| Hotline: 0983.970.780

Khi người vợ cô đơn

Thứ Ba 14/08/2012 , 11:07 (GMT+7)

Không có gì làm cho người vợ cô đơn hơn khi chốn loan phòng im ỉm, thiếu bóng dáng người chồng.

Không có gì làm cho người vợ cô đơn hơn khi chốn loan phòng im ỉm, thiếu bóng dáng người chồng.

Cảm giác hụt hẫng khi mất đi sự chở che, sự âu yếm của người chồng đã làm cho họ không làm chủ được lý trí của bản thân mình. Thế là cuộc sống gia đình đang hạnh phúc trên ngọn đồi thơ mộng lại bị rơi tỏm xuống vực chỉ vì nguyên nhân đó.

Câu chuyện thứ nhất:

Hương giật mình thức giấc vì những âm thanh phát ra từ phòng khách. Không thấy chống nằm cạnh mình, cô đoán chắc là anh đang say mê xem bóng đá. Đã 10 ngày qua, kể từ khi giải bóng đá bên trời Tây khai mạc, anh luôn bỏ mặc Hương để chăm chú vào cái tivi. Hương bước nhanh ra phòng khách, quàng tay qua cổ chồng và thỏ thẻ bảo anh vào ngủ. Chồng Hương dỗ ngọt với cô rằng xem hết hiệp một sẽ vào. Hương miễn cưỡng bỏ vào phòng ngủ, gương mặt không vui bởi cô biết chồng mình chỉ nói suông. Kết quả lời hứa là anh bỏ cô một mình co rúm trong phòng ngủ lạnh lẽo.

Chịu không nổi sự vô tâm của chồng, Hương giận dỗi bỏ về nhà cha mẹ ruột. Tuấn, chồng Hương tất tả chạy qua ba mẹ vợ đón vợ về. Sau vài phút dỗ ngọt, Hương ngoan ngoãn nghe theo chồng trở về nhà riêng. Được vài ngày ân ái hạnh phúc, anh lại lên cơn nghiện bóng đá. Xem ra lần này anh còn say mê hơn lần trước, ôm chiếc tivi xem cho đến sáng. Cảm giác cô đơn trống trải lại len lỏi vào lòng Hương. Cô đâm ra nóng tính, buồn vui vô cớ, giận ngầm với chồng. Anh hỏi thì cô trả lời, không hỏi thì cô im lặng, cần chuyện gì đó cô mới mở miệng.

Về phần Tuấn, anh cũng đã quá mệt mỏi với cảm giác chiều chuộng, gò bó khi có vợ, nên không còn những cử chỉ ngọt ngào như lúc yêu nhau nữa. Hết giải bóng đá, anh bỏ ra ngoài vui chơi với bạn bè để tìm lại sự tự do ngày nào. Có đêm đến hai giờ sáng, có đêm anh ngủ ở nhà bạn tận hôm sau mới về nhà. Cô không chịu đựng nổi cảnh ngồi mỏi mắt chờ chồng đến tận một giờ sáng để nhận được một sự thất vọng. Hương đã táo bạo đề nghị với chồng viết đơn ly dị, trong khi hai người cưới nhau chưa đầy một năm.

Câu chuyện thứ hai:

Lúc còn là sinh viên, Ngọc luôn xem Hùng là thần tượng. Bởi anh là một người đàn ông có bản lĩnh, luôn vạch ra những hoạch định tương lai cho mình. Đối với Ngọc, anh luôn chiều chuộng, quan tâm cô hết mực. Đó chính là nguyên do để Ngọc yêu anh và đồng ý lấy anh làm vợ.

Nhưng từ khi cưới nhau, những phút giây lãng mạn ngày xưa không còn nữa. Hùng không đàn đúm, không làm gì cho cha mẹ hai bên phật lòng, nhưng anh đã quên mất mình đang có một cô vợ. Anh bỏ mặc Ngọc, chỉ lo vùi đầu vào công việc say sưa. Hết đi dự hội thảo ở tỉnh 10 ngày, đi khảo sát công trình tận ngoài Bắc đến nửa tháng, đến những đêm miệt mài bên bàn làm việc cho đến sáng. Thời gian anh dành cho vợ thật hiếm hoi, bỏ mặc Ngọc bao lần một mình trên bàn ăn, một mình cô đơn trong căn phòng ngủ lạnh lẽo.

Ngọc giận dỗi thì Hùng nói: “Khi nào rảnh rỗi anh sẽ dẫn em đi du lịch xa một chuyến”. Du lịch đâu chẳng thấy, chỉ thấy sự cô đơn của Ngọc đã lên đến đỉnh điểm. Ngọc không cần đi du lịch, mà chỉ cần chồng quan tâm đến mình, chia sẻ cho mình một chút hương vị vợ chồng.

 Nhiều lúc Ngọc tự phạt lòng mình bằng những ý nghĩ: “Có phải mình đã đòi hỏi quá đáng chăng?”. Được sống trong cảnh sung sướng, nhà cao cửa rộng, tiền bạc chi tiêu không thiếu, nhưng cô thấy tình cảm mà chồng dành cho mình sao nhạt nhẽo quá. Chán chường, Ngọc qua nhà nhỏ bạn thân chơi. Cạnh nhà Ngọc có một ổ tệ nạn, đánh bạc ăn tiền. Bị nhỏ bạn lôi cuốn, Ngọc miễn cưỡng góp vui để giải sầu. Lúc đầu Ngọc đánh bạc chỉ để xoá đi sự cô đơn trong lòng, nhưng dần dần cô trở thành một con nghiện.

 Chồng Ngọc không hay biết gì, bởi anh luôn xem công việc là “người vợ chính thức” của mình. Mỗi ngày anh chỉ nói với vợ được vài câu rồi vùi đầu miệt mài ở cơ quan cho đến 9, 10 giờ đêm mới về nhà. Đến một ngày anh nhận được cú điện thoại từ công an quận khi anh đang ở cơ quan, rằng, vợ anh đã bị bắt vì tội đánh bạc ăn tiền lớn. Lúc này anh mới ngã ngửa người, nhận ra được nguyên nhân của sự việc.

Câu chuyện thứ ba:

Cưới Hằng đã hơn một năm nhưng xem ra Thành chẳng xem cô là một người vợ thực thụ. Anh đàn đúm với bạn bè thâu đêm suốt sáng, cặp bồ với nhiều cô gái bên ngoài, bỏ Hằng cô đơn trong ngôi nhà đồ sộ, loan phòng im ỉm. Nhà Thành rất giàu, ba mẹ là doanh nhân có tiếng trong thành phố. Chính vì lẽ đó mà Thành ăn chơi sa đoạ, tiêu tiền như nước. Đã 27 tuổi đầu nhưng anh chẳng làm được chuyện gì cho ra trò cả, trình độ thấp, làm việc thì lười.

Nguyên nhân mà Thành cưới Hằng là vì cô đã trót dại và có thai với Thành. Thành miễn cưỡng chấp nhận lấy Hằng làm vợ bởi cái bào thai đã được 6 tháng, với lại biết vợ siêu âm là con trai nên anh rất thích. Nhưng từ khi Hằng hư thai, anh bắt đầu ngược đãi cô, bỏ nhà ra ngoài “ăn phở”, để Hằng một mình trong căn phòng ngủ quạnh quẽ.

Thời gian Thành vắng nhà, Hằng đã quen Công, một anh chàng hàng xóm độc thân đang làm thợ điện lạnh. Hai người quen nhau bởi cái lần xe máy của Hằng bị hư trước cổng nhà và Công đã sửa giúp. Dần dần họ quen nhau, thành bạn, rồi thành… tình nhân lúc nào không hay. Hai người thường vụng trộm với nhau mỗi khi Thành đi vắng.

Mối tình vụng trộm giữa hai người kéo dài được 3 tháng thì Thành đã phát hiện. Thành về nhà đột xuất vào buổi trưa để lấy thêm tiền làm kinh phí cho chuyến du lịch Sapa cùng nhân tình thì phát hiện ra Hằng và Công đang mây mưa trong phòng ngủ. Thành điên tiết lấy con dao gọt trái cây trên bàn tấn công tình địch. Cũng may Công lao ra cửa sổ chạy thoát.

Đừng để...

Ba câu chuyện trên là một bài học quý giá cho tất cả những ai đang và sắp sửa làm chồng. Một khi người đàn ông đã lập gia đình thì hãy cố gắng hoàn thiện cuộc sống trong khuôn khổ của hôn nhân. Hãy nhớ rằng bên cạnh mình luôn luôn còn có vợ con. Không nên nghĩ một cách phiến diện như lúc còn độc thân, muốn làm gì thì làm, không quan tâm đến bất cứ ai.

Nên dành ra cho vợ mỗi ngày một chút ít thời gian để hai người cùng trò chuyện, trao đổi một số việc… Điều đáng nói là không nên vùi đầu vào công việc thái quá mà xao lãng chuyện chăn gối với vợ...

Xem thêm
Di căn gan chiếm 25% trường hợp ung thư đại trực tràng

TP.HCM Di căn gan là di căn xa thường gặp nhất, chiếm 25% các trường hợp ung thư đại trực tràng. Mỗi năm Việt Nam ghi nhận khoảng 16.000 ca ung thư đại trực tràng mới.

Điều trị suy tim sung huyết

Mục tiêu của điều trị suy tim sung huyết là để tim đập hiệu quả hơn giúp đáp ứng nhu cầu năng lượng của cơ thể.

Đối tượng nào cần xét nghiệm tiền đái tháo đường?

Bộ Y tế khuyến cáo, phụ nữ đã được chẩn đoán đái tháo đường thai kỳ thì cần phải theo dõi lâu dài, thực hiện xét nghiệm ít nhất 03 năm/lần.

Kháu Vài Lèng bị giả mạo, Lương y Mạc Văn Minh kêu cứu

Kháu Vài Lèng, bài thuốc điều trị sinh lý nam giới của Lương y Mạc Văn Minh đang bị các đối tượng xấu làm giả, bán trục lợi, ảnh hưởng đến uy tín sản phẩm.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm