| Hotline: 0983.970.780

Khi các nàng thích yêu chàng "hổ báo"

Chủ Nhật 17/07/2011 , 14:39 (GMT+7)

Bây giờ, trong mắt một vài cô nàng thì cả hot boy lẫn đại gia, thiếu gia đều không “sáng” bằng những chàng... “hổ báo cáo chồn”.

Ảnh minh họa
Hà Hương (sn 1994) mạnh miệng tuyên bố: “Thời buổi này yêu anh nào “có số có má” mới là chuẩn!", trong khi bạn bè ngỡ ngàng về anh người yêu xăm trổ đầy mình mà Hà mới giới thiệu.

Chuyện yêu đương của xì tin thời nay cứ biến hóa khôn lường như trong phim vậy, hết các anh bóng sáng, lại đến các “chú” đại gia lắm tiền nhiều của. Nhưng bây giờ, trong mắt một vài cô nàng thì cả hot boy lẫn đại gia, thiếu gia đều không “sáng” bằng những chàng... “hổ báo cáo chồn”.

Đặc điểm nhận dạng kiểu con trai này rất dễ: xăm trổ đầy mình, đầu càng ít tóc càng tốt, ăn nói ngổ ngáo, thêm vài cái nhẫn, vòng vàng nữa càng chuẩn. Lý luận của các nàng thích yêu chàng “hổ báo” nghe thật “hợp thời”: “Tầm này đi ra đường sợ nhất là bị vạ ở đâu rơi vào, nhẹ là đánh đấm, ghê hơn còn bị chém chỉ vì một cái nhìn bị cho là... đểu. Tốt nhất nên “sắm” anh bạn trai "đầu gấu" để bảo vệ mình bất cứ lúc nào!” (?!)

Theo tiêu chí như thế nên Hà Hương (sn 1994) đã trở thành người yêu của một chàng “hổ báo”, chẳng biết có “chính hiệu” không nhưng cũng xăm trổ đầy mình, vòng vàng đeo lủng liểng, đầu trọc trông rất “tiger puma” (hổ báo).

Quen nhau sau một lần lên bar, lọt vào mắt xanh của anh chàng kia, Hương nhận lời yêu mà ít quan tâm đến gia đình, nhà cửa của chàng, chỉ cần biết được "anh yêu" hết lòng chiều chuộng, bảo vệ, hàng ngày đưa đón đi học mà bọn cùng trường thấy là phải “dạt sang một bên” kẻo anh “ngứa mắt”. Khỏi phải nói cô nàng “hãnh diện” thế nào!

Yêu anh “hổ báo” một thời gian, Hương cũng được làm “chị” các đàn em của anh ta. Tuy toàn hơn tuổi Hương, nhưng vì là bồ của “đại ca” nên cả hội đều phải “gọi chị xưng em”. Nhờ anh kia “bảo kê”, Hương đi tới đâu cũng tha hồ mà vênh váo.

“Dù sao cũng phải thể hiện mình là đàn chị, là “vợ” của đại ca chứ!”, cô nàng nói với bạn như thế sau khi chuyển hóa từ một nàng bình thường, không có gì nổi bật thành “đàn chị” chảnh chọe, đi ra đường mặt cứ vênh lên không thèm nhìn xuống, chẳng may va vào ai là cao giọng mắng mỏ…

Chuyện của Mai Lan (sn 1993) lại khác. Dù đã ra trường nhưng Lan vẫn bị một đàn chị cũ trong trường ngứa mắt, thi thoảng lại bị nhắn nhủ “ra đường cẩn thận đấy”. Mặc dù không phải lúc nào cũng đụng nhau ngoài đường nhưng Lan vẫn nơm nớp sợ.

Rồi chẳng hiểu ai xui mà cô nàng yêu luôn một anh “hổ báo” ở Bạch Mai, sau khi "anh thề anh hứa anh đảm bảo" rằng sẽ bảo vệ Lan 24/24h, “đứa nào dám đụng vào em, anh đánh cho quên đường về”, cô nàng yên tâm lắm.

Một lần đàn chị xấu tính kia tình cờ gặp Lan đang đi cùng người yêu ngoài đường, bèn phi xe lên chửi Lan. Anh người yêu dừng khựng xe lại, lao vào đấm đá cả con gái rồi chỉ tay vào mặt “đàn chị”: “Mày khôn thì tránh xa nó ra, không thì đừng trách tao chưa dặn!”.

Sau vụ ấy, Lan “yên tâm” hẳn khi không còn bị làm phiền, tình cảm dành cho anh “hổ báo” càng mặn nồng bởi “ở bên anh, chẳng ai dám bắt nạt em!”.

Khi chấp nhận chọn một anh “hổ báo” để yêu, các nàng thường nghĩ đến những cái “được” là được bảo vệ, được lên mặt… hơn là vì tình yêu. Ít ai nghĩ mình đã gián tiếp liên quan đến những mảng trái của xã hội, thành ra tưởng mình an toàn, nhưng cuối cùng lại cực kỳ nguy hiểm.

Mai Lan nói trên, sau vài tháng yêu nhau chóng vánh đã phát hiện ra chàng “hổ báo” của mình là một tên vũ phu chính hiệu. Hắn mạnh tay với những kẻ làm hắn ngứa mắt, và cũng mạnh tay luôn với cả người yêu mình.

Không ít lần Lan bầm dập, trên người tím tái vết vì bị chàng thượng cẳng chân, hạ cẳng tay. Có hôm tức tối thế nào mà tên này đánh Lan... ngã cả xuống cống. Đánh xong, hắn lại thản nhiên xin lỗi và nếu Lan vẫn chảnh, không chịu quay lại thì cứ “yên tâm” là sẽ bị “ăn trận nữa còn kinh khủng hơn”. Vì sợ mà mãi Lan không dám bỏ, đến giờ cô nàng đành phải nhờ bố mẹ can thiệp, dọa báo công an nên tên kia mới chấp nhận buông tha.

Còn Hà Hương, vênh váo được một thời gian thì cùng anh người yêu gặp nạn do “chém gió”. Chả là anh này chỉ xăm trổ, cắt đầu trọc cho nó… theo mốt làm “hổ báo”, chứ thực ra cũng chẳng có tên tuổi gì. Mấy cậu đàn em là do được trả tiền nên mới đi theo “làm màu”.

Chẳng hiểu anh này huênh hoang gì để các “đại ca thật” ngứa mắt, quyết định “xử” một trận cho chừa thói chém gió. Thế là hôm ấy, đang ngồi cùng người yêu uống trà chanh, Hương cũng bị luôn trận đòn oan khiến cô nàng sợ chết khiếp. Nghe nói anh “hổ báo” sau đó lặn mất dạng, còn Hương thì lọt vào “tầm ghét” của “các chị” do ngày trước cậy yêu “hổ báo” mà chảnh chọe, khệnh khạng.

Những cái kết không có hậu của các cô nàng chấp nhận yêu một người chỉ vì cái mác “tiger puma”, mà lại còn chẳng cần quan tâm “mác xịn” hay đểu, liệu có đem đến cho các bạn gái bài học đắt giá trong chuyện yêu đương?

(Theo PLXH)

Xem thêm
Đảng ủy Bộ NN-PTNT bế giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2024

Ngày 27/3, tại Trường Cán bộ quản lý NN-PTNT, Đảng ủy Bộ NN-PTNT đã tổ chức Bế giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2024.

Những công trình vá 'lỗ hổng' hệ thống thủy lợi bờ Nam Sông Hậu

Đồng bào bờ Nam Sông Hậu mong chờ âu thuyền Rạch Mọp vận hành ngăn mặn vào cuối 2024, cùng với những công trình đã được đầu tư để khép kín hệ thống thủy lợi.

Kia ưu đãi giá mới, giảm đến 75 triệu đồng trong tháng 9

Từ 11/9/2023, Kia áp dụng giá mới với mức điều chỉnh tương đương 50% lệ phí trước bạ. Chương trình được áp dụng tùy theo dòng xe và phiên bản.

Mua bán rùa quý tràn lan từ 'chợ ảo' đến đời thực

Thời gian qua, hoạt động mua bán rùa diễn ra công khai tại các cửa hàng thú cưng trên địa bàn thành phố Hà Nội, thách thức các cơ quan chức năng.

Bình luận mới nhất