Cơm nguội
Chuyện khán giả thờ ơ với ĐTQG chẳng phải đến bây giờ mới xuất hiện. Ngay từ những ngày đầu trong đợt tập trung chuẩn bị cho AFF Cup 2014, các học trò của HLV Miura chỉ nhận được sự cổ vũ của vài ngàn khán giả mỗi trận.
Con số thấp nhất được ghi nhận là trận đấu gặp Palestine ngày 9/11. Trong trận đấu ấy, ước tính chỉ có khoảng 5.000 người tới xem ĐTVN thi đấu.
Những trận còn lại, lượng khán giả tới sân cũng chỉ vào khoảng 7.000 - 8.000 người, quá thấp nếu đem so sánh với U19 Việt Nam trước đó, hay xa hơn là thế hệ vàng của Hồng Sơn, Huỳnh Đức.
Thái độ lãnh đạm của người hâm mộ khiến một loạt tuyển thủ phải lên tiếng trước “bài test” cuối cùng mang tên Malaysia. Họ kêu gọi khán giả đến sân, và cổ vũ nhiệt tình hơn nữa trong giải đấu quan trọng nhất của bóng đá khu vực AFF Cup 2014.
Tuy nhiên, không khí của sân Mỹ Đình trong ngày ĐTVN ngược dòng ấn tượng trước Malaysia vẫn chẳng khác gì một “nồi cơm nguội”. Dù là ngày Chủ nhật nhưng lượng khán giả tới sân chẳng đủ để lấp kín một góc khán đài A.
Những cố gắng của Tấn Tài cùng các đồng đội trước Hồng Kông, U23 Bahrain, Sinh viên Hàn Quốc và Palestine, dường như đã không được ghi nhận. Chính HLV Miura cũng phải ngạc nhiên vì điều này, bởi ở đất nước ông, chưa bao giờ ĐTQG lại bị thờ ơ đến vậy.
Chỉ còn chưa đầy một tuần nữa là AFF Cup 2014 sẽ khởi tranh, nhưng cứ theo tình hình này, thật khó có thể mong đợi hình ảnh chảo lửa Mỹ Đình được tái hiện.
Giá vé quá cao
Thêm một lý do nữa khiến khán giả không đến xem ĐTQG thi đấu, đó là chuyện giá vé. Rất nhiều CĐV phàn nàn rằng, đối với những trận đấu giao hữu vô thưởng vô phạt như các cuộc so tài gặp Palestine hay Malaysia, mức giá 150.000 đồng là bất hợp lý.
Trong bối cảnh ĐTQG chưa nhận được sự quan tâm đúng mức, còn giá vé bị chê lên xuống như vậy, thật khó để kéo khán giả đến sân. |
So sánh với giải U19 Đông Nam Á mở rộng cũng được tổ chức tại Mỹ Đình hồi đầu tháng 9, giá vé cao nhất chỉ là 100.000 đồng. Chính vì thế, những con số được BTC đưa ra trong các trận đấu giao hữu của ĐTQG lập tức bị từ chối.
Không chỉ ở các trận giao hữu, giá vé của những trận đấu tại vòng bảng AFF Cup 2014 cũng bị chê đắt. Theo thông tin từ VFF, bốn mức giá được áp dụng tại vòng chung kết sắp tới sẽ là 100.000, 200.000, 250.000 và 300.000 đồng. Nó đang bị chênh so với các giải đấu tầm cỡ khác của khu vực.
Tại SEA Games 27 ở Myanmar, chỗ ngồi đẹp nhất để xem trận chung kết môn bóng đá nam có giá tương đương 200.000 đồng Việt Nam. Còn tại vòng chung kết U19 châu Á vừa kết thúc tháng trước tại Myanmar, một vị trí đẹp ngay tại khán đài A cũng chỉ ở mức 150.000 đồng.
Trên thực tế, so với hai kỳ AFF Cup gần nhất, giá vé xem AFF Cup 2014 đã có sự gia tăng đáng kể. Năm 2010, Việt Nam đăng cai bảng B và mức giá khi ấy lần lượt là 50.000, 100.000, 150.000 và 180.000 đồng. Năm 2012, giá vé xem AFF Cup tại Thái Lan trung bình cũng chỉ 150.000 - 200.000 đồng.
Dù Tổng Thư ký VFF Lê Hoài Anh chia sẻ rằng, giá vé như vậy là để bù đắp vào những khoản chi phí của công tác tổ chức, nhưng rõ ràng, trong thời buổi kinh tế khó khăn như hiện nay, 300.000 đồng vẫn là quá cao so với mặt bằng chung của người dân.