| Hotline: 0983.970.780

Thứ Ba 30/06/2015 , 06:15 (GMT+7)

06:15 - 30/06/2015

Khi mạng người bị coi rẻ

Gần đây, tràn ngập trên các báo là tin về những vụ án cố ý gây thương tích, giết người, mà mới thoạt nghe, không ai có thể tin nổi, vì chúng bắt nguồn từ những lý do vô cùng nhỏ nhặt.

Thử điểm lại một vài vụ, để thấy rõ mạng người bị coi rẻ như thế nào.

Hai anh em ruột Trần Công Tuấn Khanh và Trần Công Duy Khánh đi qua nhà anh Trần Xuân Hà (ở ấp Bắc 3, xã Hòa Long, TP Bà Rịa, tỉnh BR- VT), nhìn thấy trên cây nhãn nhà anh Hà có một tổ chim.

Hai tên xin anh Hà cho bắt tổ chim đó nhưng anh Hà không đồng ý. Chỉ thế thôi mà hai tên quay về lấy hung khí, quay lại chém anh Hà gục ngã, dù trên tay anh đang bế con nhỏ mới 3 tháng tuổi.

Sau khi nhậu xong, Trần Thanh Đoàn, 31 tuổi, trú tại huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang vác dao đến gây sự với ông Sơn ở cùng dãy trọ với mình.

Lý do, trong lúc Đoàn đang uống cà phê thì con gái ông Sơn gọi người đến… nhìn Đoàn. Được mọi người can ngăn, Đoàn bỏ về nhưng ra đến ngõ thì va chạm xe với anh Đoàn Hoàng Tuấn. Sẵn cơn bực bội trong người, Đoàn đã chém anh Tuấn tử vong tại chỗ.

Chiều ngày 9/5, ông Mai Văn Tân (41 tuổi, ở xã Bình Giã, huyện Châu Đức, BR- VT) mời Đào Văn Thắng 27 tuổi, ngụ xã Bầu Chinh, huyện Châu Đức đến uống rượu.

Trong lúc nhậu, Thắng tỏ thái độ hỗn láo khiến ông Tân trách mắng. Chỉ thế thôi mà Thắng đã đánh ông Tân vỡ lá lách, khiến ông tử vong.

Sáng ngày 26/6, Thêm Thị Tâm (SN 1993, ngụ tại thôn 17, xã Đắk Nông, huyện Cư Jut, tỉnh Đắk Nông, mới sinh con được 24 ngày tuổi) nhờ chồng là Ngô Văn Hải chặt bớt cây ở chỗ phơi quần áo để phơi cho chóng khô, nhưng anh Hải không làm.

Chỉ vậy thôi mà Tâm vác dao chém chồng gục ngã…

Con người là một tổng hòa những mối quan hệ xã hội. Mà xã hội thì được điều chỉnh bằng luật.

Chính luật pháp là công cụ khiến con người phải biết tiết chế hành vi của mình, để đảm bảo cho xã hội đi vào khuôn phép, trật tự, sức khỏe và tính mạng cũng như tài sản của mọi cá nhân, tổ chức được bảo đảm an toàn.

Không tiết chế được hành vi của mình, xã hội ắt loạn.

Những hành vi trên cho thấy một thực trạng, là pháp luật đang không có chỗ đứng trong không ít người trong xã hội, là đạo đức xã hội đang xuống cấp nghiêm trọng.

Và một khi pháp luật, đạo đức không có chỗ đứng trong con người, thì chỉ cần một cái nhìn “không ưa”, một câu nói “ngang tai” thôi, là dao búa và hung khí sẵn sàng vung lên, bất chấp luân thường đạo lý, là máu sẽ đổ, là mạng người bị coi rẻ, bị tước đoạt, để lại hậu quả vô cùng lớn cho bản thân và gia đình những người bị xâm hại và tước đoạt mạng sống.

Không chỉ thế, an ninh trật tự xã hội cũng bị tổn hại nghiêm trọng.

Những kẻ có hành vi trên, đương nhiên là sau đó sẽ phải trả giá cho việc làm của mình trước pháp luật. Nhưng, vấn đề là làm sao xã hội càng ngày càng ít hoặc triệt tiêu hẳn những hành vi đó.