| Hotline: 0983.970.780

Hoang mang khi biết anh trai chồng bị nghiện

Thứ Sáu 20/11/2015 , 09:23 (GMT+7)

Cháu hoang mang quá cô ơi. Liệu chồng cháu có từng nghiện không mà ngoài ba mươi mới lấy vợ? Làm sao phát hiện một người từng nghiện ngập đây cô?

Cô Dạ Hương kính!

Cháu năm nay 25 tuổi, chồng cháu hơn cháu 8 tuổi. Chúng cháu không có bằng đại học nhưng cả hai đều có việc làm ở thành phố của tỉnh lẻ. Chúng cháu còn ở nhà trọ, xét thu nhập của cả hai, chắc phải dành dụm 10 năm nữa mới mua được nhà riêng, mà chắc cũng là căn hộ chung cư thôi cô. Cháu không lấy đó làm phiền, hai bên cha mẹ đều già, không giúp gì được, mình tự lực là phải, đúng không cô?

Bố mẹ chồng có lương hưu thấp, nhưng có nhà vườn cách chỗ chúng cháu làm việc khoảng bốn mươi cây số. Chồng của cháu là út, chị cả làm việc ở tỉnh, có địa vị, có nhà cửa khang trang, nhờ chị ấy giỏi và chồng của chị ấy lại có công ty riêng. Cháu xác định, chị em nhất thân nhất phận, cháu không tơ hào gì kinh tế của anh chị hết cô. Cháu tin cô ủng hộ quan điểm của cháu.

Thực sự trên chồng cháu còn một anh nữa nhưng anh này đã chết không lâu trước khi chồng cháu cưới vợ. Anh ấy không vợ không con, cái chết của anh ấy khiến cháu hoài nghi lắm cô. Trước kia chồng cháu bảo anh ấy đi Nam làm ăn, nhiều lần chị gái của anh gắt gỏng mỗi khi anh hỏi thăm người anh trai ấy. Mà bố mẹ chồng cháu cũng mâu thuẫn, bố không muốn nhắc còn mẹ thì rơm rớm nước mắt mỗi khi tên của người con này xuất hiện trong câu chuyện.

Trước khi cưới, cháu nhắc anh mời anh trai về, anh chỉ ậm ừ cho qua. Cận ngày cưới, bố mẹ cháu hỏi cháu anh ấy có về không, cháu vặn hỏi chồng, anh bảo chết rồi. Vậy là sao cô? Chị gái thì bực bội ra mặt, còn đay cháu, không phải chuyện của mợ, mợ đừng quan tâm! Cháu biết có uẩn khúc hay bí mật chi đây.

Chúng cháu đi trăng mật, có ghé qua nhà dì ruột của chồng ở VT. Chắc dì có được mẹ chồng cháu dặn nhưng dì hớ hênh, nói với chồng cháu “tội nghiệp anh mày, nó chết thảm, nhưng mà dù sao cũng giải thoát cho nó và mọi người”. Con của dì nói riêng với cháu là anh ấy bị nghiện, gia đình khốn khổ vì anh và giờ thì mọi chuyện đã xong rồi!

Chuyện ghê gớm vậy mà chồng và cả nhà chồng giấu cháu cho bằng được. Cháu hoang mang quá cô ơi. Liệu chồng cháu có từng nghiện không mà ngoài ba mươi mới lấy vợ? Làm sao phát hiện một người từng nghiện ngập đây cô? Cháu có nên trách chồng và để lộ cho bố mẹ và chị chồng rằng cháu biết hết rồi không? Nghe cháu nói, bố mẹ cháu chỉ dặn phải xem xem chồng cháu nhưng mà cháu biết trong lòng bố mẹ cũng có coi thường thông gia. Cô cho cháu lời khuyên đi cô.

---------------------

Cháu thân mến!

Có một số gia đình quan niệm nghiện hút là bi kịch động trời, xấu xa, đáng bị lên án. Họ cảm thấy mất danh dự, mất tự tin với bà con, láng giềng, với thông gia mặc cảm ấy càng trầm trọng. Họ biết trước sau gì chuyện cũng lộ ra nhưng thà rằng sau khi đám cưới con gái người ta hẵng lộ mới được. Vì vậy mà có chuyện cố tình che giấu đó.

Hầu như gia tộc nào cũng có chuyện bí mật mà nàng dâu hay chàng rể sẽ khám phá từ từ. Người thì chuyện từng vỡ nợ, kẻ thì từng vợ nọ con kia, hoặc nữa, từng tù rạc hay tham ô, hay giận dỗi từ mặt ai đó. Nói chung là từng và từng, trăm thứ chuyện. Vì sao? Vì một gia tộc thì đông người, nhiều mối quan hệ, không gia tộc nào sạch bong cả. Thời tệ nạn tràn lan ngày nay, việc gia tộc có người nghiện rất nên giấu kín, họ nghĩ vậy.

Họ nghĩ không sai. Như cháu đó, cháu nghe qua thì cháu suy luận ngay, cháu nghĩ có thể chồng mình cũng từng nghiện. Cô không tán thành với họ nhưng bố mẹ chồng cháu không như cô.

Riêng việc với chồng, cháu nên có mấy ứng xử quan trọng: Thứ nhất, không nên vì vậy mà xem thường, anh trai sa ngã, chuyện của anh, chị và chồng không có lỗi; thứ hai, nên coi như chưa biết gì, vì nếu nói thẳng ra là cháu biết thì cháu có ít yêu chồng đi không, cháu có bỏ nhà chồng của mình không; thứ ba, nên lặng lẽ quan sát chồng và tự rút ra kết luận xem chồng mình đã từng hay chưa từng, thế thôi.

Một người nghiện là nghiện, không bình thường và sẽ tái nghiện rất dễ. Chồng cháu làm việc, có lương, có tình yêu, có vợ và có nhu cầu đi trăng mật nữa, theo cô, cậu ấy rất bình thường, khỏe mạnh, có trách nhiệm với lựa chọn hôn nhân và sẽ có tương lai. Vậy là đủ với cháu và như cháu xác quyết, chúng cháu vẫn nhà thuê, vẫn tích cóp cho kế hoạch 10 năm của mình.

Với bố mẹ chồng, nên lẳng lặng thương lấy họ, một đứa con chết trẻ, đau lắm, nhớ thương dai dẳng lắm, hãy nhân bản, thấu đáo và rồi sẽ có lúc, tự dưng họ sẽ chia sẻ với cháu, tức là khi ấy cả hai phía đã cực kỳ tin yêu nhau rồi đó. Vậy nhá.

Xem thêm
Phụ nữ Hàn Quốc 'giả bệnh' trước kì nghỉ lễ Trung thu

Áp lực khi phải chuẩn bị cỗ bàn, chiều lòng các thành viên trong gia đình chồng, nhiều phụ nữ Hàn Quốc giả bệnh trước kì nghỉ lễ Trung thu.

Cưới người đã ba đời chồng

Nhung đã trải qua ba đám cưới. Cũng còn may cuối cùng cô đã có chốn dừng chân. Và có được đấng phu quân mới lấy vợ lần đầu.