| Hotline: 0983.970.780

Khi người ta ngoại tình thì họ sẽ tìm đủ lý do để biện minh cho hành động của mình...

Thứ Năm 19/07/2012 , 15:18 (GMT+7)

Em thiếu thốn tình vợ chồng mỗi ngày nên em dễ rung động với người khác. Chị hiểu và thông cảm lắm. Cái sự ngoại tình trong tư tưởng ở tuổi này nó mãnh liệt lắm, vì con người em đang chín, như cái cây đang khát nước mà chồng em hay bỏ quên. Nhưng phiêu lưu là dính mà dính là khổ, thậm chí tan nát.

Chị Hương thân mến!

Em năm nay 32 tuổi, xin phép  được gọi bằng chị cho thật thân mật.

Em là một công chức Nhà nước và chồng em cũng vậy. Cuộc sống tuy lương không cao nhưng bằng sự nhanh nhẹn của mình, em đã làm cho cuộc sống của vợ chồng em tốt hơn bao nhiêu cặp công chức khác. Mọi người nhìn vào em ai cũng bảo hoàn thiện, em thuộc mẫu người phụ nữ dễ thương, nhanh nhẹn và có ứng xử với mọi người tốt, nên được mọi người trong và ngoài cơ quan thương mến. Mọi việc với em thật viên mãn, chồng em đẹp trai, phong độ có học vấn và chúng em có con gái 4 tuổi xinh đẹp. Tụi em đã mua được đất thành phố và chuẩn bị xây nhà. Tất cả đều nằm trong tính toán của em.

Nhưng tất cả những gì có được như hôm nay chỉ một mình em vất vả lo toan. Chồng em là người đam mê khoa học, (đã có những công trình nhỏ được ứng dụng vào cơ quan của anh công tác) mà những người đam mê khoa học thì chị biết rồi: Suốt ngày với chiếc máy vi tính, chậm chạp, không tinh tế và hầu như có tính ỷ lại. Kể từ ngày anh học xong thạc sĩ, cuộc sống của em có phần tốt đẹp hơn. Em không phải lo cho chồng đi học, không phải vất vả nuôi con nhỏ nữa. Em có thời gian chăm sóc cho mình hơn và ngày càng xinh đẹp và duyên dáng.

Cuộc sống sẻ chẳng có gì xáo trộn khi em không gặp anh ấy. Anh hơn em 6 tuổi làm trong một đơn vị cấp tỉnh, vô tình gặp rồi xin số điện thoại và em bị cuốn theo những cơn lốc ngoại tình tư tưởng lúc nào không hay. Bao giờ cũng vậy phải không chị? Khi người ta ngoại tình thì họ sẽ tìm đủ lý do để biện minh cho hành động của mình và em cũng thế. Em như sống lại với tình yêu ban đầu, hồi hộp chờ những cuộc điện thoại mà với em chắc gì người ta đã thật lòng với mình (anh ấy hiện nay ly thân  vợ - anh nói). Khoảng thời gian đó đến nay em bần thần như người mất hồn, người đó chẳng có gì hơn chồng em - nhưng mà ở anh ấy có những thứ mà chồng em không có.

Em và người đó có hẹn uống cà phê một lần và hình như em không thể quên được (chỉ đơn giản là uống nước và nói chuyện). Em vẫn biết như vậy là tội lỗi, đã bao nhiêu lần em tự bảo với mình là không liên lạc với người đó nữa, nếu người đó có yêu em thì chắc gì em đã bỏ hết để theo anh. Em thấy mệt mỏi quá, vẫn biết như vậy là không được nhưng sao tâm trạng em không thể làm khác.

Xin chị hãy cho em lời khuyên để em thoát khỏi tâm trạng này.

Em mong được giữ kín email

Em thân mến!

Đúng như em nói, những người có tư chất nhà khoa học, họ rất lọng cọng với đời thường. Anh chị thân với một vị giáo sư thông thạo 7 ngoại ngữ nhưng ông ấy đi đâu là vợ phải chuẩn bị cho từng đôi dép, từng bộ đồ, trước khi ra khỏi nhà đến giảng đường mà vợ sơ sót là mang dép chiếc này chiếc kia và có hôm quên kéo khóa quần! Hồi ở Hà Nội chị cũng hay qua lại với một đôi chồng tiến sĩ hóa học, vợ xinh đẹp, vợ chán tấm lưng say mê vi tính của chồng nên cũng có ngoại tình. Vậy đó, rất nhiều đôi mà chị quan sát và vẫn nhớ họ. Đó là sự tối sáng của con người, là sự được và mất của một gia đình có một người say mê khoa học hoặc là say mê quá mức một thứ gì đó.

Ngẫm ra, thay vì mê câu cá, mê lô đề, mê cây cảnh, mê săn bắn… thì mê khoa học vẫn chân chính, lành mạnh và có ích cho đời. Chúng em mới có mấy năm chung sống, đã có gì gọi là viên mãn đâu em. Chồng em sẽ phải học lên tiến sĩ, em có thể còn phải sinh thêm một em bé nữa, nhà phải xây… nó đòi hỏi chồng em giỏi giang trong nghề hơn và em phải hy sinh nhiều hơn. Ai nuôi chồng (hay ít nhất là nuôi con cho chồng) ăn học mà sướng đâu em. Ngày xưa còn phải làm dâu, nay thì chỉ công việc và nuôi con thôi. Ý chị muốn nói là chúng em sẽ phải đi trên con đường gây dựng nhiều năm nữa mới tới giấc mơ viên mãn của đời sống vợ chồng.

Dĩ nhiên sẽ có rất nhiều người đàn ông khác với chồng em. Họ ga-lăng hơn, họ tinh tế hơn, họ tâm lý hơn, họ nhiều tiền hơn (do kiếm tiền giỏi hơn). Nhưng say mê khoa học là một phẩm chất lớn, những người như vậy thì chung tình dù họ không thạo việc nhà. Em thiếu thốn tình vợ chồng mỗi ngày nên em dễ rung động với người khác. Chị hiểu và thông cảm lắm. Cái sự ngoại tình trong tư tưởng ở tuổi này nó mãnh liệt lắm, vì con người em đang chín, như cái cây đang khát nước mà chồng em hay bỏ quên. Nhưng phiêu lưu là dính mà dính là khổ, thậm chí tan nát. Em nên cẩn trọng, ngoài ngôi nhà của mình có biết bao gã thợ săn đang rình mồi. Những gã ấy sẽ tia được những người phụ nữ chán chồng, họ nhạy lắm. Rồi mọi việc lại theo quy luật, không ai làm khác được: Người ta có vợ (ly thân hay ly hôn thì cũng con riêng), mình có chồng có con nên phải gian dối che đậy. Rồi mọi chuyện lộ ra, be bét, vết thương, tan hoang, không sao trong trẻo ngày xưa được.

Bình tâm, yêu chồng và vun đắp cho cậu ấy thành tiến sĩ, em nhá.

Xem thêm
Phụ nữ Hàn Quốc 'giả bệnh' trước kì nghỉ lễ Trung thu

Áp lực khi phải chuẩn bị cỗ bàn, chiều lòng các thành viên trong gia đình chồng, nhiều phụ nữ Hàn Quốc giả bệnh trước kì nghỉ lễ Trung thu.

Cưới người đã ba đời chồng

Nhung đã trải qua ba đám cưới. Cũng còn may cuối cùng cô đã có chốn dừng chân. Và có được đấng phu quân mới lấy vợ lần đầu.