HLV trưởng Kiatisak của Thái Lan đã có phát biểu khá mạnh miệng trước giờ bóng lăn, rằng ông có thể từ chức nếu Thái Lan không đánh bại Việt Nam ở trận đấu ra quân tại bảng F vòng loại World Cup 2018 khu vực châu Á.
Rõ ràng đây là phát biểu khá lạ với tính cách thường thấy của “Zico Thái” bởi trong 15 năm qua kể từ khi còn là cầu thủ khoác áo U23 Thái Lan đến khi là thuyền trưởng của đội bóng xứ Chùa Vàng, Kiatisak luôn giữ một thái độ khiêm nhường khi nói về những cuộc đối đầu với bóng đá Việt Nam.
Ông thường khẳng định, cơ hội chia đều cho mỗi đội chứ chưa bao giờ quả quyết Thái Lan sẽ thắng 100% như lần này.
“Chúng tôi được chơi trên sân nhà với sự ủng hộ của hàng triệu người hâm mộ Thái Lan. Bởi vậy, một trận thua là điều tồi tệ không thể chấp nhận được. Tôi đã nghiên cứu kỹ lối chơi của đội tuyển Việt Nam và có thể tự tin 100% sẽ có 3 điểm trong trận đấu đầu tiên ở Vòng loại World Cup 2018”, Kiatisak nói.
Kiatiasak khi còn là cầu thủ rất nhiều lần làm khổ hàng thủ Việt Nam và ông chính là nỗi ám ảnh với người hâm mộ bóng đá dải đất hình chữ S mỗi khi đội bóng của chúng ta đụng độ Thái Lan ở giải khu vực. Nỗi ám ảnh ấy còn kéo dài về sau và tạo nên một hiệu ứng không tốt cho cầu thủ Việt. Đó là hiệu ứng sợ người Thái.
Không những vậy, những năm cuối của sự nghiệp, Kiatisak còn đến đầu quân cho đội bóng phố Núi HAGL và cũng bắt đầu chuyển sang nghiệp cầm quân ở đây. Chính những năm tháng ấy, giúp Kiatisak hiểu rộng hơn và sâu hơn về bóng đá Việt Nam.
Mặt khác, Kiatisak cũng là nhà cầm quân tài năng ở khu vực Đông Nam Á hiện nay sau một loạt những chiến tích ông mang về cho bóng đá Thái Lan. Điều này đã đẩy mức tự tin của Kiatisak lên cao hơn.
Tuy nhiên, cần phải hiểu rằng, việc Kiatisak có phần “kiêu ngạo” khác bản tính là một đòn tâm lý chiến của ông thầy sinh năm 1973 này khi phải đối đầu với một Miura “không phải dạng vừa” ở đội tuyển Việt Nam.