| Hotline: 0983.970.780

Khâm phục ông Bảy Nhị

Thứ Hai 16/08/2010 , 09:08 (GMT+7)

Có một vùng đất đầy sỏi đá đã được gia đình ông Bảy Nhị (Tân Đức - Hàm Tân - Bình Thuận) bỏ công khai phá trong mấy năm qua...

Có một vùng đất đầy sỏi đá đã được gia đình ông Bảy Nhị (Tân Đức - Hàm Tân - Bình Thuận) bỏ công khai phá trong mấy năm qua. Đến nay 3.000 cây đu đủ xanh tốt, bình quân 1 cây gia đình ông thu lãi 100.000 đồng, và 3.000 cây, ông thu lãi 300 triệu đồng/năm.

Vợ chồng ông Nhị quê ở tỉnh Vĩnh Long. Hoàn cảnh ở quê làm ăn vất vả, thiếu đói quanh năm, vợ chồng ông bàn bạc và quyết định về xã Tân Đức, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận định cư lập nghiệp từ năm 2002. Địa điểm vợ chồng ông đến là một vùng đất tự nhiên toàn rừng núi, cây mọc um tùm, không điện, không đường, dân cư sống thưa thớt. Với số tiền không nhiều, họ quyết định mua 1.000 m2 đất, trồng ngô, sắn để kiếm sống qua ngày. Rồi ông bắt đầu khai hoang vùng đất hoang hóa trên các sườn đồi để trồng trọt thêm các loại cây xoài, quýt..., sản phẩm làm ra nhưng tiêu thụ rất khó khăn vì giao thông đèo dốc hiểm trở, lội suối nên tư thương vào mua giá rất thấp nên không có lãi bao nhiêu vì vậy cái khó vẫn đeo bám gia đình ông.

Bao đêm nằm suy nghĩ, phải chuyển đổi cơ cấu cây trồng để có thu nhập cao và thoát cảnh nghèo. Thấy cây đu đủ là loại cây trồng dễ chăm sóc lại có thu nhập cao, ông nảy sinh ý định trồng đu đủ. Năm 2008 thì bắt tay làm, tiếp tục khai phá vùng đồi dốc hoang hóa. Tuy là vùng đất hoang nhưng chất đất ở đây rất tốt vì cây tạp mọc lên xanh tốt. Ông cùng vợ dọn cây, nhặt từng hòn đá, sỏi và chẳng bao lâu đã thành một vùng đất màu mỡ. Trong quá trình khai phá, nhiều người can ngăn, họ cho rằng tốn công, tốn của không đem lại lợi lộc gì. Nhưng với ý chí quyết tâm, vợ chồng nghe người khác nói ra nói vào thì chỉ cười, ông nghĩ: "Có ngày sỏi đá biến thành cơm". Vùng đất này vào mùa mưa thì dễ rồi nhưng vào mùa khô khâu nước tưới khá vất vả, ông bèn lắp đặt hệ thống ống dẫn nước dài trên 200 mét để lấy nước từ suối tưới cho cây.

Sau hơn 1 năm, tháng 12 năm 2009 vườn đu đủ nhà ông có 3.000 cây phát triển rất tốt, đã ra trái bói và đến tháng 9 năm 2010 sẽ cho thu hoạch lứa đầu tiên. Theo ông Nhị với giá hiện tại 3.500 đồng/kg thì bình quân 1 cây ông thu lãi 100.000 đồng và cả vườn 3.000 cây, ông thu lãi 300 triệu đồng; thậm chí đến thời điểm giáp Tết Nguyên đán đu đủ có thể có giá 5.000 đồng/kg, sẽ có lãi cao hơn.

Kết quả có được là nỗ lực phi thường của vợ chồng người nông dân này bao năm qua. Ông Nhị hy vọng trong thời gian tới các cấp chính quyền xã Tân Đức quan tâm làm đường giao thông đi lại dễ dàng hơn để việc lưu thông sản phẩm nông nghiệp được thuận lợi.

Xem thêm
Doanh nghiệp là đầu kéo phát triển chăn nuôi quy mô lớn

An Giang xác định được vai trò dẫn dắt của doanh nghiệp trong việc nâng cao giá trị của ngành chăn nuôi nhỏ lẻ sang chăn nuôi tập trung gắn an toàn sinh học.

Điều trị, làm đẹp cho thú cưng: Đã học rồi còn phải học thêm

Thú cưng đưa vào các phòng khám thú y điều trị được siêu âm, X quang để chẩn đoán bệnh như người nên nhân viên phòng khám phải được đào tạo bài bản.

Đào Bắc Hà mất mùa, giá cao

LÀO CAI Hiện đào Pháp ở Bắc Hà đã vào chính vụ thu hoạch. Năm nay cây đào không được mùa nên giá cao hơn mọi năm.

Đồng Nai hướng tới cơ giới hóa đồng bộ trong trồng trọt

Cơ giới hóa trong trồng trọt ở Đồng Nai đã có nhiều thành tựu nhưng chưa đồng bộ. Tỉnh này đang hướng tới việc cơ giới hóa đồng bộ trong thời gian tới.