Bến phà Vàm Xáng Cái Ngay nơi ông Ngon tốn hàng trăm triệu đồng đầu tư trước đây |
Báo NNVN có bài: “BQL dự án 'âm thầm' tự chọn nhà thầu mới, gạt người cũ?”, phản ánh việc Ban quản lý dự án xây dựng huyện Năm Căn (Cà Mau) tự chọn nhà đầu tư, xây dựng tạm bến phà Vàm xáng Cái Ngay, khiến ông Phạm Út Ngon (52 tuổi, ngụ xã Hàng Vịnh, huyện Năm Căn) - chủ phà cũ đứng trước nguy cơ mất hàng trăm triệu đồng tiền đã đầu tư vào bến phà trước đây.
Cùng ngày báo phát hành, UBND tỉnh Cà Mau đã có công văn số 4431/UBND-XD về việc “Giải quyết đơn yêu cầu của ông Phạm Út Ngon về đầu tư xây dựng tạm bến phà Vàm Xáng Cái Ngay” gửi UBND huyện Năm Căn.
Văn bản nêu rõ: Sau khi xem xét đơn yêu cầu của ông Ngon, về việc ưu tiên đầu tư xây dựng bến phà tạm Vàm Xáng Cái Ngay (huyện Năm Căn), Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo ngày 11/4/2017, tại công văn số 2737/UBND-XD yêu cầu UBND huyện Năm Căn xem xét, giải quyết nội dung đơn yêu cầu của ông Phạm Út Ngon. Tuy nhiên, đến nay (hơn 1 tháng), UBND tỉnh Cà Mau vẫn chưa nhận được văn bản giải quyết đối với đơn yêu cầu nêu trên của UBND huyện Năm Căn.
Tiếp đến, ngày 29/5, ông Ngon tiếp tục có đơn yêu cầu về đầu tư xây dựng tạm bến phà Vàm Xáng Cái Ngay. Do đó, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau yêu cầu Chủ tịch UBND huyện Năm Căn khẩn trương xem xét, giải quyết các đơn yêu cầu nêu trên của ông Ngon theo thẩm quyền đúng quy định, có văn bản trả lời cho ông Ngon được biết, đồng thời báo cáo kết quả thực hiện về Sở GT- VT, UBND tỉnh trước ngày 15/6.
Như đã thông tin tháng 3/2010, ông Ngon nhận chuyển quyền “quyền lợi ưu tiên đưa đò ngang sông” của ông Bùi Văn Em có cha ruột là liệt sĩ, được chính quyền thống nhất cao. Sau khi được cấp các thủ tục cần thiết, ông đã đầu tư hàng trăm triệu đồng đóng mới phà, xây dựng bến dẫn. Đến năm 2013, ông phải bỏ tiền mua thêm đất để mở rộng đường dẫn cho người và xe máy lưu thông thuận tiện.
Tuy nhiên, ông Tiết Văn Thắng, Giám đốc BQL dự án Xây dựng huyện Năm Căn ký thông báo ngày 28/4, cho biết đã chọn nhà thầu là liên danh Cty TNHH Thương mại Dịch vụ thủy sản Phát Long và ông Nguyễn Trung Dũng (hộ kinh doanh cá thể) để xây dựng. “Việc cơ quan chức năng huyện Năm Căn “âm thầm” chọn nhà thầu, không cho tôi hay biết về việc Nhà nước có chủ trương kêu gọi đầu tư xây dựng tạm lại bến phà Vàm Xáng Cái Ngay là không công bằng với tôi”, ông Ngon bức xúc.