Vợ chồng bà Quý- ông Dinh trong buổi làm việc với PV báo NNVN |
Theo “Biên bản giao đất ở và đất kinh tế mới” đề ngày 15/1/1994 của UBND xã Đồng Trúc, thì diện tích đất do ông bà Dinh- Quý khai hoang được là 4.257 m2, thuộc xứ đồng Gò Sổ, xã Đồng Trúc, trong đó có 200 m2 đất ở. Năm 2000, tỉnh Hà Tây thành lập thêm xã Thạch Hòa thuộc huyện Thạch Thất, khu đất của gia đình ông bà Dinh- Quý thuộc thôn 1 xã mới Thạch Hòa.
Năm 2002, tỉnh Hà Tây thực hiện dự án xây dựng NM Đá ốp lát cao cấp VINACONEX tại xã Thạch Hòa, gia đình ông bà bị thu hồi 1.457 m2 đất canh tác. Gia đình bà đã vui vẻ nhận tiền đền bù, bàn giao đất cho dự án. Năm 2006, NM đá ốp lát tiếp tục được mở rộng. Gia đình bà Quý tiếp tục bị thu hồi 700,7 m2, trong đó có 200 m2 đất ở.
Việc kiểm đếm đất đai, tài sản của gia đình được thực hiện ngay trong năm 2006, thể hiện tại “Biên bản kiểm đếm xác định diện tích đất, số lượng, khối lượng tài sản, cây cối, hoa màu phải bồi thường, hỗ trợ GPMB dự án mở rộng NM Đá ốp lát cao cấp VINACONEX”.
Ngày 1/2/2008, Hội đồng GPMB huyện Thạch Thất có văn bản số 32/HĐGPMB “về việc nhất trí được ưu tiên lựa chọn vị trí cấp đất trong khu tái định cư” gửi bà Quý. Văn bản do Phó Chủ tịch Hội đồng, trưởng ban GPMB huyện Thạch Thất Cấn Văn Lai ký khẳng định gia đình bà Quý đủ điều kiện được giao đất tái định cư.
Tháng 11/2008, Đảng ủy, HĐND, UBND xã Thạch Hòa đã lập danh sách 18 hộ dân đủ điều kiện giao đất và hỗ trợ đất tái định cư của xã thuộc dự án KCN Bắc Phú Cát, đợt II, trình Hội đồng GPMB huyện Thạch Thất, để đề nghị giao đất tái định cư. Trong 18 hộ dân đó, có 13 hộ được giao đất, mỗi hộ 300 m2, và 5 hộ được hỗ trợ đất tái định cư, với diện tích từ 100 đến 150 m2/hộ. Hộ bà Quý nằm trong 13 hộ được giao đất tái định cư nói trên.
Thế nhưng ngay sau đó, khi 17 hộ được giao và được hỗ trợ đất tái định cư lần lượt được nhận đất, thì không hiểu sao hộ bà Hồ Thị Quý lại không? Bà Quý, ông Dinh cho biết, đã hàng chục lần ông bà tìm gặp ông Cấn Văn Lai, Phó Chủ tịch Hội đồng GPMB, Trưởng ban GPMB huyện để hỏi, nhưng mấy lần đầu, ông Lai chỉ cười xòa: “Chẳng lấy đất trước thì lấy sau, cơm không ăn gạo còn đó, lo gì”.
Nhưng về sau thì ông tìm cách lảng. Thấy vậy, ông bà làm đơn đề nghị UBND huyện giải quyết dứt điểm. Nhưng UBND lại có văn bản hướng dẫn ông bà sang gặp Ban GPMB để giải quyết. Nhưng lần nào sang, những người có trách nhiệm của ban GPMB cũng tìm cách lẩn tránh.
Trong cả hai lần bị thu hồi đất, với 2.157,7 m2 cả đất canh tác lẫn đất ở, ông Dinh-bà Quý đều không một lời thắc mắc, vui vẻ nhận tiền bồi thường và là hộ dân đầu tiên giao đất cho dự án. Nhưng suốt từ năm 2008 đến nay, đã gần chục năm trời, ông bà không còn chỗ ở, vì 200 m2 đất ở đã giao cho dự án. Thế mà hàng chục lần đơn từ, vẫn chưa được nhận đất tái định cư theo đúng chính sách.
Gặp chúng tôi, bà Quý chỉ còn biết thở dài:
-Hàng chục lần đi lại, với cả cân đơn từ, vợ chồng tôi đã chồn chân, mỏi gối, mệt mỏi quá rồi. Cùng bị thu hồi đất với nhau, gia đình tôi lại là hộ giao đất cho dự án đầu tiên. Thế mà không hiểu vì sao trong 18 hộ dân được giao đất và hỗ trợ đất tái định cư cùng đợt, thì 17 hộ đã được nhận đất, chỉ có vợ chồng tôi là bị thiệt thòi. Gần chục năm nay không có chỗ ở, mà vẫn không biết vì lý do gì?
"Nào chúng tôi có đòi hỏi gì quá đáng, vượt ra ngoài chính sách đâu. Chúng tôi chỉ xin cho chúng tôi được hưởng đúng chính sách của Nhà nước, để có chỗ ở thôi. Hay là suất đất tái định cư của gia đình tôi đã bị họ “làm xiếc”, mang giao hay bán cho người khác mất rồi, nên họ mới quanh co, lảng tránh như thế?", bà Quý. |