| Hotline: 0983.970.780

Khi vợ 'giở giời'

Thứ Tư 18/11/2015 , 09:41 (GMT+7)

Con thì yên nhưng vợ cháu lại trở tính đó cô. Vợ cháu khi không có đứa con nào ở bên cạnh để dòm ngó thì đi chơi nhiều hơn với đám bạn hay hát hò, tập tọng uống rượu. Cô ấy đòi đi bán hàng đa cấp.

Cô Dạ Hương kính mến!

Cháu không là viên chức nhưng hàng xóm của cháu làm ở cơ quan xã và cháu biết đến cô trên NNVN nhờ tờ báo ở nhà của người này. Cháu tìm đến cô vì gia đình cháu đang có xáo trộn lớn.

Thưa cô, học hết phổ thông trung học, cháu không đi thi đại học hay cao đẳng gì cả. Cháu có nhiều ruộng đất phải thừa kế, có ba má già để chăm sóc, cháu là anh hai, dưới cháu là ba em gái nữa.

Rồi cháu cưới vợ, một người cùng xã, cũng có ruộng vườn nhưng không nhiều như bên nhà cháu. Chúng cháu được ba má cho ra riêng trên vườn nhà, cạnh nhà ba má. Cháu làm lúa, nuôi bò, nuôi heo, cháu làm quần quật để nuôi hai đứa con lần lượt ra đời.

Thấm thoát, con gái đầu của cháu đã lấy chồng ngoài thị trấn và nó đã đưa em trai của nó ra ngoài đó để em nó có điều kiện học hành hơn ở xã. Chồng nó làm công nhân, lương thấp nhưng bên chồng của nó có ki-ốt nhỏ, nó buôn bán đắp đổi được.

Con thì yên nhưng vợ cháu lại trở tính đó cô. Nông thôn bây giờ loạn lắm cô ơi, kẻ lấy chồng ngoại, người lên thành phố làm ô-sin, đàn ông thì nhậu, cờ bạc, đàn bà cũng nhậu, cũng ghiền quán net, có đám tiệc thì hát ca thâu đêm suốt sáng.

Vợ cháu khi không có đứa con nào ở bên cạnh để dòm ngó thì đi chơi nhiều hơn với đám bạn hay hát hò, tập tọng uống rượu đó.

Một hôm cô ấy về tuyên bố với chồng là sẽ đi bán hàng đa cấp với nhóm bạn. Cháu biết cái nhóm đó, có một tay đàn ông loại siêng ăn nhát làm, nhóm viên là ba phụ nữ kiểu như vợ cháu. Lâu nay họ có điện thoại thông minh, thạo internet, hay rủ nhau may áo đầm để đi hội hè ở thị trấn…

Cháu không như người ta, cháu chưa bao giờ tát tai vợ nói gì đánh đấm. Nhưng vợ cháu đã quá trớn, cháu muốn yên nhà thì phải làm sao cô?

Cháu cũng nghe qua là bán hàng đa cấp nhiều tiền hơn làm chủ hụi nhưng cũng là thứ lừa đảo mà thôi. Con gái cháu chạy về xã liền, nó khóc với mẹ nó, nó nói mẹ đang hư đó mẹ biết không?

Vợ cháu còn nói, làm ruộng cả đời không thấy thảnh thơi gì, bao giờ có trăm triệu trong nhà như người ta?

Hiện tình cảnh của chúng cháu là chiến tranh. Vợ cháu hay đi, cháu thì thui thủi, cháu không biết xử trí chuyện này ra làm sao nữa cô ạ.

--------------------

Cháu thân mến!

Bám ruộng vườn, trồng trọt cùng với chăn nuôi, sinh đẻ có kế hoạch, chứng tỏ cháu là một nông dân có học. Với góc độ bình thường, cháu là người đã đặt một chân lên bậc thềm thành đạt rồi đó.

Ở điểm nào? Cháu đã gả con xong, con của cháu sống ở thị trấn, cháu có đứa con gái hiếu hạnh biết lo cho em, tức là biết giúp đỡ gia đình.

Chuyện ở thôn quê bây giờ cô không lạ. Những trào lưu thành phố dạt về, đủ cả, hát xướng, ăn nhậu, hút xách, cờ bạc, gái gú, lừa lọc, đứng núi này trông núi nọ…

Nhưng vì nông thôn như con rạch cùng, cái túi chứa, khi mọi thứ xô về thì nó đọng lại, nó không tiêu tan, và nó làm cho nông thôn bội nhiễm.

Cô cũng như con gái cháu, cô không tin lắm vào việc bán hàng đa cấp. Nói lấy được, ép lấy được, cầm tiền lấy được và thứ người mua được nhận về có thể chỉ là hàng rác, hàng nhái, hàng độc hại.

Vậy đó, ai nhẹ dạ thì lãnh đủ, như mọi thứ lừa đảo trên đời, người khôn ngoan sẽ thoát, người dại dột sẽ “no đòn”.

Có những người vợ miễn cưỡng với lao động. Vợ cháu đã trung niên, đã đến lúc ngoảnh lại và chán ruộng chán vườn. Quả thật, so với thành thị, nhà nông mình vẫn quá nhiều cay cực, thiệt thòi.

Phải chắc dạ, bền gan và cả hiểu biết như cháu vậy thì mới an lòng với thôn quê. Vợ cháu có thay lòng đổi dạ không, hay là chỉ muốn thư giãn, muốn đi một chút khỏi oi ngột, muốn có tiền thực sự cho gia đình?

Cháu phải đối thoại và lắng nghe thử. Nhất định không được gia trưởng át đi và bạo lực. Nhất định không được ghen bóng gió với gã siêng ăn nhát làm ấy rồi hư bột hư đường.

Con cái cũng là một kênh đối thoại với mẹ nó, cháu phải tận dụng áp lực ấy để làm cho vợ mình thay đổi ý định. Dấn sâu vào thì dễ nhưng rút ra sẽ khó một khi người bán hàng mang tiếng lừa đảo và từ đó, đi đến kiện tụng rồi lao tù không xa.

Bình tĩnh, tự tin, thấu đáo và kiên nhẫn với hạnh phúc của mình cháu nhá.

Xem thêm
Phụ nữ Hàn Quốc 'giả bệnh' trước kì nghỉ lễ Trung thu

Áp lực khi phải chuẩn bị cỗ bàn, chiều lòng các thành viên trong gia đình chồng, nhiều phụ nữ Hàn Quốc giả bệnh trước kì nghỉ lễ Trung thu.

Cưới người đã ba đời chồng

Nhung đã trải qua ba đám cưới. Cũng còn may cuối cùng cô đã có chốn dừng chân. Và có được đấng phu quân mới lấy vợ lần đầu.