| Hotline: 0983.970.780

Hung thủ đốt chồng là người phóng túng

Thứ Hai 21/02/2011 , 20:22 (GMT+7)

Việc hung thủ chính là vợ cố nhà báo Hoàng Hùng đã không nằm ngoài suy đoán của dư luận địa phương và cơ quan cảnh sát điều tra. Tiếp xúc với người dân ở đây, họ còn cho biết, bà Liễu là người sống khá phóng túng, ham cờ bạc, quan hệ trai gái bất minh.

* Sẽ tổ chức truy bắt đồng phạm của bà Liễu trong thời gian nhanh nhất

Tối 20/2, bà Trần Thúy Liễu ra tự thú trước cơ quan pháp luật về hành vi phóng hỏa đốt chồng. Việc hung thủ chính là vợ cố nhà báo Hoàng Hùng đã không nằm ngoài suy đoán của dư luận địa phương và cơ quan cảnh sát điều tra. Tiếp xúc với người dân ở đây, họ còn cho biết, bà Liễu là người sống khá phóng túng, ham cờ bạc, quan hệ trai gái bất minh.

TỰ THÚ VÌ BỊ GIA ĐÌNH CHẤT VẤN

Bà Trần Thúy Liễu.

Ngày 21/2, chúng tôi có mặt tại căn nhà của cố nhà báo Hoàng Hùng ở khu dân cư Đại Dương (KP Bình cư 2, phường 6, TP Tân An, tỉnh Long An). Hơn 1 tháng nay, sau khi nhà báo Hoàng Hùng mất thì căn nhà này cửa đóng then cài bởi không ai dám ở, ngay cả vợ là bà Liễu cũng không dám do sợ… ma!. Bà Trần Thúy Nga (47 tuổi) là chị cả trong gia đình lấy chìa khóa mở cửa cho chúng tôi vào nhà thắp nén nhang cho cố nhà báo Hoàng Hùng, sau đó chậm rãi kể lại câu chuyện. Từ hôm đứa em rể bị đốt cháy ngày 19/1/2011, rồi bà Liễu liên tục bị công an mời lên làm việc kể cả ngày Tết, có hôm về nhà đến tận khuya, cộng với hiện trưòng giả là chiếc dây thừng để lại, gia đình bà đã có ý nghi ngờ bà Liễu chính là “thủ phạm” giết chồng. Bởi trong gia đình từ lâu ai cũng biết bà Liễu có máu đỏ đen. Nhưng mỗi lần hỏi, bà Liễu đều chối đây đẩy bảo: “Có vong linh chồng em chứng giám, em không giết anh Hùng”.

“Việc bà Liễu tự thú không gây bất ngờ với chúng tôi, tuy nhiên do đang trong quá trình điều tra nên chưa thể thông tin gì nhiều. Điều đáng nói là, bưóc đầu bà Liễu có lời khai ngoài bà ra thì còn có đồng phạm khác. Hiện chúng tôi đang nhanh chóng xác minh lời khai, đồng thời tổ chức truy bắt đồng phạm một cách nhanh nhất” - Thượng tá Phạm Văn Tiến, Trưởng phòng PC45, CA tỉnh Long An.

“Cách đây 1 tuần, tôi giận quá nói với nó rằng, nếu mày không giết chồng thì tại sao cứ để công an mời lên làm việc hoài vậy. Nếu thực sự không phạm tội thì cứ nói thẳng với công an là tôi không làm việc đó, có đem bắn tôi cũng đành chịu. Chứ kéo dài kiểu này thì khổ cả gia đình và con cái”. Nghe vậy, nó còn giãy nảy lên bảo: “Em không làm!”. Nhưng sau đó bật khóc.

Dù nó nói vậy nhưng gia đình vẫn chưa tin, kể cả bên công an sau này có lúc nói trên báo chí rằng mời nó chỉ với tư cách người bị hại chứ không phải là nghi can. Thế nên, “bốn anh chị em tụi tui thống nhất đợi vào chiều ngày 20/2, sau khi nó từ công an trở về nhà thì họp lại hỏi “phủ đầu” lần cuối cùng. Ai dè, khi chị nó là Trần Thị Thúy Loan vừa giả vờ nói, mày có giết chồng thì mau ra tự thú, chứ bên công an họ nói là có chứng cứ rồi, trước sau gì cũng bắt, lúc đó mày chỉ có chết. Nghe vậy, nó biến thần sắc buồn bã bỏ lên lầu nằm không ăn uống gì. Khoảng 8 giờ tối, nó qua nhà đốt nhang cho chồng rồi gọi hai đứa con đến ôm khóc và nhất quyết đòi “khuya nay em tự vẫn”. Lo quá, cả nhà cùng nhau khuyên nhủ nó ra đầu thú để được pháp luật giảm nhẹ hình phạt. Còn nguyên nhân vì sao, nó nói đại ý là do tiền bạc” - bà Nga kể.

CUỘC SỐNG PHÓNG TÚNG

Căn nhà của cố nhà báo Hoàng Hùng cửa đóng then cài cả tháng nay không ai dám ở vì sợ... ma!

 

Theo ông Nguyễn Văn Ba (còn gọi Ba Thượng), Trưởng khu phố Bình Cư 2, việc bà Liễu tự thú không nằm ngoài suy đoán của người dân địa phương. Mặc dù đã có chồng, 2 con gái nhưng bà Liễu có cuộc sống riêng tư khá phóng túng, không chỉ có máu đỏ đen cờ bạc mà còn có quan hệ “ngoài vợ ngoài chồng” rất phức tạp, trái với những gì mà bà thanh minh trên báo chí gần đây. Trong đó, có một nhân viên quản lý thị trường, hiện là con rể của một quan chức của tỉnh.

Có thông tin cho rằng, chất đốt sử dụng giết chết nhà báo Hoàng Hùng là xăng pha dầu, không phải là hóa chất như thông tin ban đầu. Đặc biệt, chất đốt này có khả năng được tẩm trên nệm trước khi nhà báo Hoàng Hùng vào nằm ngủ. Chính vì có dầu pha vào xăng nên xăng đã không bốc mùi mà thời gian gây cháy cũng rất nhanh.

Là người từng đi tập thể dục với cố nhà báo Hoàng Hùng, qua tâm sự, ông biết được nhà báo Hoàng Hùng vốn sức khỏe không được tốt, không chỉ bị bệnh tiểu đường mà còn bị bệnh gút nên rất ít khi gần gũi với vợ. “Có lần người ta còn bắt gặp cô Liễu quan hệ vụng trộm với một người đàn ông ở ngoài đồng ruộng cũng như cô Liễu xách giỏ đuổi nhà báo Hùng ra khỏi nhà và nói “anh muốn đi đâu thì đi” - ông Ba khẳng định.

Theo anh V., một cư dân sống gần đó cho hay, bản thân bà Liễu ở nhà làm nghề cho vay nặng lãi. Có lần, 1 người cùng giới vay tiền mất khả năng chi trả, bà đã nói mạnh miệng: “Tướng mày ngon lắm, muốn kiếm tiền nhanh nhất để trả nợ thì đi làm đĩ!”. Cách đây mấy năm, bà Liễu trúng số 4 tờ độc đắc, mỗi vé 50 triệu (lúc đó vé số 2.000 đ/tờ), cuộc sống rất sung túc nên bà càng “ăn chơi” có tiếng. Đặc biệt, cách đây hơn 1 năm, sau khi xây xong căn nhà 3 tấm, mặc dù đổ nợ gồm vay của bà N. 160 triệu, Ngân hàng Gia Định 150 triệu, nhưng bà Liễu vẫn thường xuyên “sáng đi chiều về” qua Campuchia đánh bạc. Điều đáng nói là, bà Liễu đã vay tiền bên ngoài để đi đánh bạc, sau khi nghe tin bà tự thú đã có một vài chủ nợ bất ngờ điện thoại đến gia đình để đòi và hiện công an đang xác mình chủ nợ đó là ai, ở đâu?

Xem thêm
Đảng ủy Bộ NN-PTNT bế giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2024

Ngày 27/3, tại Trường Cán bộ quản lý NN-PTNT, Đảng ủy Bộ NN-PTNT đã tổ chức Bế giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2024.

Ký kết giao ước thi đua ngành nông nghiệp các tỉnh, thành vùng ĐBSCL

Hội nghị nhằm tiếp tục thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và đẩy mạnh phong trào thi đua vùng ĐBSCL năm 2024.

Kia ưu đãi giá mới, giảm đến 75 triệu đồng trong tháng 9

Từ 11/9/2023, Kia áp dụng giá mới với mức điều chỉnh tương đương 50% lệ phí trước bạ. Chương trình được áp dụng tùy theo dòng xe và phiên bản.

Lão nông U70 với tham vọng đưa bưởi Diễn xuất ngoại

Bằng tình yêu nông nghiệp cùng óc sáng tạo trong sản xuất, ông Lê Hữu Diện đã trở thành người tiên phong làm nông nghiệp hữu cơ tại huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội.

Bình luận mới nhất