| Hotline: 0983.970.780

Khi "Cánh chim Việt" bị vùi dập tại quê nhà

Thứ Ba 11/02/2014 , 09:39 (GMT+7)

Có thể nhận thấy, “chú chim” của Nguyễn Hà Đông bị không ít người vùi dập thậm tệ trên “sân nhà”...

Chiều ngày 30 Tết, 2 cô bạn Luz và Matty từ Mexico đáp chuyến bay muộn nhất từ TP.Hồ Chí Minh đến TP. Vinh (Nghệ An) để du lịch và thưởng thức Tết cổ truyền theo lời mời của bạn tôi.

Đón Luz và Matty tại sân bay, sau màn chào hỏi làm quen, tôi thấy Luz và Matty dán mắt vào điện thoại để chơi trò chơi Flappy Bird suốt chặng đường từ sân bay về khách sạn. Khi tôi hỏi đây là trò chơi gì, Luz tỏ ra ngạc nhiên và nói: “Đây là trò chơi của 1 người Việt Nam, đất nước của các bạn sáng tạo ra mà. Ở nước tôi và Mỹ hiện nay, ai ai cũng chơi trò này. Thậm chí, nhiều giáo viên còn tổ chức cho học sinh chơi thi trò này trong giờ giải lao. Ai cao điểm nhất sẽ có phần thưởng”. Matty nói thêm: “Trò chơi này hay lắm. Người Việt của bạn rất sáng tạo và giỏi”.

Đúng như Luz và Matty nói, thời điểm sau Tết Nguyên đán, trò chơi Flappy Bird do chàng trai 29 tuổi - Nguyễn Hà Đông, cựu sinh viên ĐH Bách Khoa Hà Nội sáng tạo đã làm khuynh đảo người chơi ở nhiều quốc gia, Việt Nam - quê hương của chú chim này cũng không ngoại lệ.

Trò chơi khiến hàng triệu người chơi phát cuồng, những ngôi sao xứ Hollywood cũng tỏ ra phấn khích khi khoe thành tích của mình trên các mạng xã hội. Lên trang Youtube, có thể thấy hàng ngàn video liên quan đến chú chim của Nguyễn Hà Đông này.


Thành tích huy hoàng của Flappy Bird đã trở thành kỉ niệm đẹp của làng công nghệ Việt Nam (xếp hạng 1 trên toàn thế giới về các ứng dụng được tải về trên AppStore)

Trò chơi tưởng chừng đơn giản và khó có thể sánh bằng những trò chơi có đồ họa 3D đẹp mắt bỗng dưng khuynh đảo thế giới công nghệ. Hàng loạt các trang báo, hãng thông tấn nước ngoài săn tin về “cha đẻ” của chú chim - Nguyễn Hà Đông, khiến anh không khỏi ngột ngạt trước cuộc sống mới lạ.

Trong đó, thông tin đắt giá nhất khiến cả thế giới phải xôn xao đó là việc tờ báo công nghệ của nước ngoài - The Verge đăng thông tin, Đông kiếm được 50.000 đô la (hơn 1 tỷ đồng) mỗi ngày nhờ tiền quảng cáo trên trò chơi này.

Bỗng chốc như trúng số độc đắc, Nguyễn Hà Đông khiến nhiều người nghĩ đến, Việt Nam sẽ có một tỷ phú trẻ tuổi ở lĩnh vực công nghệ - 1 lĩnh vực mà Việt Nam vẫn còn non yếu, bởi ngoài Flappy Bird thì Đông còn có 2 trò chơi khác lọt vào top 10 số lượt tải về trên AppStore.

Trên các diễn đàn về công nghệ của 2 quốc gia có người cuồng trò chơi này nhiều nhất là Phillipines và Mỹ, hầu hết người chơi đều dành cho người sáng tạo trò chơi này nhiều lời khen có cánh.

Thành viên Mike chia sẻ: “Tôi phục người viết trò chơi này, anh phải là người có đầu óc hóm hỉnh mới tạo ra chú chim như trêu tức người chơi như vậy. Ngoài ra, đồ họa đơn giản là điểm cộng chứ không phải điểm trừ, bởi nếu nhìn vào hàng loạt trò chơi có đồ họa đẹp mắt thì Flappy Bird muốn người ta hoài cổ và níu giữ những gì trò chơi của ngày xưa”.

Trên Yahoo, thành viên Santos đến từ Phillipines viết: “Ở nước chúng tôi, cũng có ý kiến cho rằng, Flappy Bird đạo ý tưởng từ 1 số trò chơi cũ như Mario nhưng tôi thấy đó là cáo buộc phi lí. Trong cuộc sống, mọi thứ đều phải có tính kế thừa và trò Flappy Bird có cách chơi độc lập và khác hoàn toàn với Mario. Tác giả đã gỡ bỏ trò chơi này nhưng may thay, tôi đã cài trò chơi này và sẽ lưu lại làm kỉ niệm dù sau này, tôi có chán trò chơi này đi chăng nữa”.

Ở Việt Nam, cuộc tranh cãi về trò chơi Flappy Bird diễn ra khá căng thẳng khi mọi tờ báo đều có góc diễn đàn về sự kiện này, chưa kể tranh cãi còn diễn ra dai dẳng ở các mạng xã hội, diễn đàn công nghệ.

Có thể nhận thấy, “chú chim” của Nguyễn Hà Đông bị không ít người vùi dập thậm tệ trên “sân nhà”, mọi cáo buộc đến từ việc Đông đạo nhiều chi tiết từ các trò chơi cũ khác, nhiều thông tin còn cho rằng, hãng trò chơi Nintendo (nơi SX trò chơi Mario) đang rục rịch chuẩn bị đưa Đông ra tòa với vụ kiện 6 tỷ đô la.

Tuy nhiên, mọi thứ chỉ đều là những thông tin ở dạng phát biểu, thảo luận chứ không có nguồn tin chính thức. Việc Đông bỏ ứng dụng này khỏi Appstore và Google Play càng khiến sự vùi dập mang danh công bằng tỏ ra đắc thắng.

Dù rất nhiều đơn vị tài chính, truyền thông, Cty công nghệ ngỏ ý muốn giúp đỡ Đông trong việc hợp pháp hóa và giải quyết cú khủng hoảng truyền thông này nhưng Đông vẫn quyết định “tiễn biệt” Flappy Bird bởi anh cho rằng “chịu quá nhiều áp lực và ảnh hưởng cuộc sống riêng của anh”.

Đó là quyết định của Đông và nhiều người dù không muốn cũng nên tôn trọng quyết định đó. Chỉ biết rằng, Đông vẫn tiếp tục công việc phát triển ứng dụng, trò chơi trên điện thoại và sẽ cho ra đời nhiều điều hấp dẫn khác trong tương lai.

Khi tôi viết email cho Matty và Luz, kể về câu chuyện người Việt đã ứng xử với “chú chim Flappy Bird” ra sao. Lúc này, Matty và Luz đang ở Bali, Indonesia, cả 2 đều tỏ ra ngạc nhiên bởi mấy ngày nay cả 2 đều không đọc báo.

Cuối bức thư, Luz có viết: “Tôi rất lấy làm tiếc. Dù sao, tôi cũng sẽ giữ và chơi trò chơi này đến khi nào tôi hài lòng với số điểm tôi có được. Đông đã làm được nhiều thứ, nhiều nhất là hình ảnh bản thân và sau này, nếu Đông làm trò chơi nào khác, tôi sẽ tiếp tục tải về và chơi”.

Chắc hẳn, những ý kiến trái ngược giữa người nước ngoài và người Việt trong việc ứng xử với Flappy Bird cũng khiến không ít độc giả phải suy nghĩ.

Xem thêm
Những người bạn hội ngộ cùng sắc màu cố đô Huế

‘Những người bạn’ là cuộc triển lãm của 8 họa sĩ có chung đam mê sáng tạo và tình yêu cố đô, khai mạc hôm nay 29/3 tại Bảo tàng Mỹ thuật Huế.

Tuyển Thái Lan gây địa chấn với trận hoà tuyển Hàn Quốc

Tuyển Thái Lan gây địa chấn với trận hoà tuyển Hàn Quốc với tỷ số 1-1 ở lượt trận thứ 3 vòng bảng tại vòng loại World Cup 2026.

HLV Philippe Troussier rời đội tuyển Việt Nam

Ông Philippe Troussier rời đội tuyển Việt Nam và chính thức không còn nắm giữ vị trí HLV trưởng của đội bóng sau trận thua muối mặt trước tuyển Indonesia.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất