| Hotline: 0983.970.780

Thứ Hai 27/02/2017 , 06:30 (GMT+7)

06:30 - 27/02/2017

Khi chính quyền công tâm, lấn chiếm vỉa hè không có đất 'dung thân'

Suốt mấy ngày nay, thông tin về việc chính quyền quận 1 (TP Hồ Chí Minh) ra quân “giành lại vỉa hè cho người đi bộ” được báo chí cập nhật liên tục, gây sự chú ý đặc biệt của dư luận xã hội.

Chuyện vỉa hè ở các thành phố lớn như Hà Nội, Sài Gòn... là chuyện xưa như trái đất. Vỉa hè sinh ra là để dành cho người đi bộ.


Phó chủ tịch Đoàn Ngọc Hải cương quyết cẩu xe biển số xanh 80B. về trụ sở công an quận 1 để xử lý. (Ảnh: Thuận Lâm/Zing)
 

Nhưng tại những thành phố đó, gần như 100% diện tích vỉa hè bị lấn chiếm, khiến người đi bộ bị đẩy xuống lòng đường, làm cả tai nạn giao thông lẫn tắc đường đều tăng. Không biết bao nhiêu lần các thành phố “ra quân” để dẹp nạn lấn chiếm vỉa hè, tốn kém không biết cơ man nào là tiền bạc.

Nhưng lần nào cũng vậy, chỉ sau vài ba chục phút khi lực lượng chức năng quét qua, là mọi thứ lại đâu hoàn đó. Tại rất nhiều con phố, những người lấn chiếm vỉa hè thậm chí đã đóng “hụi chết” hàng tháng cho cơ quan chức năng, nên ngày thường thì được làm ngơ, còn mỗi lần có “chiến dịch” dẹp vỉa hè, họ đều được báo trước.

Tình trạng đó khiến người dân đâm “nhờn”. Mỗi lần thấy lực lượng chức năng với cờ, biển, băng rôn rất hoành tráng xuất quân, người lấn chiếm vỉa hè lại nhếch mép cười nụ, nhìn đội quân chức năng “diễn” một màn kịch hay. Còn xã hội thì ngán ngẩm: Bắt cóc bỏ vào đĩa, nhưng vừa rụt tay về, cóc lại nhảy ra, lần sau lại bắt...

Thế nên lần ra quân của quận 1 này, lúc đầu dư luận cũng lại xem như không biết bao nhiêu lần khác, là làm cho có phong trào.

Nhưng chỉ sau vài ngày, dư luận đã phải có một cái nhìn khác: Đây là chuyện làm thật. Bởi đích thân Phó Chủ tịch UBND quận Đoàn Ngọc Hải dẫn đầu lực lượng chức năng đi giải tỏa, chứ không ngồi chỉ đạo ở phòng máy lạnh, với lời tuyên bố như chém đinh chặt sắt, là “nếu không giành lại được vỉa hè cho người đi bộ, thì tôi sẽ cởi áo về vườn”.

Việc giải tỏa được thực hiện một cách hết sức công bằng, công tâm. Bất kể ai, từ quan đến dân, từ cá nhân đến cơ quan Nhà nước, hễ vi phạm, đều bị xử lý, không tha, không chấp nhận bất kỳ lời xin xỏ nào, lý do nào.

Xe của Chủ tịch quận 9 đỗ sai, dù vị chủ tịch biết tin, đã điện cho ông Hải để xin, cũng không được. Trụ sở của một cơ quan thuộc Bộ Công thương có cổng lấn chiếm vỉa hè: Đập bỏ. Trụ sở khu phố 6, phường Bến Thành làm lấn ra vỉa hè: Tháo dỡ ngay lập tức... Kể cả những biển quảng cáo trên cao nhưng lấn ra không gian vỉa hè, cũng bị tháo bỏ.

Chỉ sau mấy ngày, tất cả các tuyến phố của quận đều trở nên thông thoáng, chẳng khác gì những tuyến phố của Singapore, có tờ báo thậm chí đã gọi quận 1 là một “Singapore thu nhỏ”. Từ chỗ nghi ngờ, dư luận đã quay sang ủng hộ việc làm của UBND quận 1. Và nhất là cách xử lý công bằng, công tâm, đã khiến cho người dân phải “tâm phục, khẩu phục”, dù bị xử lý.

Mong sao ở tất cả các cương vị, các lĩnh vực, đều có ngày càng nhiều những Đoàn Ngọc Hải.