| Hotline: 0983.970.780

Khi tình yêu của người hâm mộ Việt Nam bị phản bội

Thứ Sáu 12/12/2014 , 13:14 (GMT+7)

Khi trọng tài người Nhật Bản nổi còi kết thúc trận đấu mà chúng ta thua 2-4, cả sân Mỹ Đình như câm lặng, họ chưa thể hiểu được điều gì đã xảy ra. 

Chưa tận hưởng hết sự sung sướng vì sự lột xác của đội tuyển Việt Nam (ĐTVN), người hâm mộ phải nhận cú sốc thực sự bằng trận thua 2-4 trước Malaysia tại Mỹ Đình. Tất cả đã trở về thực tại rằng bóng đá Việt Nam còn thiếu bản lĩnh, tinh thần chiến đấu để vượt qua thời khắc khó khăn.

90 phút tại Shah Alam là khoảng thời gian mà đội tuyển Việt Nam phô diễn hết tinh túy của mình: một lối chơi máu lửa, quyết đoán nhưng hiệu quả, biết cách vượt lên khó khăn để giành chiến thắng và những cầu thủ trên sân, thực sự là chiến binh xuất sắc để giúp đội tuyển giành chiến thắng.

Chúng ta đã đánh gục người Mã 2-1 trong bối cảnh phải chịu một quả 11m oan ủng, sự thiên vị đến thô thiển của trọng tài Ma Ning, hay các ngôi sao phải nén đau sau các pha tắc bóng thô bạo từ người Malaysia. Các chàng trai Việt Nam bỗng trở nên vĩ đại và là người hùng trong mắt các CĐV nhà, khiến việc các CĐV phải đổ máu ở Shah Alam cũng thấy tự hào vì họ đã không đặt niềm tin nhầm vào các cầu thủ con cưng.

ĐTVN đã thua bạc nhược trước Malaysia tại Mỹ Đình - Ảnh: Gia Hưng
ĐTVN đã thua bạc nhược trước Malaysia tại Mỹ Đình - Ảnh: Gia Hưng

Cơn sốt đội tuyển Việt Nam đã lên đến đỉnh điểm và người hâm mộ thực sự đã quan tâm nhiều hơn đến thầy trò HLV Miura, trái ngược với sự thờ ơ suốt giai đoạn vòng bảng. Trong chốc lát, sự yêu mến dành cho đội U19 bị chia nửa và tất cả người hâm mộ nước nhà có lý do để niềm tự hào về đội tuyển quốc gia.

Thành công của ĐTVN kéo theo cơn sốt vé ở sân Mỹ Đình, từ dòng người xếp hàng từ 4h sáng để mua vé, hay việc nhiều người cũng sẵn sàng chi số tiền với giá cắt cổ từ 3,4 triệu đồng/cặp để được vào sân. Tất cả chỉ xuất phát từ tình yêu đội tuyển của người hâm mộ và khao khát được nhìn thấy thầy trò HLV Miura chiến thắng.

Nhưng sau 90 phút tệ hại ở Mỹ Đình đêm 11/12, tất cả những niềm hy vọng và tình yêu đó đã bị dập tắt, khi giấc mơ được xem trận chung kết ngày 20/12 đã tan biến. Trong bóng đá thắng bại là điều tất yếu trong một cuộc đấu căng thẳng, nhưng điều gây thất vọng lớn nhất là cách thất bại và sự phung phí lợi thế tưởng chừng đã quá lớn.

Quả 11m từ quá sớm khiến các cầu thủ Việt Nam bị tâm lý, rồi đến lúc Talaha nâng tỷ số lên 2-0 đã khiến sự lo lắng hiện về, dù Công Vinh đã cân bằng tỷ số hai trận với quả 11m thành công. Nhưng khi Tiến Thành phản lưới nhà rồi Amri ghi lên hai bàn thắng đưa cách biệt lên thành 4-1, hàng triệu con tim Việt Nam đã tan vỡ.

Người hâm mộ thất vọng với màn trình diễn của ĐTVN - Ảnh: Gia Hưng
Người hâm mộ thất vọng với màn trình diễn của ĐTVN - Ảnh: Gia Hưng

Khi trọng tài người Nhật Bản nổi còi kết thúc trận đấu mà chúng ta thua 2-4, cả sân Mỹ Đình như câm lặng, họ chưa thể hiểu được điều gì đã xảy ra. Đội tuyển Việt Nam đã không còn là chính mình khi trở về sân Mỹ Đình, nỗi đau đó càng trở nên bi thảm hơn trong cái lạnh điếng người của mùa đông Hà Nội.

ĐTVN thất bại bởi tâm lý thi đấu yếu kém, sự sơ hở đến đáng ngờ trong phòng ngự, một tuyến giữa thiếu sức sống khi Hoàng Thịnh bị chấn thương, khiến những nỗ lực nhỏ lẻ của Văn Quyết, Thành Lương, Công Vinh trở nên vô nghĩa. ĐTVN bị loại bởi chúng ta thiếu bản lĩnh trong thời điểm then chốt.

HLV Toshiya Miura đã đứng ra nhận trách nhiệm về thất bại của ĐTVN và ông vẫn được thông cảm bởi sự thẳng thắn, dám nhận lỗi sau thất bại. Nhưng khoảng thời gian quá ngắn để ông có thể xây dựng ĐTVN thành đội bóng có nền tảng và ông chưa thể truyền tinh thần chiến đấu của một người Nhật đến các học trò ở trận quyết đấu với Malaysia.

Người Việt Nam hâm mộ bóng đá bậc nhất thế giới và tình yêu với ĐTVN sẽ không bao giờ thay đổi, nếu các tuyển thủ quốc gia chiến đấu hết mình vì màu cờ sắc áo. Nhưng 90 phút bi thảm ở Mỹ Đình đêm qua là cú sốc quá lớn mà phải rất lâu người hâm mộ mới quên được, bởi chắc chẳn trong suy nghĩ không ít người, tình yêu với đội tuyển quốc gia đang bị phản bội bởi sự lối chơi nhợt nhạt, yếu bóng vía của thầy trò HLV Miura trước Malaysia.

 

(dantri.com.vn)

Xem thêm
Những người bạn hội ngộ cùng sắc màu cố đô Huế

‘Những người bạn’ là cuộc triển lãm của 8 họa sĩ có chung đam mê sáng tạo và tình yêu cố đô, khai mạc hôm nay 29/3 tại Bảo tàng Mỹ thuật Huế.

Quy Nhơn đăng cai giải đua mô tô nước thế giới

Từ ngày 22-24/3, tại thành phố Quy Nhơn (Bình Định) sẽ diễn ra Giải đua mô tô nước thế giới UIM-ABP Aquabike World Championship với sự tham gia của hơn 60 vận động viên…

Tuyển Thái Lan gây địa chấn với trận hoà tuyển Hàn Quốc

Tuyển Thái Lan gây địa chấn với trận hoà tuyển Hàn Quốc với tỷ số 1-1 ở lượt trận thứ 3 vòng bảng tại vòng loại World Cup 2026.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất