| Hotline: 0983.970.780

Hòa Indonesia, nỗi lo hàng công U22 Việt Nam vẫn còn đó!

Thứ Tư 23/08/2017 , 06:10 (GMT+7)

Ép sân gần như toàn bộ thời gian thi đấu nhưng thầy trò HLV Hữu Thắng không một lần đưa bóng vào lưới đối thủ, dù có nhiều cơ hội ngon ăn.

22-05-46_nh
Hàng công là điểm yếu lớn nhất của U22 Việt Nam tại SEA Games 29 (Ảnh: Zing)

Đều đặn ghi 4 bàn mỗi trận trong ba cuộc chạm trán với Đông Timor, Campuchia, Philippines, và là đội ghi nhiều bàn nhất SEA Games 29, cùng với Myanmar, U22 Việt Nam được đánh giá cao hơn hẳn đối thủ Indonesia. Đội bóng của Hữu Thắng sở hữu cầu thủ dẫn đầu danh sách vua phá lưới (Công Phượng), có nhiều cầu thủ ghi bàn nhất giải (7 người), nhưng tất cả đều không có ý nghĩa trước chiếc xe buýt hai tầng đến từ đội bóng xứ vạn đảo.

Thực tế, Indonesia phòng ngự không quá hay. Hệ thống ấy sớm chứng tỏ sự xộc xệch từ phút thứ 5, trong tình huống Công Phượng nhận bóng ở trung lộ và Văn Toàn chiếm lĩnh khoảng trống mênh mông phía góc phải. Nếu Phượng chuyền ngay cho đồng đội, chắc chắn tiền đạo gốc Hải Dương đã có thể thoát xuống và đối mặt với thủ môn Satria Tama.

Nhưng số 10 Việt Nam không làm điều ấy và nó là khởi đầu cho một loạt nỗi lo tiếp theo cho hàng công U22 Việt Nam. Đội ghi nhiều bàn nhất kể từ đầu giải bị những pha phạm lỗi của Indonesia làm giảm hưng phấn, đến nỗi, khi có cơ hội đối mặt với thủ môn đối phương ở cự ly chưa đầy 5m, Tuấn Tài cũng bỏ lỡ.

Những cơ hội đến với chúng ta nhiều hơn từ nửa cuối hiệp một. Hồng Duy, Văn Toàn, Công Phượng đều có thời cơ rảnh chân để thử tài Satria Tama, nhưng đáng tiếc hơn cả là pha đánh đầu của Văn Thanh cuối hiệp một. Trong tư thế trống trải, hậu vệ cánh của U22 Việt Nam lại đánh đầu quá hiền vào góc gần.

Thế trận một chiều được xác lập ở phút 64, khi Hanif Abdurrauf nhận thẻ vàng thứ hai. Tuấn Anh, Quang Hải được HLV Hữu Thắng tung vào sân để gia tăng sức mạnh tấn công. U22 Việt Nam, với lợi thế hơn người, đã làm được tất cả, từ phối hợp, chạy chỗ, xuống biên, và kiến tạo cơ hội. Nhưng ở bước quyết định là đưa bóng vào lưới, các chân sút áo đỏ không tài nào hoàn thành.

Hai lần trong ba phút, tính từ phút 71, U22 Việt Nam khiến người hâm mộ hụt hẫng khi ghi bàn trong tư thế việt vị. Đáng tiếc nhất là pha bóng phút 74, Công Phượng không việt vị, nhưng anh bị Tuấn Tài, người đã đứng dưới hàng thủ Indonesia, tranh bóng. Dù tiền đạo SLNA đưa bóng được vào lưới đối thủ, bàn thắng không được công nhận.

Tuấn Tài có lẽ là cái tên gây tiếc nuối nhiều nhất trong tối 22/8. Sau pha đệm bóng trượt trong hiệp một và tranh bóng của Công Phượng giữa hiệp hai, anh tiếp tục là chủ nhân của hai pha bỏ lỡ không thể tin nổi khác. Phút 78, cựu tiền đạo U19 Việt Nam sút chệch cột dọc từ trong vòng cấm. Phút bù giờ thứ nhất, tiền đạo số 27 dứt điểm quá hiền ở thế đối mặt với thủ môn Indonesia từ trong vòng cấm, dù không bị ai kèm.

Nhiều CĐV Việt Nam có thể chỉ trích trọng tài chính vì đã bỏ qua tình huống Quang Hải bị phạm lỗi trong khu cấm địa ở phút 86, nhưng rõ ràng, nếu Tuấn Tài chỉ cần chỉn chu một lần trong ba pha đối mặt, ba điểm đã thuộc về U22 Việt Nam.

Vị trí tiền đạo cắm vẫn sẽ là nỗi lo của HLV Hữu Thắng, nhất là sau những gì Tuấn Tài nói riêng và những vệ tinh xung quanh anh đã thể hiện trước Indonesia.

Xem thêm
Những người bạn hội ngộ cùng sắc màu cố đô Huế

‘Những người bạn’ là cuộc triển lãm của 8 họa sĩ có chung đam mê sáng tạo và tình yêu cố đô, khai mạc hôm nay 29/3 tại Bảo tàng Mỹ thuật Huế.

Quy Nhơn đăng cai giải đua mô tô nước thế giới

Từ ngày 22-24/3, tại thành phố Quy Nhơn (Bình Định) sẽ diễn ra Giải đua mô tô nước thế giới UIM-ABP Aquabike World Championship với sự tham gia của hơn 60 vận động viên…

Tuyển Thái Lan gây địa chấn với trận hoà tuyển Hàn Quốc

Tuyển Thái Lan gây địa chấn với trận hoà tuyển Hàn Quốc với tỷ số 1-1 ở lượt trận thứ 3 vòng bảng tại vòng loại World Cup 2026.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất