hảo, món quà của hi vọng. Nên không cần sự vội vã ở đây. Nghe chị nói xong câu đó, nhìn lại thấy ai cũng rưng rưng nước mắt rồi”, anh Sơn chia sẻ.

Tập thơ “Hoa đời” tập hợp 100 bài thơ đa dạng chủ đề: Viết về bố mẹ, về bạn bè, ký ức tuổi học trò, những người cùng cảnh ngộ hay về chính bản thân Châu Loan với những nỗi buồn riêng tư…

Còn theo lời kể của anh Nguyễn Hải Châu, anh trai chị Loan đồng thời là người được ủy quyền thừa kế tập thơ thì toàn bộ số tiền tác quyền cuốn sách sẽ được chuyển vào Quỹ khuyến học của dòng họ Nguyễn.

nh-2165646935
Chị Châu Loan trong ngày cưới

“Di nguyện của em tôi giản đơn lắm, là ước mong cho tập “Hoa đời” đến được tay tất cả những người có hoàn cảnh giống em. Việc hỗ trợ về kinh tế thì cuốn sách không kham nổi, nhưng ít ra đó sẽ là lời động viên chân thành của một người đã từng trải qua cay đắng, khắc nghiệt tột cùng của số phận. “Hoa đời” xanh mãi với thời gian, với người ở lại chính là sự an ủi cho linh hồn em tôi”, anh Nguyễn Hải Châu.

“Lúc sinh thời em tôi là người rất ham học và quý mến những trẻ em có tinh thần hiếu học. Vì thế di nguyện của em tôi sẽ được thực hiện ngay khi bán được cuốn sách đầu tiên. Đây cũng là cách để Loan sống mãi trong trái tim bạn bè và người thân”, anh Châu xúc động tâm sự.

Nhà thơ trong mắt người ở lại

Buổi ra mắt tập thơ “Hoa đời” tại sân khấu Ngày sách Việt Nam (Công viên Thống nhất, Hà Nội) diễn ra trong bầu không khí xúc động. Cuộc đời của tác giả Nguyễn Châu Loan được tái hiện qua từng vần thơ, và trong mắt những người ở lại.

Tác giả Hoàng Diệu Thuần, bạn văn và cũng là người bạn thân của Châu Loan không kìm được nước mắt khi nói về người vắng mặt.

“Loan viết cuốn thơ này trong những ngày đau đớn nhất về thể xác. Có những ngày, một tay chị ấy viết, một tay ghìm chặt cơn đau. Nhìn cảnh đó tôi bảo Loan nếu có đau thì cứ nghỉ, nhưng Loan chỉ mỉm cười nói đấy là lúc hạnh phúc nhất và thấy mình đẹp nhất.

Chưa lúc nào tôi thấy Loan ngừng nỗ lực, ngừng lạc quan. Và tinh thần ấy được truyền tải hoàn toàn vào những dòng thơ. Nếu đọc, bạn sẽ thấy, Loan đẹp như đóa hướng dương ngoài trang bìa”, Diệu Thuần xúc động tâm sự.

Nữ nhà văn này còn nói thêm rằng những lời động viên của Châu Loan chính là động lực để chị sống chung với căn bệnh ung thư máu suốt 10 năm qua.

Còn với Trần Phương Nhung, cô gái 12 năm đối diện với căn bệnh thận hiểm nghèo lại gọi tập “Hoa đời” là điều kì diệu.

“Những ngày cuối đời của Loan là sự hành hạ cả về thể xác lẫn tinh thần, nhưng đọc “Hoa đời” bạn sẽ không thấy sự than thở hay kêu khóc, hoàn toàn là những vẫn thơ lai láng tình người. Một tác phẩm đẹp như chính con người chị. Chị đã chọn được cách ở lại lặng lẽ và day dứt trong tim mọi người, bằng thơ”, Phương Nhung chia sẻ.

Xem thêm
Quy Nhơn đăng cai giải đua mô tô nước thế giới

Từ ngày 22-24/3, tại thành phố Quy Nhơn (Bình Định) sẽ diễn ra Giải đua mô tô nước thế giới UIM-ABP Aquabike World Championship với sự tham gia của hơn 60 vận động viên…

Tuyển Thái Lan gây địa chấn với trận hoà tuyển Hàn Quốc

Tuyển Thái Lan gây địa chấn với trận hoà tuyển Hàn Quốc với tỷ số 1-1 ở lượt trận thứ 3 vòng bảng tại vòng loại World Cup 2026.

HLV Philippe Troussier rời đội tuyển Việt Nam

Ông Philippe Troussier rời đội tuyển Việt Nam và chính thức không còn nắm giữ vị trí HLV trưởng của đội bóng sau trận thua muối mặt trước tuyển Indonesia.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất